1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`° (¯`°õ?Â.õ~ẳõT?ỏfƯ Aqua õTƠ Ngỏ?âu p?ưn õTƠ Tranh là phỏ?Êi chiỏ??n õTƠ Aqua ỏfƯõT?õ~ẳ.õ?°´¯)°´

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dep_tong_quai_hong, 09/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Rồi, cảnh tượng đầu tiên về Lào Cai là :Núi& ruộng bậc thang. Rất nhiều núi, cũng là lần đầu tiên hiểu được cái tính từ "trùng trùng điệp điệp" là như thế nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Phong cảnh tiếp nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là đến con người nơi đây. Đa phần dân tộc ở đây là H''''Mông. Xem nhiều, đọc nhiều nhưng vẫn không thể tin vào mắt mình về sự loè loẹt của họ. Tất cả váy áo của họ đều đính những thứ nhóng nhánh nhất, màu sắc nhất, đẹp nhất (đấy là theo họ thôi nhé). Quần áo của người dân tộc giờ toàn làm bằng máy thôi. Họ mua những mẩu nhỏ nhỏ đó, về ghép chúng bằng tay - đây là những công đoạn thủ công cuối cùng. Vì vậy đừng ai hy vọng có thể mua được 1 cái váy làm bằng tay nguyên chất nhé. Chả có đâu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 23/04/2007
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Bây h là đến hoa nhé. Dép không biết tên tụi nó, có thể ở HN cũng có nhưng Dép chưa được thấy bao giờ. Màu sắc của chúng thì cực ổn. Luôn là những tông màu chuẩn, ít thấy loài hoa nào mà có màu nhờ nhờ cả.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tự nhiên túm được chút "vùng xuôi": Hoa cải. Ngay lúc đó, chả hiểu sao nhớ nhà quá thể. Chụp xong, quay đi thì hết nhớ.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Có hoa rồi thì có quả. Thời điểm này đang là mùa đào trên đó, dưng do mải ăn nên chả có cái ảnh nào về đào cả.
    Đây là 1 loại quả có họ với quả dâu ở dưới mình, tên nó là Đùm Đũm. Ăn rất ngọt và ngon, Dép đã cố gắng hết sức mới hái được (thân nó có gai ạ, to lắm ạ) 1 chai Lavie nhỏ, định mang về ngâm đường rồi khao mọi người, dưng về đến VP thì nó nát hết rồi.
    [​IMG]
    Theo sự giới thiệu thì đây là quả Mâm xôi. Đẹp, nhỉ? Nhưng ăn thì ... chưa thấy quả nào vô duyên như quả này: nhạt vô cùng, bở bùng bục. Cô bạn đi cùng kêu: trông nó giống con virus HIV --> vô duyên nốt, vừa ăn xong thì táng ngay 1 câu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn quả này thì dưới xuôi mình có rất nhiều này (nhưng ko nhiều như trên này, hì hì): Quả Mơ
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Xong bọn thực vật, giờ chuyển sang động vật. Có cái này hay lắm này, dành cho các em nữ này:
    [​IMG]
    Hơ hơ, nhầm, không phải em này. Em này là lợn cắp nách, dưng do nuôi lâu nên không cắp được nách nữa rồi. Cái hay ở dưới này cơ:
    Chưa bao giờ Dép thấy 1 con sâu nào mà to, đẹp & lộng lẫy như con này. Đẹp thật. Sờ vào người nó rất mát, mịn và mềm (cấm nghĩ sang thứ khác. Linh tinh ) Cảnh này là nhìn ngang này:
    [​IMG]
    Cái này là nhìn từ trên xuống:
    [​IMG]
    Cái này là đọ với ngón tay trỏ của Dép này:
    [​IMG]
    Tổng thể của em ấy theo con mắt nghệ thuật:
    [​IMG]
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Đây là lý do Dép lên đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 23/04/2007
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Show chút chút về cái vất vả nhé. Nếu đi đường quanh núi thì không sao cả, vô tư, nhưng ngại nhất là những đoạn đường đi vào những trường học/ phân hiệu ở tít trên đỉnh núi. Dốc toàn là dốc thẳng đứng, xe máy luôn p để số 1 hoặc số 2. Ngày nắng thì không sao, nếu là ngày mưa, sẽ phải vứt xe ở VP, đi bộ. Khá xa đấy, trung bình là 10km thì phải, nếu trời mưa thì sẽ có bùn, tốc độ đi chậm hơn. Nói chung khá vui, hè hè.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Phù, hết rồi. Up xong đống này cũng mất toi 1 giấc ngủ trưa, giờ thì lại buồn ngủ rồi.
    Còn 2 cái của tác giả, show nốt nhé . 2 cái này toàn là sau khi vượt núi thành công để đến mấy trường/ phân hiệu ở vùng sâu.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Làm nốt phát nữa để sang trang mới nào.
    Cả nhà ngắm thoải mái đi nhé. Lần sau về Dép hứa sẽ mang quà thật về cho cả nhà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này