1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã?ã?Ôõ?"( ¯`?ã.º-:?Ư Đỏ?Ăi gia ?'?ơnh nhà Ma (22/12-20/01) *-:?Ư:-º.?ã´¯)?Ô?ã?ã?Ôõ?"Lô ?'ỏ?Ơt thỏ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi saphiaden, 28/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    vui vẻ nhỉ ^^
  2. cobemuadong1

    cobemuadong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    chị linh : chị e mình đồng cảnh ngộ rùi đó, mệt mỏi nhìu khi k có thời gian đi chơi nữa cơhu....h.u....hu.......
    suphì :Dạo này máu đi chơi nhể, bác sĩ cho hỏi làm thế nào khi choáng váng đầu óc?, k hiểu sao cứ chiều đến đau hết cả đầu, nhất là lúc đi làm về, mệt, sa sẩm mặt mày, nhìu hôm cố lê về nhà mệt wá, chỉ sợ xỉu ở ngoài đường, lúc đó vừa lạnh vừa choáng, tớ bị huyết áp thấp thì phải mà cũng yếu, nhưng ngày nào cũng vậy,về nhà mệt lắm , nhiều hôm tưởng ngất ngoài đường nhưng cố lê về nhà
    hoangdung : là ai vậy ta?
  3. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Dậy nào
    Bệnh này cứ lấy chồng là khỏi, cam đoan luôn.
  4. thuylinh1080

    thuylinh1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Anh mắn lắm kinh nghiệm nhỉ? có chắc là lấy chồng hết không anh? Em nghi lắm, nghi lắm
    Hic hic, sáng nay sang đường bị cái xe tông vô xe mình, hậu quả là cái đuôi xe iu quý của mình bị xoè toé loe ra, mất 5000 để lắp lại. May mà xe không đổ và người không sao.
  5. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chị, thế cái thèng tông vào nó có giúp sửa chữa hok hay nó lại còn mắng chị đi thế này thế nọ?
  6. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Chị chả kịp nhìn thấy thằng hay con cả em ạ. chị phải tự đi sửa lấy chứ nó có sửa cho chị đâu. Hơ hơ, em nói chị mới nhớ, nó không chửi chị em ạ, may quá cơ
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    @ mông:chắc bị hạ đường huyết
    mang thêm sữa hoặc bánh ngọt đi ăn jữa buổi sẽ đỡ
    @ chị linh:thế mà hok xuống oánh cho nó 1 trận
    @ anh mắn:lang vừon về đê
  8. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chi nhỏ con thế này dám oánh ai cơ chứ, may mà nó không oánh mình
    À em MĐ cũng nên làm theo lời Suphì, mang theo sữa, bánh ngọt, hoặc kẹo, đại loại đồ ăn chống cháy lúc đó. trong túi chị lúc nào cũng có bánh hoặc kẹo để những lúc chẳng may bị hạ đường huyết
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ma nhà mình mà fải sợ hả chị
    lần sau đi k oánh đc nó thì xin số điện thoại
    gọi em lên em oánh hộ
  10. thuylinh1080

    thuylinh1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    ừ, LẦN SAU CHỊ NHỚ SU PHÌ Ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này