1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.:õ-??ạ<õ? ?,m nhỏ?Ăc cho mỏằ?i ngặ?ỏằ?i õ?Âõ-??ạ<:. .:õ-??ạ<õ? Hôm nay sỏ?ẵ là ỏằTt T?ơnh Y?êu -

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi MrPrince, 19/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Cho tình yêu bay lên bồng bềnh
    Sáng tác: Nguyễn Cường
    Khi mặt trời thức dậy, trái tim anh lại hát tình ca
    Khi mặt trời thức dậy, trái tim em lại hát về anh
    Bằng lời nắng sớm tinh khôi mặt trời
    Bằng lời gió sớm cao nguyên vời vợi
    Bằng lời mây trắng, mây là em
    Cho tình yêu bay lên bay lên bồng bềnh.
    Khi mặt trời thức dậy, trái tim anh lại hát tình ca
    Khi mặt trời thức dậy, trái tim em lại hát về anh
    Bằng lời nắng sớm tinh khôi mặt trời
    Bằng lời gió sớm cao nguyên vời vợi
    Bằng lời mây trắng, mây là em
    Cho tình yêu bay lên bay lên bồng bềnh.
    Anh có nghe lời hát ban mai gọi
    Anh có nghe lời trái tim em gọi.
    Từng phút từng giây từng ngày
    Rồi tháng rồi năm vẫn là
    Lời của suối vắng Kông Plong hẹn hò
    Lời của nước mắt trong mơ đợi chờ
    Lời mây trắng, mây là em
    Cho tình yêu bay lên bay lên bềng bềnh.
    ------------------
    Bài này hay nghe cùng anh
    Khi mặt trời thức dậy, trái tim anh lại hát tình ca
    Khi mặt trời thức dậy, trái tim em lại hát về anh
    Link á: blog mình nhá
    http://blog.360.yahoo.com/blog-MO3m0vI5dKdIc5cguwPjYgk5Q.mufbjDMQ--;_ylt=AiREW6X4vbc69SVTLeyBON2kAOJ3?cq=1
    Ai có link khác up lên giúp tớ nhé!

  2. NobitaTH

    NobitaTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm Chiến Thắng Hàm Rồng - Nam Ngạn
    Chào Sông Mã anh Hùng
    Sáng tác: Xuân Giao
    Thể hiện: Thanh Vinh
    Chờ gió lên
    đưa thuyền về ... ớ xuôi
    Đôi bờ sông Mã lá hoa khoe màu
    Hò ớ hơi
    Quê nhà mến yêu
    Nắng chiều lưu luyến
    Vương bóng cầu làng quê thân yêu
    Ơ hơ hơ
    Ơi, sóng vỗ mái chèo
    Làng thôn quê ta khuất xa trìu mến
    Ơi, núi sông quê nhà
    Hỏi sông nơi đây, có bao anh hùng, hò ơi dô ơi
    Các anh các chị tuổi xuân đôi mươi
    Đánh tây luyện thép
    Ơi, đánh giặc đêm ngày
    Đạn bom khôn ngăn
    Tiếng ca yêu đời hò ơi dô khoan.
    Sừng sững bóng cầu Hàm Rồng đứng
    Soi bóng dòng sông Mã chảy mênh mang ơi
    Ơi quê ta bao yêu thương
    Vang nước sông tiếng hát anh hùng ơi
    Hùng vĩ đứng bên Hàm Rồng đó
    Soi bóng bờ Nam Ngạn tươi xanh ơi
    Bên cô dân quân tươi hiên ngang
    Mãi mãi vang cùng sông Mã kiên cường ớ
    Hò ơi ơ hỡi dô khoan
    Hò ơ dô đưa nhẹ mái chèo ớ hơ
    Ta chào sông Mã kiên cường đời đời ơ
    Chào cô dân quân giữ quê nhà ớ hơ
    Cho thuyền ta mãi lướt trên nước sông
    Trời thu trong xanh
    Ờ hơ hớ
    Ơi, đất quê anh hùng vùi chôn nơi đây xác bao giặc Mĩ
    Ơi, núi sông ta thề dù trong phong ba vẫn vững tay chèo hò ơi dô ơi
    Ơi, lúa ngập xanh bờ làng thôn quê ta vẫn vui cày cấy
    Ơi, hỡi ai xuôi ngược dừng nghe câu ca xóm thôn được mùa hò ơi dô khoan
    Chào những anh hùng đất Hàm Rồng đó
    Giữ vững cầu giữ vững mạch giao thông ơi
    Ai qua nghe vang bên sông những tiếng ca nhịp sống tưng bừng hỡi
    Lừng lẫy chiến công Hàm Rồng đó đây bóng cầu ghi sức mạnh quân dân ơi
    Ta yêu con sông quê hương yêu những con người bất khuất kiên cường ơ
    Hò ơi ơ hỡi dô khoan ơ hỡi dô khoan
    link nghe
    http://nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2005/11/05F5FA79/
  3. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ là bài
    HỒ CHÍ MINH ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI
    http://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2008/03/05F65819/
    Hò ơ... ơ...
    Tôi hát ngàn lời ca
    Bao la hơn những cánh đồng
    Mênh mông hơn mặt biển Đông
    Êm đềm hơn những dòng sông
    Hò ơ... ơ... hò... ơ... hơ... ơ
    Tôi hát ngàn lời ca
    Nồng nàn hơn nắng ban mai đẹp tình hơn cánh hoa mai
    Hùng thiêng hơn núi sông dài
    Là một niềm tin Hồ Chí Minh!
    Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
    Là một niềm tin Hồ Chí Minh!
    Hò ơ... ơ... ơ... hò... ơ
    Trên cánh đồng miền Nam
    Đau thương mây phủ chân trời
    Khi ca lên Hồ Chí Minh
    Nghe lòng phơi phới niềm vui
    Hò ơ... ơ... Hò... ơ... hơ... ơ
    Trên xóm làng miền Nam
    Hình Người như "Tiến quân ca" giục lòng vươn cánh bay xa
    Vùng lên giải phóng quê nhà
    Là một niềm tin Hồ Chí Minh!
    Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
    Là một niềm tin Hồ Chí Minh!
    Hò ơ... ơ... ơ... ơ... Hò ơ... ơ
  4. supdac

    supdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    MOd ới cho em bài FOREVER AND ONE nhé. HÌ. Em đang cố kím 100 bài.
  5. LostInYou

    LostInYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, có cho post lung tung một tí không vậy
    Không được thì báo một tiếng nhá.
    Đừng có âm thầm lặng lẽ mà sát phạt đó.
    http://chacha.vn/song/28193
    Lâu rùi không nghe (mấy ngày rồi không nghe
  6. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Nhà mình có ai thích nhạc Trịnh không ạ? ^-^
    Hôm trước đêm 27-2 sinh nhật Trịnh em đi ở hồ Thiền Quang, đúng là một buổi tối ý nghĩa. Bài hát cuối của chương trình đơn giản là khép lại chương trình nhưng lại mở ra một cuộc sống mới. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Mọi người chắc đã nghe bài này nhiều rồi, nhưng thử mỗi sáng thức dậy bật lại cảm thấy niềm vui đang tràn về
    Mời nghe thử:
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/35409-Moi-Ngay-Toi-Chon-Mot-Niem-Vui~Hong-Nhung.html
  7. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4

    Ai có bài Thời gian của Thủy triều đỏ thì Post dùm mí Tìm mờ mắt mà hem koá
  8. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Có link nghe và tải đây ạ :
    http://music.top1.vn/play1track/1107/0812/1/43245.htm
    Mọi người có nghe bài Ngõ Vắng Xôn Xao rồi chứ ạ.
    Một buổi chiều đi về trên phố cổ Hà Nội, chợt nhận thấy con đường lát gạch đỏ xen với ánh nắng hoàng hôn cùng lá vàng bay nhè nhẹ đan xen tạo nên một khung cảnh lạ lùng, và cũng nhẹ nhàng như một sự tình cờ, lời bái hát ấy vang lên....
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4bjQwjv6yr
    "Một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn...."
    "Vì nắng mãi nên mưa
    Gọi trưa hè loang nước
    Vì muốn nói với nhau nên nhìn nhau thêm lâu..."
    "Chiều ngõ vắng xôn xao, có thêm bầy bé gái
    Cùng nhảy dây khoe áo, dăng hoa ngập hồn tôi...."
    Thi thoảng thấy muốn về quê, nghe bài này để còn thấy Hà Lội cũng có cái thi vị, xem nó có đủ sức kéo mình ở lại, hết đòi về
  9. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Cheer
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Lâu không post. Phủi bụi này....
    Hôm nay sẽ là: Con Đường Hạnh Phúc ?" Thùy Chi,
    Một bài hát tuyệt vời, chất giọng tuyệt vời, ca từ tuyệt vời, giai điệu tuyệt vời .
    Em nào mà nói với mình như này chắc yêu luôn khỏi cần nghĩ [:39)].
    Enjoy !
    Nghe Online:
    _________________________
    _________________________
    Download:
    _________________________
    http://www.mediafire.com/?m0genulyoem
    _________________________
    Lời bài hát:
    Con Đường Hạnh Phúc ?" Thùy Chi
    Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua
    Và em sẽ chờ, và em sẽ đợi
    Dù cho gió mưa giăng kín khiến em không tìm được thấy đường anh và để em lạc trong đêm tối tăm
    Này người yêu ơi có biết em buồn em lẻ loi, phượng đi quá nhiều rồi mà sao vẫn mệt nhoài , mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em, giờ em mới biết con đường đó chính là anh.
    Người? yêu?.ơi! Xin anh đừng đi quá vội, chờ ?. em nhé anh, rồi ta sẽ cùng sánh đôi.
    Điệp khúc:
    Người yêu dấu hỡi?, anh mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em
    Người yêu dấu hỡi?, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi vì em biết rằng con đường hạnh phúc là anh.
    Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua
    Và em sẽ chờ, và em sẽ đợi
    Dù cho gió mưa giăng kín khiến em không tìm được thấy đường anh và để em lạc trong đêm tối tăm
    Này người yêu ơi có biết em buồn em lẻ loi, phượng đi quá nhiều rồi mà sao vẫn mệt nhoài , mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em, giờ em mới biết con đường đó chính là anh.
    Người? yêu?.ơi! Xin anh đừng đi quá vội, chờ ?. em nhé anh, rồi ta sẽ cùng sánh đôi.

    [nick]
    Được MrPrince sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 28/06/2009

Chia sẻ trang này