1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã?ã?Ôõ?"( ¯`?ã.º-:?Ư Đỏ?Ăi gia ?'?ơnh nhà Ma (22/12-20/01) *-:?Ư:-º.?ã´¯)?Ô?ã?ã?Ôõ?"Lô ?'ỏ?Ơt thỏ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi saphiaden, 28/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantim76210119

    lantim76210119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    shin lại đến giờ rồi đấy, hehe
    kể làm thơ cũng vần đấy chứ
  2. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    trời k mưa, sao mắt e đẫm lệ
    phố đông người sao e thấy cô đơn
  3. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Xa xa một đống đen sì
    Lại gần mới ngỡ ra thì là than

    (thơ Bút Tre)
  4. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy có mấy đứa bạn tớ trước nóđọc :
    xa xa tưởng dáng Thuý Kiều
    đến gần mới ngỡ người yêu Chí phèo
  5. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    góp vui với cả nhà lúc nửa đêm...thơ nài....
    Da^''u ho?i ti`nh ye^u
    Đã bao lần trong một câu thơ
    Lãng mạng dại khờ, mơ mình làm thi sĩ
    Hoàng hôn ngấm vào giọt đời thi vị
    Kẻ tình si không biết tự bao giờ
    Lăn giọt tương tư ngỡ đến tình cờ
    Vầng trăng úa tàn trong câu thơ tình ái
    Thuyền yêu kia sao vẫn còn xa mãi
    Để bến đợi chờ ngại chở gió sang sông
    Rồi một ngày cái lạnh của chiều đông
    Mang đến cho tôi cánh bằng lăng mầu tím
    Đâu biết rằng mảnh vụn đời tìm kiếm
    Tôi đã chờ giấc mơ, mùa xuân sẽ quay về
  6. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Thơ như dở hơi (lần 2)
  7. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    im mồm đi Shin hâm...oánh cho tẹt mỏ giờ chứ lị....thoai ko thơ thì ta hát vậy...
    Có những áng mây buồn sẽ theo mãi bên em
    Đến nơi cuối chân trời vi tình em nào đâu đồi thay
    Sẽ tan biến nơi nào hỡi nhưng áng mây buồn
    Gởi câu chúc yên lành về phương xa tình anh có hay.
  8. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    cả nhà nai đông thía mà ú có ai nói giề à???
    để em hát típ bài nữa ná....
    Phương xa có mưa không, khóc cho chuyện mình tan vỡ
    Anh có nhớ mưa rơi, nhớ những chiều đường về có nhau.
    Như em thoáng đâu đây, khẽ nụ cười hồn nhiên thuở nào
    Ôm chiếc bóng đơn côi, giấc mơ về rồi mất đi
    Anh có biết hay không sao hững hờ tình tôi không thấy
    Nơi đây vẫn riêng tôi nhớ mong hoài hình bóng xưa
    Con tim bé thơ ngâythôi thật lòng cùng anh phút đầu
    Sao giây phút thơ ngây nay vội vàng quên mất rồi
  9. namlunkt49b

    namlunkt49b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    có cái ảnh nì cho cả nhà xem....ảnh của đại gia NẤm và bé Hồng béo.( già roài mà cứ thik đú theo mấy em 9x lúm cơ.)....
    [​IMG]
  10. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới, cả nhà dậy nào
    Hizz em phải dậy từ lúc 2h, một lúc nữa phải đi học rồi. Vừa lạnh vừa buồn ngủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này