1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^?â?â?â Đ?ạa ?â?â?âõ-^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng anh Lo nói chuyện với nhau :
    - Mai là kỉ niệm 1 năm ngày cuới của chúng ta, em ở nhà làm thịt con gà to nhất nhé .
    - Ơ ! Sao lại thế ? Có phải là lỗi của nó đâu mà !
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian cưa cẩm thành công rực rỡ, thanhk43, BangHue, baotrungvip và conhuighe9 lên đường đi nghĩ mát ở Nha Trang. ( nhà giàu mà )
    Họ lên tàu, bốn người ngồi xoay mặt vào nhau. Qua Quy Nhơn một đoạn thì tàu qua một cái hầm dài, vì có chút trục trặc nên toa tàu không có điện...
    Tất cả chợt tối xầm lại, bốn người lặng thinh? Bỗng một tiếng ?oChát!!!? vang lên!... Tàu ra khỏi hầm. Trên má baotrungvip hằn rõ hình một bàn tay, him cúi mặt xấu hổ? Mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình?
    baotrungvip: ?oThằng khốn thanhk43? ấy BangHue?rồi để mình bị đánh oan! Thằng tồi!
    BangHue: ?oSao mình hấp dẫn thế này hắn lại không...?! Mà đi... cái con bé kia để rồi bị tát!?
    conhuighe9: ?oĐáng đời. Ai bảo xàm sỡ với BangHue rồi lãnh chưởng!?
    thanhk43 : thì vẫn cứ ngồi bình thản và cười mĩm chi?
    Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây? Mọi người nói thử xem!
    Được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 02/07/2005
  3. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Havalo thấy Baotrungvip mới đi chơi về bèn hỏi:
    - Cậu vừa ở nhà nghỉ "Hoa Hồng" về đấy à? Tớ đã đi nghỉ năm ngoái, mọi thứ đều đưọc, chỉ phải cái nhà vệ sinh không mê được.
    Baotrungvip :
    -A`! Đấy là chuyện của năm ngoái, bây giờ mọi thứ hết che.Nhà vệ sinh cũng hết chê, rất ngon!
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    banghue hầm hầm đi đến gặp một bà thầy bói:
    -2 năm trước, bà đã bói cho tôi một quẻ rằng tôi sẽ có chồng và 3 đứa con??? .
    - Rồi thì sao ?
    - Bà đã đoán đúng, tôi đã có 3 đứa con .
    - Thật tuyệt vời ! Thế chị còn phàn nàn gì ?
    - Bây giờ tôi chỉ muốn biết liệu tôi sắp có chồng hay chưa ?
  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Công an dừng xe của Boy_lăng xăng khi gã đang say bét nhè vào lúc rạng sáng.
    Người Công an: Anh có thể giải thích giờ này anh còn ở ngoài đường làm gì ko?
    Boy: Nếu mà giải thích được thì tôi đã về nhà từ lâu rồi.
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    nogoodfriend7 nét mặt lo lắng tới gặp bác sĩ:
    "Thưa bác sĩ, tôi nhấn ngực trái thấy dau, nhấn ngực phải cũng thấy dau, còn chọc tay vào rốn thì còn đau hơn nữa, đau không thể chịu nổi. Tôi không biết tôi bị bệnh gì nữa?????".
    Bác sĩ nói anh ta cởi áo, rồi đưa tay ấn vào ngực trái của anh ta:
    - Ðau không ?
    - Không
    - Còn bên này - Bác si vừa nói vừa ấn vào ngực bên phải của anh ta
    - Không
    - Cậu đúng là đồ con lừa. Ngón tay của cậu bị gãy rồi chứ còn bệnh tật gì nữa
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 05/07/2005
  7. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thím Bêcon, anh bẩu cái này:
    Thím Bê, chạm trán nhau nơi quán nước, anh tranh thủ giãi bày tí, kẻo thím hiểu nhầm, lại thù anh. Giờ cả làng nó thù anh rồi, chỉ còn thím. Anh không muốn thím đi theo vết xe đổ ấy, mà muốn thím giữ vững quan điểm lập trường.
    Hôm qua anh chửi mất lông gà là chửi cả làng. Con Gà là cứu tinh của gia đình nhà anh. Chúng nó nuôi sống nhà anh từ cái lông trở đi. Gà thịt bán lấy tiền cho các cháu nó du học ở làng bên, lông gà để bện chổi lông, bán cho người thành thị quét bàn thờ, lấy tiền chị mua thêm khoai sắn về cải thiện bữa ăn gia đình. Ngoài ra khi anh bị vợ đuổi, ra ngủ với chúng nó cũng ấm áp.
    Lúc chửi, anh có nhắc đến thím vì anh thấy nghi ngờ thì gộp vào cho nó kín đường võ vẽ, không thì lúc nghỉ rồi lại tiếc, ra chửi bổ sung mệt lắm. Gần đây anh để ý thím liên tục sang nhà anh xin lửa, mỗi lần như thế anh đếm lông đuôi con gà trống duy nhất, lại mất đi một cái. Đến lúc nó tụt mất quần đùi thành ra tồng ngồng rồi, không chim chóc gà mái được, làm sao có gà con? Như thế thím thử nghĩ xem anh có ngủ ngon được không?
    Còn chuyện con Chuột thì anh không cố ý. Anh thấy nó tử vong cạnh chuồng gà, đào đất chôn thì ngại, nên anh chỉ định quăng nó sang vườn nhà thím, vì vườn bên ấy rộng mà còn để hoang nhiều. Rõ ràng anh túm đuôi nó quay 36 cái như máy bay trực thăng rồi mới buông ra, thế qué nào nó rơi trúng vào bể nước ăn nhà thím. Việc này ngoài dự tính, hí hí .
    Hôm nào chú bên ấy đi vắng, thím cứ nhắn anh chui sang thau rửa bể nước nhé! Thím cứ mở to bài gì ta yêu nhau ở Ban Mê Thuột là anh hiểu.
    Hàng xóm đôi điều tâm sự trên tinh thần rút kinh nghiệm nhằm xây dựng quan hệ bang giao lâu dài và lành mạnh, đôi bên đều có lợi (cả khi không còn răng), thím cho anh ý kiến cái xem?
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Bác Night, bà em mí bác hàng xóm của nhau bao năm nay, có gì không phải bác cứ sang nói chuyện đàng hoàng, giờ có mỗi con gà mà bác mang hết cả bực dọc lên đây, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ em thế nào đây , hic hic.
    Bác cũng biết là gà mùa này rụng lông rất nhiều, bác công nhận là năm ngoái không hề rụng mà năm nay tự nhiên rụng không. Đến bà em mà là còn rụng nhiều nữa là bác. Tất nhiên ai chả biết rằng: gà của bà em già thì thôi dồi, mang ra ninh măng thì thịt gà còn dai hơn cả măng. Bà em bảo thịt bọn này dai quá chả ăn được nữa nên chấp nhận nuôi tiếp cho vui cửa vui nhà. Bà em thích nuôi gà lắm bác ạ. Kiểu tuổi già mà
    Gà nhà bác thì công nhận ngon dồi. Con nào con đấy trông yêu ghê cơ, lông vàng óng mượt, mắt đen sáng ngời. Mà bác nuôi lâu nhỉ, thế nhà mình cứ nuôi thế xong chả xào nấu gì hả bác. Chẹp chẹp. Em mà như bác, em chỉ để lại đúng con gà mẹ.
    Ơ, chả hiểu thế nào mà bác lại nghĩ em sang dứt lông mấy con gà nhà bác nhỉ. Bác nói nghe rất vô lý nhá, thế em dứt lông cái con gà đấy xong thì em được cái gì. Không được 1 cái gì nhá, giờ toàn mặc áo lông chim, chả ai hơi đâu mặc áo lông gà.
    Mà một khi em đã mất công viếng thăm đến tận cái chuồng gà nhà bác thì em chả tội gì dứt mỗi cái lông xong đi về. Bác công nhận không? Nói thật với bác, một khi nó còn khoẻ mạnh, còn đi lại được, gà thì gà chứ, em đố bác tự nhiên dứt được lông của nó đấy, đố dứt được 1 phát ăn ngay đấy. Gà là gà trống chứ có phải gà mái quái đâu. Nó mà chịu để yên cho bác dứt, nhất là dứt chỗ lông đuôi, em biếu bác cả đàn gà của bà em luôn. Mà gà nhà bà em, già thì thôi dồi.
    Bác cứ đùa em
    Bác còn nợ em vụ con chuột. Em sẽ quay lại
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Dắt díu nhau lên đến cửa chiền
    Cũng đòi học nói,nói không nên
    Ai về nhắn bảo phường lòi tói
    Muốn sống,đem vôi quét trả đền​
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hoa hậu beconthichdua dẫn đoàn đại biểu chị em phụ nữ đi thăm hỏi và uỷ lạo các thương binh.Đến bên giường của thương binh baotrungvip cô thì thầm vào tai chàng trai trẻ:Nói cho em biết anh công tác ở đơn vị nào,em sẽ giúp anh quên đi nỗi đau đớn...
    -Giao liên
    -Ồ,cho em xin hôn vào đôi hài vạn dặm của người chiến sĩ giao liên_beconthichdua cúi xuống chân của baotrungvip.
    Tiếp theo nàng lả lướt bước tới giường của mongyeulinh,
    -Còn anh?chàng trai đáng yêu,anh công tác ở đơn vị nào?
    -Ban tham mưu
    -Vậy thì em sẽ hôn lên bộ tổng tham mưu của anh-beconthichdua thẽ thọt rồi đặt lên trán mongyeulinh nụ hôn âu yếm
    Oh ,chàng trai dũng cảm,anh công tác ở đơn vị nào?beconthichdua vừa hỏi vừa tiến về phía 1001nights.Bỗng nhiên 1001nights tái mặt co đầu gối lên tận ngực lắp bắp:Em...em xin chị...Em công tác..ở đơn vị....pháo binh
    WAR

Chia sẻ trang này