1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`° (¯`°õ?Â.õ~ẳõT?ỏfƯ Aqua õTƠ Ngỏ?âu p?ưn õTƠ Tranh là phỏ?Êi chiỏ??n õTƠ Aqua ỏfƯõT?õ~ẳ.õ?°´¯)°´

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dep_tong_quai_hong, 09/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    chào chị feb
    nghe giang hồ đồn đại về chị nhiều
    nay mới có dịp diện kiến
    @dép : những điều chị feb nói em đồng ý đến 80%
    em cũng có 1 thời gian sống ở quê khá dài
    1 làng văn hoá với điện đường bêtông và gì gì đó
    nhưng để mà sống và làm việc ở đó thì ...
    chính vì thế em đã không chúc dép
    em cũng có linh cảm về việc này từ trước rồi mừ
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hi F,
    Rất mừng là vì việc này nên F mới lên tiếng. Lâu lắm rồi không được đọc 1 bài nào dài hãi hùng như thế này (giống ở tầng 1 lắm)
    Không sao, đều trong 1 nhà cả, ko việc gì phải ngại.
    Tất cả những điều F nói, bên chỗ mới này đã nói qua, chính vì thế nên mới có cái vụ đi lên vùng trước 1 thời gian để xem xét và kiểm định bản thân. Nếu thực sự không ôm nổi, Dép sẽ dừng. Điều này là chắc chắn.
    Như đã nói với Mèo, Dép thay đổi công việc ko hoàn toàn vì muốn làm mới bản thân, muốn được thử sức, muốn được nếm trải cái này hay cái kia. Tất cả là vì công việc, vì thực tế và tất nhiên, vì tiền (cái này khá cần, không riêng cho bản thân mình )
    Tớ có 1 tuần trước mắt, sẽ xem thử xem mình sẽ cố được đến đâu, có thể sống ở đó được không. Tất cả sẽ có kết quả sau 1 tuần nữa. Bằng giờ này tuần sau, sẽ có hết. Không lo mà.
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 13/04/2007
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Cái đó á? Tưởng bọn ngựa trên đó toàn ăn cỏ thôi? Sao đâu? Có ăn cám kiếc vớ vẩn nhiều hoá học đâu mà lo? Rau xanh tốt mà?
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Quên, quên, quên không nói 1 điều, khổ ghê, già rồi lú quá.
    Dép không ở trên đấy hẳn đâu. Giời ơi, quên mất vụ này. Thật là! Ở đó 3 tuần, 1 tuần sẽ được về HN cho đỡ nhà quê hơn. Không phải ở hẳn nhé. Đừng lo quá, cả nhà! Khóc bây giờ. Đ*k đi được bây giờ.
    Vấn đề là vừa có 1 vấn đề phát sinh. Mẹo nó chứ. Trên đó bọn nó đầu tư toàn Future gầm cao để đi núi đồi cho dễ. Thế này thì hỏng rồi còn gì? Chống chân thế đ*k nào được bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Chả lẽ đi đâu cũng kè kè cái ghế đẩu à? Nó mà đổ cho phát thì ngồi đấy mà hát tiếng H''mông luôn. Thế nào nhỉ? XO à?
  5. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    À quên, đó là F chưa kể đến vấn đề sóng ĐT di động. Lần đó chỗ F ở không có sóng ĐT di động, cho nên mỗi lần muốn liên lạc với ai lại phải chạy lên nhà văn hóa xã, 10 phút đi xe máy. Túm lại là hầu như mù thông tin .
    Thêm một cái nữa, gái ở SG và HN có những suy nghĩ và phong cách mà không phải ở đâu người ta cũng hiểu, cho nên sẽ hơi khó khăn khi quan hệ với người địa phương, đặc biệt là các ông bà lớn tuổi
    Nói chung, cực khổ không bàn, cực kiểu nào cũng chịu được, nhưng mù thông tin, xấu xí và ù lì thì cần phải cân nhắc
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Có 17 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên
    thanh4us , dep_tong_quai_hong ,

    Thanh ơi, số đẹp chưa? Lại đúng chị em mình mới sướng chứ.
    À, định trả nợ hộ chú để chú sớm ra trại dưng chị ít G quá. Bớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu nhé. Chị bẩu Fym rồi.
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko có sóng thật. Chỉ có đúng cái chỗ Dép ở là có sóng thôi. Nói chung lên đó chỉ liên lạc được buổi tối thôi, chả làm ăn gì được ban ngày cả.
    Xấu thì chắc hơi hơi, tại có 1 cái vườn nhỏ, mọi ng trồng rau để ăn cho vui, chắc có phải chăm chút 1 tí. Mà thôi, xấu sẵn rồi, không lo.
  8. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ
    cứ mạnh mồm đê
    lên đấy
    cái bụng mày khinh tao
    không ăn thắng cố của tao
    lúc đấy mới vàng mắt ra
  9. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mỗi tháng về một lần thì cũng đỡ, không đến nỗi nào. Mà nếu gần thì lâu lâu cuối tuần bắt xe chạy về thăm nhà cũng được .
    Chuyện xe cao thì chẳng lo lắm, F thường xuyên suy nghĩ về vấn nạn này mà .
    Giải pháp:
    1. kiếm tài xế (nếu ngại đồ free thì thuê cũng ổn )
    2. tìm ai đó đỡ cái xe cho mình rùi trèo lên, tới nơi lại bảo nó vịn cho mình xuống .
    3. Đầu tư vài cái bậc thang gần chỗ nào mình hay lượn
    4. Bảo nó bế lên xe luôn cho
    Tùy chọn nhá
  10. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    hình như chị feb vẫn chưa có người bạn nào
    cao 149cm
    nên chị chưa tưởng tượng đc dép thế nào
    chẹp chẹp
    for kid
    đáng yêu lắm ý ạh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này