1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^?â?â?â Đ?ạa ?â?â?âõ-^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 24/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0

    Được thanhk43 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 29/07/2005
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Được thanhk43 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 29/07/2005
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Vietsua học việc sửa ống nước,buổi học đầu tiên, bác thợ cả truyền đạt kinh nghiệm:
    - Làm nghề này hay bắt gặp phụ nữ trần truồng trong phòng tắm lắm. Họ rú lên thì rất phiền phức. Mỗi lần như thế, trước khi cô nàng kịp gào lên, hãy lịch sự nói: "Xin lỗi quý ông!". Cô ta sẽ im bặt vì tưởng rằng mình chưa kịp nhìn thấy gì cả.
    Buổi chiều, vietsua trở về xưởng, mặt mũi bầm tím:
    - Cháu đến sửa vòi nước ở khách sạn Bảo Sơn, khi mở cửa thì thấy một đôi đang quấn lấy nhau. Cháu bèn nói: "Xin lỗi hai quý ông!". Thế là...
  4. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Baotrungvip say ngất ngư đang đứng ở ga xe lửa, anh ta gọi một chiếc taxi nhờ chở ông ta đến ga xe lửa.

    Anh tài xế ngạc nhiên
    - Thưa ông, đây là ga xe lửa mà.
    - Ồ, thế à - ông ta móc tiền ra đưa cho tài xế và nói - Lần sau anh nhớ đi chậm một tí lại nhé.

  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    AndyThao đang lái ô tô trên đường Trường Chinh về nhà với tay mở radio thì nghe thông tin của sở cảnh sát thông báo rằng:
    "Hiện giờ trên đường cao tốc ngược chiều số 5 có 1 thằng đang phóng ẩu như điên ------>tiểu đội cơ động hãy mau đến đó gấp".
    Biết người lão chồng mình là Thanhk43 mới từ quê phi lên trên đường đó AndyThao vội phone cho Thanhk43 và nói rằng :
    "Anh Thanh hả hiện giờ trên đường cao tốc anh đi có 1 thằng điên đang phóng ngược chiều anh cẩn thận nhá!"
    Nghe vậy Thanhk43 liền cười và bảo rằng: "Em yên tâm anh đang đi rât an toàn! À! Mà lạ lắm nhá! Ở đây ko fải chỉ có 1 thằng điên đang đi ngược chiều như em nói đâu .....e là có đến hàng ngàn thăng điên như em nói đấy! Có mỗi mình chồng em là chấp hành luật GT thôi. Hehe!" =))
  6. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    BaoTrungVip rủ bạn NOGoodFriend7 đến thăm nhà bà ngoại. Bà nhờ BaoTrungVip sửa vòi nước trong bếp. NOGoodFriend7 ngồi ngoài phòng khách chờ, tranh thủ nhấm nháp hết đĩa đậu phộng để trên bàn. Khi cùng bạn ra về, NOGoodFriend7 cảm ơn bà và phân bua:
    - Cháu cảm ơn bà về đĩa đậu phộng. Cháu xin lỗi vì cháu đã lỡ ăn hết không chừa lại một hạt nào cho bà cả.
    Bà già cười hiền hậu:
    - Ồ ! Không sao, lúc trước nó còn là đĩa chocolate cơ đấy! Vì không có răng, nên bà đã mút hết lớp vỏ chocolate bao quanh hạt đậu phộng rồi.
    Được thanhk43 sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 05/08/2005
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Ðêm tân hôn
    Thank43 hỏi Andy thao: - Em à, trước khi đám cưới, mẹ có dạy em chuyện gì không? -
    Andy thao :Có chớ. Nhưng anh đừng lo. Em không nghe lời mẹ đâu. Thời buổi này, không còn như xưa nữa!
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày đẹp trời AndyThao mời Friendship_83 về nhà chơi :
    - Friendship_83 : Sao bà luộc trứng lâu thế?
    - AndyThao : Mười hai phút cơ mà, ông cứ đợi sắp được ? -
    - Friendship_83 : Đã bảo là chỉ cần luộc 3 phút là trứng chín thôi mà.
    - AndyThao : Nhưng tôi luộc tới bốn quả trứng cơ ông ạ!
  9. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Travucu lần đầu tiên hò hẹn với bạn gái, không biết sẽ nói chuyện gì, cậu ta hỏi ý kiến baotrungvip và nhận được lời khuyên:

    - Có ba chủ đề luôn hiệu quả, đó là: thức ăn, gia đình và triết lý sống.
    Họ gặp nhau, sau vài phút im lặng khó nói, travucu vào đề:
    - Em có thích rau dền không?
    - Không - Cô gái đáp và ngồi thừ ra.
    Lúng túng, travucu dùng đến chủ đề thứ hai:
    - Em có anh trai không?
    - Không - Cô gái đáp và càng trở ngán ngẩm.
    Travucu đã bắt đầu tuyệt vọng, sau khi suy nghĩ rất mông lung, cậu ta khai thác chủ đề cuối cùng:
    - Nếu em có anh trai liệu anh ấy có thích rau dền không nhỉ?

  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Cậu em trai của dinh_tien gọi hắn nhờ giải hộ bài toán:
    - Anh ơi, giải giúp em bài toán.
    - Sao mày dốt thế?
    - Nhưng nó khó quá.
    - Khó mà lại đi hỏi tao thì mới gọi là dốt.

Chia sẻ trang này