1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^?â?â?â Đ?ạa ?â?â?âõ-^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    "Nghe nói anh đi làm ở công ty X rồi phải không?",banghue hồ hởi hỏi nhưng havalo trả lời với vẻ mặt đau đớn: "Ừ, nhưng anh bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên".
    - Sao vậy?
    - Trong giấy gọi đi làm có thông báo rõ là ?ochỉ mang cà vạt đỏ?. Thế mà lúc đến công ty thì anh thấy mọi người còn mặc cả quần áo nữa..Thế mới đau
  2. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Havalo đang đi nặng nề trong công viên Đầm Sen, đến bên hồ thì thấy Kafka đang lơ ngơ đứng nhìn vào đài phun nước.
    Havalo hỏi:
    - Cậu đang mới bị đá àh?
    - Sao cậu biết?
    - Nhìn cái mặt đần thối của cậu thì biết chứ sao.
    Kafka tức giận quát:
    - Có cái mẹt cậu đần thối thì có
    Havalo buồn buồn trả lời:
    - Thì tôi cũng vừa bị đá xong mà ~
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Havalo đang đi nặng nề trong công viên Đầm Sen, đến bên hồ thì thấy Kafka đang lơ ngơ đứng nhìn vào đài phun nước.
    Havalo hỏi:
    - Cậu đang mới bị đá àh?
    - Sao cậu biết?
    - Nhìn cái mặt đần thối của cậu thì biết chứ sao.
    Kafka tức giận quát:
    - Có cái mẹt cậu đần thối thì có
    Havalo buồn buồn trả lời:
    - Thì tôi cũng vừa bị đá xong mà ~
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng HavaloLucky_lucke16 (Lucky) về nhà bố mẹ vợ ăn cơm. Biết tính chồng tham ăn nên Lucky dặn chồng:
    - Khi nào bố gắp thức ăn gì thì anh mới được được gắp theo nhé. Nói chung là anh cứ làm theo bố ấy. Như vậy em mới thấy yên tâm!
    - Được rồi! Không phải nhắc!
    Đến lúc ngồi ăn cơm, nhớ lời vợ dặn nên chỉ khi nào thấy bố vợ gắp gì, Havalo mới làm theo như vậy. Bố vợ gắp rau, Havalo cũng gắp rau. Bố vợ gắp thịt, hắn cũng gắp thịt.
    Thấy điệu bộ lóng ngóng, tức cười của anh con rể, ông bố vợ phì cười. Đúng lúc đó ông đang ăn mì, thế là 2 sợi mì theo điệu cười của ông mà thò ra khỏi lỗ mũi. Havalo thấy vậy buông vội bát đũa, chắp tay lạy bố vợ mà rằng:
    - Bố ơi! Cái trò này thì con chịu, không làm được đâu ạ!
    -!!!
    =)) =)) =))
  5. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ngẩu Hứng làm thơ
    2 ông bạn thân, baotrungvip là nhà thơ, havalo là nhà kinh doanh . Một hôm 2 ông đang ngồi uống cà phê thì gặp 2 cô bạn của havalo cũng ngồi uống cà phê bàn cạnh bên . havalo mời 2 cô bạn sang ngòi cùng bàn và giới thiệu với baotrungvip :1 cô tên là My . baotrungvip liền làm 2 câu thơ để tặng cô My :
    " Xin chào người đẹp tên là My
    Ước gì xin được hôn lên my ( my mắt)"
    thế là cô My cho baotrungvip hôn lên my . Đến lượt giới thỉệu đến cô thứ 2 tên là Mai, baotrungvip lại làm tặng cô Mai 2 câu thơ :
    " Xin chào người đẹp tên là Mai
    Ước gì xin được hôn lên vai "
    thế là cô Mai cho hôn lên vai . Nhưng 2 cô thấy ông nhà thơ này làm thơ như vậy thì không ổn, nên 2 cô nói với baotrungvip là 2 cô có 1 cô bạn tên là Mít thì làm sao ? baotrungvip liền làm 2 câu thơ tặng ngay cô My và cô Mai :
    " Xin chào người đẹp tên là Mít
    Ước gì xin được hôn............? "
    ( ST)
  6. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ưu tiên
    Nữ nhân viên của bệnh viện cầm giấy giới thiệu đến xin vé xem tư liệu. Trưởng rạp Baotrungvip thấy cô khá xinh đẹp nên tìm cách chòng ghẹo.
    - Tôi ưu tiên giải quyết cho cô mấy vé đặc biệt, nhưng với điều kiện tôi vô bệnh viện cô cũng phải ưu tiên săn sóc tôi đặc biệt một chút, cô chịu không?
    - Ồ, vụ đó thì quá dễ, em hứa sẽ ưu tiên đặc biệt cho anh!
    - Đặc biệt là sao? Thử bật mí coi nào?
    - Tức là chính xem sẽ lau chùi, tắm rửa và sửa sang giường nệm cho anh yên giấc...
    - Trời ơi! Nếu quả tôi được cô ưu tiên săn sóc như vậy thì thật là sướng mê hồn... Không biết chừng ngày mai tôi xin nhập viện liền... Nhưng tìm cô ở khoa nào?
    - Anh cứ việc hỏi cô Xuân, nữ hộ lý phục vụ ở... nhà xác
  7. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Thề
    Havalo ngồi tậm sự với bồ bên dòng sông:-Tình yêu của anh giành cho em là mãi mãi.
    cô gái :- Mãi mãi như gì?
    Havalo ( bí quá nói liều):- Mãi mãi như rác trôi trên dòng sông này...không bao giờ hết.
    -Ôi, em tin!
  8. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang đợi Thank43 đến trong buổi off. Tất cả đều đông đủ, còn thiếu mỗi anh, bỗng có 1 nguời đi vào
    -cobebaothu hỏi banghue " Chị ơi Mod Thank43 tới rồi kìa "
    -" Ko phải đâu em, anh này phong độ đẹp trai thế cơ mà..."
  9. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đuợc hôm đến nhà Mod Thnk43 chơi. Trong lúc ngồi đợi nước sôi, banghue tha thẩn đi quanh vuờn nhà Thank43, đang đi bỗng dừng lại truớc cây trà mi héo úa. Chưa kịp nói gì thì Thank43 đã lăng xăng chạy đến tay cầm cốc sữa Milo : " Mấy hôm rồi bận chuẩn bị cho off nên ko có thời gian chăm sóc, để anh tăng sức đề kháng cho nó..."
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tại một cuộc thi giọng hát hay, thí sinh bước lên là cô bé khá dễ
    thương có cái tên cũng dễ thương không kém:Cobebaothu. Bài hát dự thi có câu mở đầu: "Có chú chim non nho nhỏ".
    Ðể bắt đầu bài hát và tạo phong cách riêng, cô gái chỉ tay về phía khán
    giả và cất tiếng hát. Vô tình ngón tay cô chỉ vào ông giám khảo thanhk43. Ông
    ta tròn măt nhìn cô gái làm cô ta mất tinh thần và hát như sau : "Chú có ...".
    Ông giám khảo: (Bây giờ đang nằm Bạch mai vì bị sock,e rằng khó qua khỏi)

Chia sẻ trang này