1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^?â?â?â Đ?ạa ?â?â?âõ-^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    BangHue đến nhà BaotrungVip chơi. Đang học đàn nên BaotrungVip hí hửng lấy cây đàn guitar ra và hát biểu diễn mấy bài liền. Xong quay sang hỏi:
    - Bạn thấy bài nào hợp với mình nhất?
    BangHue nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu:
    - Trong số này thì không nhưng mình biết có một bài rất hợp với bạn...
    BaotrungVip mừng húm:
    - Bài nào vậy?
    - "Đập vỡ cây đàn".
  2. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    **** đồng động đến bay ngay
    **** nhà động đến ngã ngay ra ..... giường
    Chim đồng bóp phát chết ngay
    Chim nhà càng bóp càng ngày càng to .....
    Được nguyenphuong5 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 07/07/2005
  3. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Banghue ke chuyen voi baotrungvip :
    - cobebaothu nhà em ngày xưa hay bị mất ngủ vì nó luôn nghĩ là có ma đi theo nó .
    - Thế à ?
    - Vâng, nhưng từ khi em bảo nó lách qua và đóng cửa thật nhanh mỗi khi về nhà thì nó ko còn sợ nữa .
    - Thế a'' ???? Thế có chắc ma bị nhốt ở ngoài ko em ????
  4. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cobebaothu và bác Havalo đang trò chuyện :
    - Anh mới bị mất hết thẻ rút tiền rồi cô a !
    - Trời ! Thế anh đã báo cáo chưa ?
    - Chưa , mà anh cũng ko muốn báo đâu .
    - Sao thế hả anh ???
    - Vì tên trộm nó rút còn ít hơn nhiều vợ anh mỗi lần đi mua sắm
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về Gia Đình của Thanhk43.
    Bình thường vợ của Thanhk43 (tức là mẹ của con Thanhk43) cho con đi tắm.
    Hôm nay là một ngày đặc biệt. Vợ của Mod nhà ta đi vắng nên Mod nhà ta phải cho đứa con của mình đi tắm. Mặc dù ko thích làm việc này tý nào nhưng mod nha ta vẫn phải làm vì nghĩ đến tương lai con em chúng ta.
    Khi mà hai bố con đang vui đùa trong nhà tăm thì bỗng nhiên ... Oạch ... thằng con tinh nghịch của Thanhk43 bị trượt chân ngã....
    Nhưng rất may là nó đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc do nắm phải một vật dài dài ......
    Bực mình vì thằng con nghịch ngợm của mình, Thanhk43 quát lên : MK ... May cho mày là hôm nay mày tắm cùng tao nhé, nều mà tắm cùng ****** thì mày ngã chết ******* rồi ...Ối...Ối ... Đau quá... đau quá...hix hix ...
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tổng biên tập đập bàn quát thanhk43
    -Thế này mà cũng đòi làm phóng viên ah?Một bài viết của cậu dài lê thê,rông dài...chiếm hết nửa trang báo,trong khi thông tin thì nghèo nàn.Cậu làm ăn thế hả?Đồ con lừa?
    -Vâng,cho em xin....
    -Xin cái bờ lin tin tin,cậu muốn sống thì về viết ngay lại cho tôi,nhớ là càng cô đặc,xúc tích càng tốt....Nhớ chưa?
    -Vâng, cho em xin.
    Hôm sau bài của thanhk43 đã được rút gọn theo đúng ý tổng biên tập:
    "nguyenphuong,Bắc ninh.Tối 6/7,bật lửa kiểm tra xăng xe còn hay hết.Xăng còn.nguyenphuong hưởng dương 30 tuổi.
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thầy giáo havalo đang giảng cho học sinh về sự tuần hoàn của máu. Để minh họa cho bài giảng thêm sinh động, thầy giáo so sánh:
    - Bây giờ các em hãy tưởng tượng, nếu tôi đứng bằng đầu, thì máu, như các em đã biết, sẽ dồn xuống đầu tôi và mặt tôi sẽ đỏ bừng lên.
    Các em học sinh đều đồng ý như vậy. Thầy giáo havalo hứng chí lại tiếp tục:
    - ... Bây giờ cái điều mà thầy muốn biết là ở chỗ, tại làm sao thầy đứng mà máu lại không dồn vào chân của thầy được?
    Tất cả các em học sinh đều ngồi yên trong giây lát, rồi một học sinh bé nhỏ giơ tay và nói:
    - Thưa thầy, vì chân của thầy không trống rỗng!
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi thuyết phục, AndyThao được bố mẹ cho phép đi chơi cùng Nogoodfriend7, cô nói:
    - Mẹ đã cho phép em đi chơi nhưng bắt em phải thề nói "Không" với mọi tình huống. Và em đã thề.
    Nogoodfriend7: Vậy em sẽ không phiền nếu anh hôn em chứ?
    AndyThao: Không!
    Nogoodfriend7: Em sẽ không phiền nếu anh ôm em chứ?
    AndyThao: Không!
    Nogoodfriend7: Em sẽ không phiền...
    AndyThao: Không!
    ......
    - Không!
    .......
    - Không!
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cún nogoofriend7 đã uống xỉn, tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, hốt hoảng kêu lên:
    - Trời ơi! Sao lại có cá sấu trên giường thế này?
    - Ôi, anh yêu, em đây mà! - vợ cún nói.
    - Trời, lại còn biết nói nữa chứ! Mi bao nhiêu tuổi rồi?
    - Phụ nữ thì nhìn thế nào, tuổi thế ấy mà.
    - Vô lý, làm gì có người nào sống lâu đến như vậy cơ chứ
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Big_IceBerg Nguoiquanho đang đi sắm đồ trong siêu thị thì một toán cướp ập vào. Chúng chĩa súng uy hiếp và bắt đầu lục soát từng người. Trong lúc bọn cướp chưa lục soát tới nơi, Big_IceBerg móc túi lấy ra 100k đưa cho Nguoiquanho và nói:
    - Tớ trả cậu 100k hôm trước tớ vay này!
    !!!

Chia sẻ trang này