1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^?â?â?â Đ?ạa ?â?â?âõ-^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Friendship_83 tâm sự: "Có vẻ như cuối cùng của cuộc đời tôi cũng đi đúng đường cần đi. tôi đã có tất cả: 1 chiếc ô tô đời mới phóng tít, 1 cái vali đầy tiền và 1 cô gái đẹp bên cạnh. Thứ duy nhất phá hỏng tất cả là cái chuông báo động thế hệ mới, 1 chiếc trực thăng trên đầu và đám cảnh sát đang phong toả đằng kia!"
    Ôi! Vào nhà đá bóc lịch rồi mơ mộng tiếp nhờ =)) =))
  2. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    Beconthichdua vừa ở cửa hàng net về đã hăm hở chạy đến bên bể nước mà không kịp chào thầy bu. Ngạc nhiên hơn là Becon bỏ hai tờ 500VNĐ vào chậu nước.
    Quá ngạc nhiên với hành động của đứa con gái, người mẹ hỏi:
    - Cô thừa tiền hay sao mà lại bỏ cả vào chậu nước mà dội xối xả thế hả????
    - Không mẹ ạ! Con vừa đọc được trên mạng là bọn tỷ phú toàn rửa tiền thôi mẹ ạ.
    - ??????
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Từ sau khi xem xong phim Anh em nhà bác sỹ, Cu máu quá nằng nặc bắt ông bà già chi tiền cho sang Hàn Quốc học nghề Y. Trong lần thực tập mổ xác đầu tiên, ông giáo sư nói với Cu:
    - Tiêu chuẩn đầu tiên trong nghề này là không ngại bẩn, cậu hãy làm theo tôi.
    Nói xong ông một ngón tay vào ??.í?.t của xác chết rồi đưa lên miệng liếm. Cu thấy kinh vật nhưng đã sang đến đây rồi, đành nhắm mắt đưa chân vậy. Sau khi nhìn Cu nhắm mắt nhắm mũi liếm hết ngón tay, ông bác sỹ từ tốn nói tiếp:
    - Tiêu chuẩn thứ hai trong nghề Y là phải có óc quan sát, lúc nãy tôi thò ngón giữa vào người nạn nhân nhưng lại liếm ngón trỏ....
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm hơn​
    Tên tội phạm nguy hiểm Havalo đang tử thủ trong nhà, đội cảnh sát đang tìm cách bắt hắn. Một cảnh sát bực mình quá nói: "Ra ngay không thì bảo! Nếu không tao vào trong đó và đá mày ra đấy!"
    Havalo: "Cảnh cáo mày trước nhá! Nếu lúc vào nhà mà không chùi chân thì vợ tao về sẽ giết cả 2 chúng ta đấy!"

  5. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    "Trên chuyến xe K đưa người chiều nay" Nogoodfriend7 sau một cuộc nhậu đang tương đối là lê tê fê. Nói tương đối là vì hắn còn biết chọn ngồi cạnh một bóng hồng (cái này hắn nhìn quần áo mà đoán thôi). Trong người có hơi men với lại ngồi cạnh mà cứ nhìn kiểu "ăn tươi nuốt sống" hắn cũng thấy quê quê. Chợt hắn thốt lên thiếu tí cái hé miệng là phát ra thành tiếng "đúng rồi quyển Những nghịch lý từ cuộc sống của mình đâu rồi khục khục khục". Hắn trông cực kỳ là trí tuệ ra đều gật gù trầm ngâm tới cái đoạn:
    "Hãy nhớ, ôm thật chặt người ngồi kế bên bởi vì đó chính là kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu.
    "
    Hắn dừng lại nhìn sang phía bên rồi lại nhìn sách, rồi lại nhìn sang kế bên rồi lại nhìn sách rồi lại kế bên....Hắn thấy nóng ran trong người rồi (chắc là do rượu nhà con mụ đốp ở thị xã rồi).
    Khoảng chừng 30 giây sau bỗng người ta nghe mấy tiếng Bốp...Bốp...Bốp. Xe dừng lại một hành khách bước xuống vừa loạng choạng bước đi miệng lẩm bẩm: "người ta nhẹ thế mà nó tát mình nguyên cả bàn tay. Ông chửi cả ổ bố con thằng Bá Kiến viết sách dởm để ông đọc rồi ông muốn....". Đúng thật là "Nghịch lý từ cuộc sống".
    Đáng đời Chí Phèo Nogoodfriend7 thời nay
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tên trộm rách rưới nguoiquanho bị bắt quả tang khi đang xách 1 túi đồ ăn trộm vượt tường ra ngoài.Sau khi đã tịch thu tài sản trả lại cho gia chủ,chú công an nghi ngờ nhìn chiếc đồng hồ Thụy sĩ đắt tiền trên tay ngươiquaho,hắn van vỉ:
    -Em xin thề trên đầu vợ con em,chiếc đồng hồ này là phần thưởng của 1 cuộc chạy đua em đã từng tham gia,Nó không hề liên quan tới chuyện trộm cắp hôm nay.
    -Đua à?hừm...Ở đâu?,bao nhiêu người tham gia?-Chú công an hỏi vặn
    -Dạ, đêm qua-nguoiquanho run rẩy-Có 3 người tham gia,Em về nhất,anh công an về nhì,còn thằng mất đồng hồ về thứ 3 ạ
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Tên cướp Havalo vào một cửa hàng, giơ súng đe doạ chủ cửa hàng và yêu cầu ông này đưa hết tiền cho hắn. Sau khi đã lấy hết tiền, hắn định chuồn nhanh khỏi đó. Nhưng đúng lúc đó hắn nhìn thấy trên quầy một chai rượu ngon, liền bắt ông chủ cửa hàng đưa nó cho mình. Ông chủ cửa hàng nói: "Không được! Cậu đã đủ 18 tuổi chưa?". Havalo nói: "Tất nhiên là rồi. Ông không thấy mặt tôi già thế này ah?". Ông chủ quán vẫn không tin. Havalo bực mình rút Chứng minh thư của mình ra đưa cho ông ta xem, rồi nói: "Vậy ông tin rồi chứ?". "Tôi tin!". Nói rồi, ông chủ cửa hàng lấy chai rượu đưa cho Havalo. Hắn hí hửng cầm chai rượu rồi bỏ đi.
    15 phút sau, lần theo tên tuổi và địa chỉ ghi trên CMT, cảnh sát tóm được tên cướp Havalo tại nhà hắn khi hắn đang say sưa với chai rượu.
  8. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    Chồng beconthichdua suốt ngày bia bọt, một hôm tức wá deck chịu nổi bé con quác cái mồm lên:
    - Tôi không thể hiểu nổi, anh suốt ngày uống và uống ngay cả khi anh không khát????
    Chẳng phải tay vừa, anh chồng chua lại một câu:
    - Thế còn cô thì sao, suốt ngày đứng trước gương, khi mà cô không đẹp.
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Hai Tóc vàng hoe BeconthichduaNhimxukhotinh đang dạo chơi trong công viên thì thấy một hoạ sĩ đang rất vất vả để vẽ một bức tranh. Beconthichdua quay ra nói với Nhimxukhotinh:
    - Cậu thấy không, khi người ta nghèo đến nỗi không mua nổi cái máy ảnh thì họ phải khổ sở như thế nào để hoàn thành một bức tranh.
    Nhimxukhotinh gật gù vẻ hiểu biết:
    - Đúng thế thật!
    =))=))=))
  10. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    meomeo84 nói với travuku
    Em không thích tiền, tình yêu không mua bằng tiền được!
    - Thế em thích gì? Một chiếc xe DAILAN xịn màu đỏ nhé?
    - Vâng vâng! Em không quan tâm đến chiếc xe, nhưng em thích màu đỏ lắm, anh mua cho em nhé, như vậy thì tình yêu mới nồng thắm.

Chia sẻ trang này