1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`° (¯`°õ?Â.õ~ẳõT?ỏfƯ Aqua õTƠ Ngỏ?âu p?ưn õTƠ Tranh là phỏ?Êi chiỏ??n õTƠ Aqua ỏfƯõT?õ~ẳ.õ?°´¯)°´

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dep_tong_quai_hong, 09/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, thực tình tớ không bao h đủ can đảm để ra cái quyết định này nếu chỉ vì cái vàng vàng. Cái mà tớ đã làm khi muốn làm cái vàng vàng & thành công nhất từ trước đến nay là tớ q/đ cắt quả tóc ngắn. Hết!
    Mà đừng lo, trên đó có 5 bé gái giống tớ mà, cũng đã ở lâu rồi, ko ai phàn nàn gì cả. Tại mọi người chưa (hoặc ít) gặp những người điên điên như thế này thì mọi người thấy hơi ái ngại thôi. Không sao mà.
  2. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc
    rượu bác hà
    khặc khặc
    nổi vãi
    uống tạm
    chỉ đc cái nặng
    uống không quen chít lun
    còn cái thắng cố cũng ở vùng đó
    nhìn thấy rồi mà chưa dám ăn
    ngửi mùi đã thấy kinh bỏ mẹo đi đc ý chứ
    (dép ơi ,món này khách quý mới đc ăn
    nghe đồn rằng có người ăn xong nôn thốc nôn tháo
    ốm liền 1 tháng đấy)
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chị đã nói rồi mà, dự án nó 10 năm dưng mình đâu phải làm theo dự án đâu. Mình quit lúc nào là quyền của mình mà. Cái bạn mà làm ở vị trí của chị lúc trước ấy. Mới làm được 1 năm thôi, bọn Oxfam Bỉ nó lên tham quan dự án, thấy ngon lành quá nên tuyển thẳng rồi, giờ bạn đó lương 400 Eu ấy. Bao giờ mình mới được bằng đó nhỉ?
    Chỉ hy vọng 1 điều: lên đó sẽ béo lên, hè hè.
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Cô khỏi phải nhắc. Chị giờ uống cafe còn say nữa là. Không sau, sếp hứa sẽ tránh cho chị những giờ làm việc gần trưa/ giữa trưa/ gần tối --> tránh "bị" mời ăn --> hết cả rượu.
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Rồi, sẽ xách rượu về cho chú. Yên tâm.
    Chị sẽ chú ý mang Becberine (viết đúng chưa nhỉ?). Mà chị nghĩ đi lần này, chưa chắc đã được "quý" ngay nên có lẽ chưa được thưởng thức nó. Thèm quá. Chắc trông bẩn bẩn bằng cái nồi cám lợn là cùng.
  6. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    đọc đoạn đầu đầu
    hiểu hiểu
    cái đầu biết phân tích của bảo bình cũng chẳng phải tệ
    càng về sau càng thấy mình chẳ hiểu cái mẹo gì cả
    dép ơi
    biết là lên đấy làm việc
    nhưng làm cái gì ấy nhẩy
    cụ thể công việc ra sao
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    @All,
    Tình hình là xong chuyện Dép rồi nhé. Mọi người tập trung vào cái kế hoạch cho 2 mem từ trong kia ra hộ cái. Đến hôm nay vẫn chưa đâu vào đâu.
    @Sao băng & a. Điêu: 2 người có thể bàn với nhau xem chỉ dẫn mọi người đi những đâu, đường xá thế nào, được không?
    @Mèo: hôm đó thì Mèo từ HP lên nhé? Có được không Mèo? Cơ hội này có lẽ cả đời mới có ấy. Cố nhá.
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chào Dép,
    Khi không xen vào thế này F cũng thấy hơi ngại. Thời gian qua tuy không thường xuyên vào nhà BB nhưng F thỉnh thoảng vẫn vào đọc, nhìn mọi người 8 mà đôi khi F cũng mủm mỉm cười ké . Cũng vì vậy, thấy Dép (vì chuyện gì đó) muốn bỏ phố lên rừng, nhịn không được F đành phải lên tiếng .
    Có lẽ Dép chưa bao giờ ra khỏi những nơi quen thuộc của mình, cho nên đôi lúc sẽ cảm thấy cuộc đời mình sao mà nhàm chán, mỗi ngày như mọi ngày, nói đó, cười đó, để rồi mỗi khi còn lại một mình lại tự hỏi bản thân "mình đang làm gì vậy???", phải không? F cũng có biết bao nhiêu lần cảm thấy như vậy, và cũng đã từng muốn đăng ký đi tnxp, chỉ để cho mình được thỏa mãn bản thân mà thôi. Tuy nhiên, sau một lần bị bắt đi làm việc ở tỉnh 6 tháng về thì F bỏ hẳn ý định đó. Mặc dù nơi làm việc chỉ cách trung tâm tỉnh lỵ 15 phút chạy xe máy, nhưng mỗi lần muốn đọc một tờ báo, check một cái mail lại phải xách xe đi, buổi tối không có gì để học, chẳng có gì để giải trí ngoài chương trình TV (kéo dài đến 10 giờ tối), thêm vài quán cà phê nhàm chán với những con người xa lạ, tiếng nói xa lạ, phong tục xa lạ và cả cách nghĩ xa lạ.
    F cũng đã từng rất háo hức, rất vui khi được gặp nhiều người mới, ở một môi trường hoàn toàn mới, nhưng điều đó chỉ kéo dài được một thời gian ngắn, rồi thì... . Những người ở nơi xa lạ đó có thể sẽ rất quý mình, nhưng họ không hợp với mình, vùng đất ấy có thể rất đẹp, nhưng nó không đủ để giữ chân mình, một người luôn ưa thích cái mới, sợ bị tụt hậu.
    Hãy tưởng tượng cảnh cả đám bạn của mình đang ồn ào đi ăn tối, rồi ngồi tán gẫu về những đề tài mới nhất đang xảy ra trên khắp thế giới, còn mình lủi thủi ăn cơm và chuẩn bị đi ngủ. Hãy tưởng tượng gia đình mình đang quây quần, còn mình lủi thủi đi làm, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ, ủi đồ, và rồi đi ngủ. Hãy tưởng tượng những con đường không có ai ngoài mình, những ngôi nhà chìm sâu trong bóng tối từ 8 giờ tối, đôi khi thèm một đĩa bột chiên, một đĩa gỏi cũng chẳng biết đi đâu mà kiếm. Hãy tưởng tượng những ngày tháng không sách báo, không internet, không học hành, không cãi nhau, không trao đổi, không gì cả, chỉ có công việc, và sự bực mình, khó chịu vì những nếp nghĩ cũ kỹ của người dân địa phương. Đi đâu Dép cũng sẽ gặp những điều đó, trừ SG và HN.
    Dép à, có những điều khi mất đi mình mới cảm nhận được mình đã từng hạnh phúc biết bao. Nếu vì mục đích sống của cuộc đời mình, thì hãy kiên cường, còn nếu chỉ vì một suy nghĩ dở hơi muốn làm mới bản thân, thì hãy đi du lịch thay vì tự trói mình vào một công việc.
    Nói thêm, sau sáu tháng xa nhà, F đen hơn, mập hơn, khỏe hơn (vì lao động nhiều) nhưng cũng ù lì hơn, an phận hơn, và nhất là xấu xí vô cùng (tay chân to ra, sần sùi, da đen, mụn, tóc vàng ệch, xơ xác vì phèn, còn quần áo thì quê mùa đen đúa). Sau sáu tháng đó F thề không đi đâu xa thành phố nữa. Nếu mệt mỏi, chán ngán F sẽ đi chơi, còn đi làm xa thì... bao giờ già sẽ tính.
    Suy nghĩ kỹ nhé Dép.
  9. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc
    người xuôi lên trển
    ai chẳng quý
    khặc khặc
    bep bơ rin đã là cái gì
    cám lợn ăn chắc cũng đc hơn cái đấy
    em đã bảo trừ lá xoan(hay lá ngón) và ấy ra em ăn đc tất
    ấy vậy mà cái này không ăn đc
    có nghĩa trong nó có 1 thành phần em không ăn đc
    chính là cái xì trum đoá đoá
  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả hiểu. Trên văn bản nó viết thế này:
    - Chịu trách nhiệm hỗ trợ chính các hoạt động hợp phần Trường học thân thiệt (mẫu giáo, tiểu học, cấp II & cấp III)
    - Tham gia lập kế hoạch hàng tháng với cán bộ dự án giáo dục, triển khai các hoạt động hợp phần Trường học thân thiện
    - Kiểm tra giám sát & hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động dự án tại địa bàn
    - Phối hợp với nhóm cán baọo dự án triển khai dự án (lập kế hoạch, dự trù ngân sách, giám sát, đánh giá,...)
    - Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thực, kỹ năng cho cán bộ giáo dục, giáo viên
    - Phát hiện kịp thời những phát sinh trong q/trình giám sát & đề xuất ý kiến cho cánc bộ dự án để kịp thời xử lý
    - Tham gia các buổi họp hàng tháng với đối tác địa phương (cái này nguy hiểm này. Toàn rượu )
    ....
    Đọc xong chả hiểu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này