1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"õ?´`õ?Â.(*õ?Â.?á(`õ?Â.?á=** ==="Mỏằ?I T?ONH Đỏ?ƯU CỏằƯA T?"I"=== **= ?á.õ?´)?á.õ?Â*).õ?´`õ?Â"

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi _mercury_tanana_, 06/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    "õ?´`õ?Â.(*õ?Â.á(`õ?Â.á=** ==="MỏằI TONH ĐỏƯU CỏằƯA T"I"=== **= á.õ?´)á.õ?Â*).õ?´`õ?Â"

    Ngày xưa? lần đầu tiên tớ biết rung động trước một người? Cái người đầu tiên ấy? Sao tớ chẳng bao giờ quên được? Người ta gọi đó là gì nhỉ? ừh? là mối tình đầu? Mối tình đầu của tớ, tớ vẫn nhớ mãi chẳng thể nào quên ? những kỉ niệm, những con đường, những dãy phố, và những hàng cây? Dù tình đầu đã chẳng thể là câu chuyện tình cuối cùng của tớ, thì tớ vẫn sẽ luôn giữ mãi? vẫn luôn giữ nó ẩn sâu tận trong tim tớ? để vẫn luôn hằng day dứt không nguôi một hình bóng? thật đẹp? và thật dễ thương?


    Cuộc thi viết về ?oMối tình đầu của tôi? ?" My first love​

    *******(¨`?.?´¨)(¨`?.?´¨)********
    ********`?.(¨`?.?´¨)..?´*********
    ***********`?.¸.?´************​

    Promoter: Mercury Tanana



    1. Những quyền lợi của người tham gia cuộc thi:

    Trong cuộc sống đầy bụi bặm bạn còn có thể tìm thấy được một chốn thanh bình. Nơi mọi niềm vui và nỗi buồn đều được lắng đọng. Nơi có những kỉ niệm ngọt ngào chẳng thể nào quên, nơi bắt đầu với những cảm xúc kỳ diệu đầu tiên của con người. Nơi mà ai cũng phải đi qua để lớn, để trưởng thành. Đó chính là nơi ai cũng muốn trở về, sau những quay guồng của cuộc sống, và đó chính là ký ức? ?oMối tình đầu của tôi? cũng trở thành một phần như ký ức ấy! Hãy tìm sự sẻ chia và trải lòng cùng những hình ảnh lung linh đầu tiên của nhau, của bạn, và của mọi người?


    2. Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên:

    (1)Quốc tịch: là thành viên TTVN, có thể ở box Đà Nẵng hoặc không, đang là thành viên của TTVN vào thời điểm tham gia dự thi.
    (2) Tuổi: từ 14 đến 41 tuổi (tính đến ngày Cuộc thi này chính thức được Mods công nhận và phát động)


    3. Thể lệ: Bài viết có thể là chuyện có thật hoặc không có thật nhưng phải bảo đảm các điều kiện sau

    (1) Hình thức viết:
    a. Văn xuôi
    b. Thơ
    c. Đồng thời cả 2 hình thức trên

    (2) Hình thức thể hiện:
    a. Bài viết trực tiếp vào topic
    b. Các hình thức khác dùng để download như film ảnh, các file Word, PDF?
    *nên viết như một bài viết vào topic để ban giám khảo có thể làm việc được tốt nhất*

    (3) Chú ý:
    a. Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kỳ phương tiện thông tin nào, trên bất kỳ diễn đàn nào. Nếu phát hiện ra có sự vi phạm, mọi kết quả sẽ bị huỷ bỏ.
    b. Một bài viết chỉ được phép viết nhiều nhất trong 1 tuần lễ (bài viết được chia ra post nhiều lần). Trong thời gian một thành viên đang viết các thành viên khác có thể viết tiếp xen vào bài viết của mình nhưng nên đổi màu chữ hoặc font chữ để có thể người đọc phân biệt.
    c. Một thành viên có thể tham gia nhiều bài viết, trong trường hợp tất cả các bài viết đều xuất sắc thì thành viên đó chỉ chọn một để tham gia một giải thưởng.
    d. Ban giám khảo và các Mod là những thành viên bắt buộc phải tham gia cuộc thi này (trong trường hợp cuộc thi được các Mod chấp nhận). Bài viết của Ban giám khảo sẽ do các thành viên còn lại của ban giám khảo và một thành viên của box được bổ sung chấm giải.
    e. Bài viết sẽ được đánh giá xếp loại trên số phiếu của Ban giám khảo (50%) Bên cạnh đó sẽ do bình chọn của các thành viên (50%). Các thành viên tham gia viết bài hoặc không viết bài đều có quyền bình chọn. Danh sách bài viết để bình chọn sẽ được Mod update khi có bài viết mới.
    f. Các thành viên có các hành vi phá hoại sẽ bị kỷ luật tuỳ theo Mod quyết định (treo nick hoặc cấm topic?). Các hành vi sau được gọi là phá hoại cuộc thi:
    - Bài dưới 50 từ.
    - Bài có nội dung chỉ trích, phản bác, nói xấu lẫn nhau, hoặc phạm tới danh dự của thành viên khác, những bài viết có nội dung động tới chính trị, các vấn đề nhạy cảm như ***, giới tính quá đà cho phép.
    - Bài viết trích dẫn lại bài viết của người khác kèm bình luận. Lưu ý rằng topic này chỉ dùng để Mod thông báo tình hình cuộc thi và các bài viết của thành viên, bình luận mong chuyển vào topic khác.


    3. Tiêu chí chọn lựa bài viết:

    (1) Bài viết cảm động nhất
    (2) Bài viết hài hước nhất
    (3) Bài viết chân thật nhất
    (4) Và Bài viết ĐẶC BIỆT NHẤT! (bài viết này do các thành viên bình chọn cùng với sự tham gia của Ban giám khảo)


    4. Thủ tục tham gia:

    Thành viên tham gia cần hoàn chỉnh các phần dưới đây trước mỗi bài viết của mình
    - Nick TTVN
    - Yahoo ID (Nick Yahoo!Messenger)
    - Họ và tên thật
    - Địa chỉ email
    - Ngày tháng năm sinh

    Những bài viết không có đủ 1 trong các mục trên đây coi như phạm quy và không được tham dự giải.


    5. Quá trình tuyển chọn:
    (1) Vòng 1: thời gian từ ngày cuộc thi này được công nhận đến 31/12/2006
    Vòng 1 sẽ chọn ra 9 bài viết xuất sắc nhất vào vòng 2

    (2) Vòng 2: thời gian từ 31/12/2006 đến 1/2/2007
    Vòng 2 sẽ phỏng vấn tất 9 tác giả của 15 bài viết được chọn ra từ vòng 1 để đến quyết định cuối cùng chọn ra 5 bài của 5 tác giả theo các tiêu chí đã nêu ở mục 3. Vòng này nhằm tìm ra người có cảm xúc thật nhất có khả năng thuyết phục Giám khảo nhất. Vòng 2 hoàn toàn do quyết định của Ban Giám Khảo.

    (3) Vòng chung kết: thời gian từ 1/2/2007 đến 12/2/2007
    Vòng chung kết sẽ diễn ra bằng cuộc bình chọn của các thành viên cho bài viết, tác giả xuất sắc nhất.

    Giải thưởng sẽ công bố và trao trọng thể vào ngày 14/2/2007 - Ngày lễ Valentine, ngày lễ Tình yêu.


    6. Thành phần Ban giám khảo (đề nghị)
    (1) Ego1210
    (2) Sutubienbong
    (3) Chieclatinhyeu
    (4) Nguoidungthoi
    (5) Xml_q84
    (6) Pro_daklak

    7. Giải thưởng (đề nghị)
    - Mỗi giải thưởng sẽ trị giá: Vô giá
    - Phần thưởng sẽ là một title đẹp (title chạy và có biểu tượng mặt cười), một tháng làm Mod box Đà Nẵng và một món quà bằng vật chất được trao trọng thể (bằng tiền quỹ của box)
    - Phần thưởng cho người xuất sắc nhất:
    + Nếu là con trai: sẽ được tất cả Mod nữ hôn vào má một cái, cộng các phần thưởng đã nêu trên
    + Nếu là con gái: sẽ được tất cả Mod nam làm tương tự như thế và các phần thưởng tương tự.
    Ngoài ra người xuất sắc nhất có thể đề nghị bất kỳ MỘT quà tặng thú vị gì người ấy nghĩ ra và ko vượt quá khả năng của box.




    ******************
    Trên đây là phác thảo sơ của em Mong các Mod cho ý kiến! Bài viết này mong được các Mod chỉnh sửa cho phù hợp tính thời sự và tuỳ vào sự đồng tình của các Mod. Có thể mở rộng bằng cách liên kết với các box khác, nếu được chấp nhận em sẽ nhận "nhiệm vụ" đi quảng cáo ở các box khác cho Và nếu được thông qua, hi vọng thứ 5 tuần này (10/8/2006) cho mở máy cuộc thi Các Mod và Ban giám khảo (đề nghị) hi vọng sẽ ủng hộ và đi tiên phong

    Chào thân ái và quyết thắng!
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi viết về ?oMối tình đầu của tôi? ?" My first love​
    *******(¨`?.?´¨)(¨`?.?´¨)********
    ********`?.(¨`?.?´¨)..?´*********
    ***********`?.¸.?´************​
    Promoter: Mercury Tanana
    1. Những quyền lợi của người tham gia cuộc thi:
    Trong cuộc sống đầy bụi bặm bạn còn có thể tìm thấy được một chốn thanh bình. Nơi mọi niềm vui và nỗi buồn đều được lắng đọng. Nơi có những kỉ niệm ngọt ngào chẳng thể nào quên, nơi bắt đầu với những cảm xúc kỳ diệu đầu tiên của con người. Nơi mà ai cũng phải đi qua để lớn, để trưởng thành. Đó chính là nơi ai cũng muốn trở về, sau những quay guồng của cuộc sống, và đó chính là ký ức? ?oMối tình đầu của tôi? cũng trở thành một phần như ký ức ấy! Hãy tìm sự sẻ chia và trải lòng cùng những hình ảnh lung linh đầu tiên của nhau, của bạn, và của mọi người?
    2. Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên:
    (1)Quốc tịch: là thành viên TTVN, có thể ở box Đà Nẵng hoặc không, đang là thành viên của TTVN vào thời điểm tham gia dự thi.
    (2) Tuổi: từ 14 đến 41 tuổi (tính đến ngày Cuộc thi này chính thức được Mods công nhận và phát động)
    3. Thể lệ: Bài viết có thể là chuyện có thật hoặc không có thật nhưng phải bảo đảm các điều kiện sau

    (1) Hình thức viết:
    a. Văn xuôi
    b. Thơ
    c. Đồng thời cả 2 hình thức trên
    (2) Hình thức thể hiện:
    a. Bài viết trực tiếp vào topic
    b. Các hình thức khác dùng để download như film ảnh, các file Word, PDF?
    *nên viết như một bài viết vào topic để ban giám khảo có thể làm việc được tốt nhất*

    (3) Chú ý:
    a. Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kỳ phương tiện thông tin nào, trên bất kỳ diễn đàn nào. Nếu phát hiện ra có sự vi phạm, mọi kết quả sẽ bị huỷ bỏ.
    b. Một bài viết chỉ được phép viết nhiều nhất trong 1 tuần lễ (bài viết được chia ra post nhiều lần). Trong thời gian một thành viên đang viết các thành viên khác có thể viết tiếp xen vào bài viết của mình nhưng nên đổi màu chữ hoặc font chữ để có thể người đọc phân biệt.
    c. Một thành viên có thể tham gia nhiều bài viết, trong trường hợp tất cả các bài viết đều xuất sắc thì thành viên đó chỉ chọn một để tham gia một giải thưởng.
    d. Ban giám khảo và các Mod là những thành viên bắt buộc phải tham gia cuộc thi này (trong trường hợp cuộc thi được các Mod chấp nhận). Bài viết của Ban giám khảo sẽ do các thành viên còn lại của ban giám khảo và một thành viên của box được bổ sung chấm giải.
    e. Bài viết sẽ được đánh giá xếp loại trên số phiếu của Ban giám khảo (50%) Bên cạnh đó sẽ do bình chọn của các thành viên (50%). Các thành viên tham gia viết bài hoặc không viết bài đều có quyền bình chọn. Danh sách bài viết để bình chọn sẽ được Mod update khi có bài viết mới.
    f. Các thành viên có các hành vi phá hoại sẽ bị kỷ luật tuỳ theo Mod quyết định (treo nick hoặc cấm topic?). Các hành vi sau được gọi là phá hoại cuộc thi:
    - Bài dưới 50 từ.
    - Bài có nội dung chỉ trích, phản bác, nói xấu lẫn nhau, hoặc phạm tới danh dự của thành viên khác, những bài viết có nội dung động tới chính trị, các vấn đề nhạy cảm như ***, giới tính quá đà cho phép.
    - Bài viết trích dẫn lại bài viết của người khác kèm bình luận. Lưu ý rằng topic này chỉ dùng để Mod thông báo tình hình cuộc thi và các bài viết của thành viên, bình luận mong chuyển vào topic khác.
    3. Tiêu chí chọn lựa bài viết:
    (1) Bài viết cảm động nhất
    (2) Bài viết hài hước nhất
    (3) Bài viết chân thật nhất
    (4) Và Bài viết ĐẶC BIỆT NHẤT! (bài viết này do các thành viên bình chọn cùng với sự tham gia của Ban giám khảo)
    4. Thủ tục tham gia:
    Thành viên tham gia cần hoàn chỉnh các phần dưới đây trước mỗi bài viết của mình
    - Nick TTVN
    - Yahoo ID (Nick Yahoo!Messenger)
    - Họ và tên thật
    - Địa chỉ email
    - Ngày tháng năm sinh
    Những bài viết không có đủ 1 trong các mục trên đây coi như phạm quy và không được tham dự giải.
    5. Quá trình tuyển chọn:
    (1) Vòng 1: thời gian từ ngày cuộc thi này được công nhận đến 31/12/2006
    Vòng 1 sẽ chọn ra 9 bài viết xuất sắc nhất vào vòng 2
    (2) Vòng 2: thời gian từ 31/12/2006 đến 1/2/2007
    Vòng 2 sẽ phỏng vấn tất 9 tác giả của 15 bài viết được chọn ra từ vòng 1 để đến quyết định cuối cùng chọn ra 5 bài của 5 tác giả theo các tiêu chí đã nêu ở mục 3. Vòng này nhằm tìm ra người có cảm xúc thật nhất có khả năng thuyết phục Giám khảo nhất. Vòng 2 hoàn toàn do quyết định của Ban Giám Khảo.
    (3) Vòng chung kết: thời gian từ 1/2/2007 đến 12/2/2007
    Vòng chung kết sẽ diễn ra bằng cuộc bình chọn của các thành viên cho bài viết, tác giả xuất sắc nhất.
    Giải thưởng sẽ công bố và trao trọng thể vào ngày 14/2/2007 - Ngày lễ Valentine, ngày lễ Tình yêu.
    6. Thành phần Ban giám khảo (đề nghị)
    (1) Ego1210
    (2) Sutubienbong
    (3) Chieclatinhyeu
    (4) Nguoidungthoi
    (5) Xml_q84
    (6) Pro_daklak
    7. Giải thưởng (đề nghị)
    - Mỗi giải thưởng sẽ trị giá: Vô giá
    - Phần thưởng sẽ là một title đẹp (title chạy và có biểu tượng mặt cười), một tháng làm Mod box Đà Nẵng và một món quà bằng vật chất được trao trọng thể (bằng tiền quỹ của box)
    - Phần thưởng cho người xuất sắc nhất:
    + Nếu là con trai: sẽ được tất cả Mod nữ hôn vào má một cái, cộng các phần thưởng đã nêu trên
    + Nếu là con gái: sẽ được tất cả Mod nam làm tương tự như thế và các phần thưởng tương tự.
    Ngoài ra người xuất sắc nhất có thể đề nghị bất kỳ MỘT quà tặng thú vị gì người ấy nghĩ ra và ko vượt quá khả năng của box.
    ******************
    Trên đây là phác thảo sơ của em Mong các Mod cho ý kiến! Bài viết này mong được các Mod chỉnh sửa cho phù hợp tính thời sự và tuỳ vào sự đồng tình của các Mod. Có thể mở rộng bằng cách liên kết với các box khác, nếu được chấp nhận em sẽ nhận "nhiệm vụ" đi quảng cáo ở các box khác cho Và nếu được thông qua, hi vọng thứ 5 tuần này (10/8/2006) cho mở máy cuộc thi Các Mod và Ban giám khảo (đề nghị) hi vọng sẽ ủng hộ và đi tiên phong
    Chào thân ái và quyết thắng!
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Người đạt giải đặc biệt sẽ được người dưng tặng chức mod, mời ca phê và một phần quà giá trị
    Tất cả người đạt giải đều có quà của người dưng, ngoài ra những bài viết ko đạt giải nhưng đồng điệu với người dưng cũng sẽ có quà.
    Thân ái & cố thắng
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cho iem tham gia với nhé
    quả nài chơi luôn cả 2 thể loại cho nó máu nhưng mà hỏi nhỏ ban tổ chức là 2 thể loại post riêng 2 bài hay là 1 bài thôi hử?
    Nếu bài thơ mà đã từng post lên 1 box nào đó trong TTVN thì có được tham gia không? (ối zời ! nếu không được đưa bài ý vào đây thì đầy 1 bụng tiếc --------> bít đâu nó lại mang về cho mình cái giải.............chả bít (bít được chết liền )
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Phát động cuộc thi nào !!!
    Đăng ký tham gia và buôn chuyện sẽ kết thúc ở cuối trang này nhé bà con. Đầu trang 3 sẽ là những bài viết dự thi.
    Những thành viên chưa kịp đăng ký nếu muốn tham gia thì có thể post luôn bài viết của mình; bài viết đó được xem là phần đăng ký dự thi.
    Thể lệ cuộc thi nhóc mì cua đã viết nhưng giải thưởng có thể hoành tráng hơn. Tham gia nào bà con
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Xin phép GIÀ em đặt 1 cục gạch ở đây. Đêm có thời gian em post bài dự thi lên ngay. --> Cố mà đồng điệu nghe GIÀ để em còn có cơ hội vào Đà Nẵng uống cà fé GIÀ khao
    ( Vụ đặt gạch này em bắt trước GIÀ đó nhé, GIÀ đặt gạch lâu quá trời rồi mà chưa thấy bài viết đâu cả )
  6. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    .........*.*.*..............*.*.*................*.*.*..............*.*.*.......
    ....*.*........*.*...*.*.........*.*.......*.*........*.*...*.*........*.*...
    ...*.*..............*...............*.*.....*.*...............*.............*.*.
    ......*.*......First..........*.*.......õ?Ư.*.*......Love..........*.*.
    .........*.*.................*.*....(\__/).......*.*..................*.*...
    ...............*.* . * . *.*......(=õ?Toõ?T=)...........*.* . *. *.*.........
    .....................*.*............(")__(")...............*.*................
    LỏĐn này anh thơ 'i thỏưt, và chỏc ngày anh lỏĂi trỏằY vỏằ thfm em thơ lúc 'ó hơnh bóng anh trong em 'Ê trỏằY thành màu sặặĂngõ?Ư SĂng nay tiỏằ.n anh lên mĂy bay, em 'Ê tặỏằYng mơnh rỏƠt buỏằ"n và em sỏẵ ào tỏằ>i vào vòng tay anh, ôm anh thỏưt chỏãt. Em 'Ê tặỏằYng rỏng mơnh sỏẵ nói ra tỏƠt cỏÊ, 'ỏằf anh biỏt rỏng em 'Ê yêu anh cuỏằ"ng 'iên 'ỏn mỏằâc nào, 'ỏằf anh không bao giỏằ rỏằi xa em nỏằa, 'ỏằf em không bao giỏằ cỏằâ ỏằY mỏằTt mơnh mà nhỏm mỏt lỏĂi, tặỏằYng tặỏằÊng có anh bên cỏĂnh nỏằaõ?Ư 'ỏằf nhỏằng khi em nhỏằ> anh, em sỏẵ giỏằ anh mÊi mÊi bên emõ?Ư
    ỏằêh! Vỏưy mà em chỏằ? nhơn anh thôi, chỏằ? nhơn và cặỏằi vỏằ>i anh, 'úng nghâa mỏằTt 'ỏằâa em gĂi nhỏằ cỏằĐa anhõ?Ư

  7. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    mất nguyên một ngày để viết nhưng mà giờ kể cũng rãnh mà....
    tiếp nha....
    -----------------------------------------------------------------------
    .-..-. /),/) .-..-.
    "-.-" 00 "-.-"
    Anh có nhớ không anh, ngày đầu tiên mình gặp nhau đó mà. Trời lạnh thế mà anh chỉ mang một chiếc áo khoác bay lộng trong gió, cực cool, anh nhỉ! Còn em thì chắc anh chẳng có ấn tượng gì nhỉ. Tại mình cùng đi lấy xe, xe em và anh ở gần nhau, nhờ vậy mà em với anh mới có cớ để nói chuyện với nhau ha. Thanks God !!
    Rồi chúng mình quen nhau từ đó anh ha. Em thích đi chơi với anh lắm đó vì lúc nào em cũng thấy vui khi được chơi với anh ^_^ anh cũng không bao giờ để em đói anh ha ^_^ chiều nào cũng được anh dẫn đi ăn, người ta nói đường đến trái tim con gái qua dạ dày mừh, anh thông minh lắm ^_^ Anh cũng hay dẫn em đi long nhong nữa, mà lúc nào giới thiệu với bạn bè anh, anh cũng cấm chúng nó kưa kẩm em (anh bảo là "ko được làm hư em gái tao!") Tối khuya lắc khuya lơ rồi không ngủ được thế là em fone anh, anh bảo anh đang học bài. Không biết có thiệt không mà em chỉ cần rủ một tiếng là anh vác xe xuống chở em đi dòm ngó đường phố ban đêm rồi. Mình đi có nửa tiếng thôi tại em buồn ngủ quá!! Vậy mà lúc về em cũng có ngủ được đâu, vui kỳ lạ. Không biết lúc đó anh có vui như em không há? Em nhớ lần đi đón tàu Hoà Bình giao lưu với sv Nhật nữa chứ, vì em không đi được mà anh cũng không thèm đi, mặc dù xin được suất mất hết cả mấy tuần...
    Anh giảng bài cho em mà hay cốc đầu em ghê luôn!! ghét ghê ^_^ Anh hỏi em cái đầu em chỉ để mọc tóc thôi hở?! Em bảo là còn để trang trí nữa! ẹk!!
    Anh có nhớ không, lần đó, em giận anh nguyên một tuần luôn. Tại hôm đó là thứ bảy mà, em ko có việc gì làm, đang nằm ườn ở nhà để đọc truyện thì anh tới rủ em lên trường anh xem anh tập văn nghệ. Lần đó anh mang cái áo sơ mi màu xanh, hát chung với con nhỏ lớp phó chết tiệt, anh có biết ko, lúc mà con nhỏ đó nhìn anh cầm tay anh cười cười, rồi như còn chuẩn bị ôm nữa chứ! em thấy tức ghê luôn! Hic, nhiều khi nghĩ lại cũng thấy vô lý ghê, nhưng mà ai bảo anh tới chở em đến xem văn nghệ rồi anh lại đi hát hò với con nhỏ đó, lại để nó cầm tay cứng ngắc thế chứ, làm em chịu hông nổi luôn (mà nói thiệt chớ cái mặt của con nhỏ đó lúc đó cũng gian xảo kinh, em kiềm chế được, hông cho nó một "quả" vô mặt cũng là may cho nó đấy!! grrr? ) Chiều đó em đã bỏ về trước mà ko chào thèm chào anh luôn ha. Đến lúc anh gọi điện đến hỏi vì sao về mà ko chào, em cũng ko nói, làm anh giận em, cũng cúp máy luôn mà ko thèm bye. Hic, chiều đó em buồn ghê luôn. May mà tuần sau, gặp bạn của anh ha. Hôm đó em cũng ko biết nữa, tự nhiên trên đường đi học về thì nó chạy đằng sau tới bảo đợi nó một chút, rồi nó hỏi anh và em có chuyện gì mà anh mấy hôm nay buồn thế, đi học mà chẳng học bài gì cả (em cũng thế chớ có hơn gì đâu àh) nên em mới kể hết!! Hì, tối đó 10h rồi mà anh còn gọi điện cho em ha, may mà em cầm máy chớ nếu ko thì anh chết với mama em rồi. Anh im lặng một lúc, tới lúc em hỏi anh mấy hôm nay có học bài không, thì anh bảo làm gì mà khách sáo thế, hìhì, anh xin lỗi em nha! Ặk, nghe câu này em vui ghê luôn, tại vì em đang định nói câu này, nhưng mừh thấy nó làm sao áh, ai ngờ anh lại nói, dzui ghê ^.^ Sau này hỏi ra mới biết bạn anh làm gián điệp, "bán đứng" em cho anh! Thiệt là gian xảo luôn mà! ^_^
    Tối hôm sau, để mừng cho "sự kiện" mình vui vẻ lại, mình lại đi chơi ha. Anh biết ko, đó là lần đầu tiên em đi ra biển với một người con trai đó. Chiều đó mình ngồi ngắm sao đến tối luôn anh há, anh chỉ cho em xem sao, còn kể thần thoại xuất xứ tên gọi của mấy chòm sao đó cho em nghe nữa. (Em nghi chắc anh bỏ nguyên một ngày ra học thuộc quá!! há há) Anh có nhớ cái cây dừa mà mình ngồi dựa vào không, bây giờ biển Thanh Bình làm đường nên nó đã bị chặt rồi, nhưng mà em làm sao quên được anh há.
  8. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Năm đó anh đi Canada du học? Em nhớ lắm mà!! Em nhớ lắm? cái ngày biết tin anh đi em khóc nhiều lắm, như một đứa trẻ bị giật mất cây kẹo ngon lành đang mút vậy. Anh cười bảo em, anh qua rồi anh gửi tiền đô về cho mà tha hồ ăn uống! sướng thế còn khóc!! Em cười được tí rồi lại buồn ngay? Hình như lúc đó em đã mơ hồ có cảm giác sẽ phải xa anh mãi? Thế mà ko hiểu sao, cho tới tận lúc đó, em vẫn chưa biết là mình đã yêu anh! Lúc nào em cũng nghĩ anh giống một người anh trai, và anh cũng coi em như một đứa em ngoan? Em thật ngốc đến thế sao?? Để rồi cũng ngày ấy, mà anh đã xa em thật, xa mãi? Ngày tiễn anh lên sân bay, hình như anh định nói gì đó với em? nhưng rồi anh lại chỉ nói rằng, em ở lại học giỏi, cố gắng lên rồi qua học với anh, học giỏi anh đem kẹo Tây về cho ăn?
    ? Trách ai được hả anh.. có chăng thì trách cho ông trời sao khéo sắp đặt thế thôi? Anh cuốn vào việc học tập, và việc gì đó nữa? hơn nửa vòng trái đất làm sao em biết được?
    -----
    Nửa hồn tôi ướt mưa kỉ niệm
    Nửa hồn tôi lạnh mưa đêm nay
    Khuya. Trời mưa rả rích. Có lần em bảo với anh em thích mưa bay bay, để mình đi trong đó, ko ướt áo mà lại có thể cảm thấy ấm, còn anh lại thích cơn mưa ào ạt, càng lớn càng tốt, để xóa đi hết nỗi buồn. Có lần mình cùng nhau đi trong mưa, cùng hát "Crying in the rain", những giọt mưa ko thể nào cuốn trôi đi nỗi buồn mà chỉ có thể làm cho nỗi buồn hằng sâu thêm, buốt giá thêm mà thôi. Giờ này em có khóc trong mưa thì cũng không có ai lau khô mắt cho em...Vì một lẽ giản đơn rằng em và anh chỉ là những người anh trai tốt và em gái ngoan, nên mình đâu gọi thế là chia tay, như những người yêu nhau xong họ gọi thế đâu! Đêm nay nghe Bed of Rose mà cảm thấy như ko biết có phải là Bon Jovi hát cho mình ko? Tonight i won''t be lonely, but U know it don''t mean i''m not lonely...

    Rồi anh về thật? Khác lắm? Lạ lẫm lắm? chỉ có 3 năm rưỡi hơn mà nhìn anh như một người xa lắc lơ ở tận đâu? Chắc chỉ có em là không đổi gì, anh bảo thế mà, anh bảo "Có người yêu chưa em?" mà em nghe mình cười mặn chát? Thế mà anh bảo sẽ đem kẹo về cho em! Thế mà anh bảo cố học lên rồi anh cho sang với anh!! Hơn 3 năm anh chỉ còn lại trong em là một hình bóng, để gần 2 tháng về nhà mà chỉ đúng 5 lần anh sang chơi nhà em? Em thấy trong ví anh có hình chị bé nào đấy xinh lắm? Nhưng em có được quyền giận anh như ngày xưa đâu chứ? Nào em lại dám giận anh đùng đùng như cái ngày chị bé lớp phó hát văn nghệ với anh ngày xưa?
    Anh cười rồi bảo: "Thôi em ở lại anh đi nha!" Nghe như có cái gì đấy hụt hẫng vừa tạt qua bên mép lòng, hắng giọng gọi giật "Anh!" Anh quay lại ngạc nhiên "gì thế em?"? Bối rối, em nói như ko phải là mình đang nói nữa "àh àh không có gì?em.. em.. àh không! anh .. anh đi bình an!" Anh cười lớn: "Ôi trời con bé này!! ừh! anh đi!"
    Anh không hiểu! Anh không biết!!! Anh chẳng bao giờ có thể biết rằng em muốn gọi anh lại, và hét to với anh như lẽ ra em phải hét cách đây hơn 3 năm! rằng em yêu anh!! EM YÊU ANH!! ? Nhưng thôi? ánh mắt bình thản của anh nhìn em như làm những tiếng giản đơn ấy nghẹn ứ lại không thể thốt ra dù một tiếng nhỏ? Ừh? ích gì nữa khi anh đã là của người ta?
    Gần hơn 3 năm dài đằng đẵng trong cuộc sống mà trái tim em tưởng như không thể còn rung lên vì một ai nữa? Khi nhận ra mình đã yêu anh thì đã quá muộn. Vắng anh rồi không còn ai chở em đi chơi mỗi lúc em muốn, không còn ai chở em đi học khi em bị hư xe mà không có ai chở? Có những buổi sáng đi học sớm, đường tới trường vắng ngắt, nhìn xuống dòng sông đầy khói trắng lạnh lẽo, em mới thấy mình cô đơn quá. Muốn ép nước mắt chảy ngược vào lòng mà cứ thấy môi mình mặn chát?.
    Người ta nói khi mình mất đi thứ gì, mình mới thấy hết được giá trị của nó. Và khi em thực sự mất anh, em mới hiểu anh quan trọng với em biết nhường nào, mới hiểu được em yêu anh biết nhường nào. Em đâu thể trách anh vì anh có lỗi gì đâu? Em thì lại thật ngốc để không thể biết được tình cảm của mình? chỉ trách ông trời thôi! Cảm ơn vì để anh gặp em nhưng càng ghét hơn vì đã để em mất anh?

  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya. Trời mưa gào từng đợt ngoài trời kia đen ngòm hay đang gào rú lên cho chính nó?Nó ngồi bó gối trân trối nhìn ra ngoài trời, để từng đợt rock melody cứ rỉ rả vào hồn tê cứng của nó. Nhiều khi nó lẩm nhẩm một mình: chỉ có một cuộc đời để làm những thứ mình muốn thôi. Mà rồi cũng không làm, không gì hết. Tình cảm chắc nằm ngoài cái gọi là quy luật!!
    Có lẽ mọi thứ đã được sắp đặt. Anh đã không ở đó lúc em nhận ra anh? Làm sao anh biết sẽ có lúc em cần anh nhỉ? Anh không đặt ra bất cứ quy tắc nào và anh chỉ cho em biết kết thúc của mọi kết thúc là sự bắt đầu.!!
    ?chợt thèm khát một bàn tay yêu thương?
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nèo nèo ..............bắt đầu thiên tình sử cái nhờ Linh hứa là tha dự cả 2 thể loại nên bi giờ thực hiện lời hứa nè
    MỘT THUỞ HÀN VI :
    Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn
    Không bao giờ và mãi mãi không yêu !
    Vẫn sánh vai chung bước mỗi buổi chiều
    Cho hạnh phúc và tương lai mỗi đứa
    Khi cậu mỉm cười làm rạng thêm lòng tớ
    [Giây phút mềm lòng tớ trấn tĩnh được ngay
    Khi cậu nhìn tớ ngất ngây
    Tớ phải tránh những phút giây xao xuyến
    Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
    Đẹp hơn nhiều khi 2 đứa yêu nhau !
    (HẢI PHÒNG 15/10/2000 )
    Thân tặng Nguyễn Vũ Nhật Hoàng !
    ======*******============********===========*********===
    GIÁ NHƯ NGÀY ẤY...................
    H ơi ! anh có nghe thấy em gọi anh từ một nơi xa thẳm không?ngày ấy mỗi lần gần em anh chỉ có 1 điều ước đơn giản rằng em gọi anh là anh (bởi em bướng bỉnh không chịu kêu anh - chỉ xưng cậu và tớ ! anh nói đùa rằng anh muốn được hưởng cái quyền mà anh được phép như thế )cũng đúng thôi bởi anh học trên em 1 khoá mà,giờ đây khi nghe em gọi thế này có lẽ anh sẽ rất hạnh phúc phải không anh?Đã 6 năm rồi đấy nhỉ?thời gian trôi qua nhanh quá phải không?ngày ấy anh nói yêu em mà em thì lại quá khờ khạo mà không nhận ra điều ấy ! Em chỉ muốn mãi coi anh là 1 người bạn thân của em mà thôi,cũng bởi ngày ấy tụi mình còn trẻ con quá nhỉ?Có những lúc bất chợt mở album ảnh ra em nhìn thấy anh, thấy tấm hình của 1 cậu bé thư sinh nhỏ nhắn đứng bên cạnh em ngày ấy có lẽ em đâu như bây giờ nhỉ?
    Em vẫn luôn tự hỏi mình rằng vì đâu em mất anh nhanh đến thế?chỉ bởi 1 tai nạn nhỏ như thế thôi ư?người anh không hề có 1 vết xước,nó chỉ sưng lên và bầm tím nhỏ thôi không đáng kể mà ! vậy tại sao anh lại ra đi nhanh vậy?anh còn nhớ bài thơ này em làm tặng anh không?anh còn muốn em đọc nó,đọc thật nhiều cho anh nghe và anh nói mỗi lần anh đọc nó là anh cảm thấy chúng mình như thân thiết hơn rất nhiều,anh thấy anh gần em hơn!.Anh ơi ! có nghe thấy em gọi không?anh về đi,em sẽ đọc thơ cho anh nghe mà,rồi chúng mình đi chơi nữa,đi ra Biển nhé ! Anh biết không?từ ngày anh mất,em không còn làm 1 bài thơ nào để tặng bất cứ 1 người con trai khác,em muốn quá khứ được ngủ yên và em muốn bài thơ này là duy nhất,là mãi mãi chỉ của riêng em và anh như khẳng định tình cảm của chúng mình sẽ còn mãi trong em cho dù anh đã ra đi mãi mãi !
    Anh đi rồi em mới cảm thấy lòng mình trống vắng vô cùng,những khoảng trống mà không dễ gì bù đắp được và em hiểu 1 điều rằng em yêu anh - nhớ anh vô cùng ! Có những lúc lang thang trên những con đường quen thuộc của chúng mình,em thầm gọi tên anh nhưng tất cả dường như im lặng,trái tim em nhói đau khi nghĩ về anh,về những kỉ niệm của chúng mình ! Tất cả đã quá muộn,giá như ngày ấy................

    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 16/08/2006

Chia sẻ trang này