1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`° (¯`°õ?Â.õ~ẳõT?ỏfƯ Aqua õTƠ Ngỏ?âu p?ưn õTƠ Tranh là phỏ?Êi chiỏ??n õTƠ Aqua ỏfƯõT?õ~ẳ.õ?°´¯)°´

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dep_tong_quai_hong, 09/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    rộng thì cũng có rộng rồi
    còn nếu đồng chí Ta leo đăng kí tham gia
    Đề nghị vứt lại cái pờ rô phai (ghi rõ ym và sdt, chứ k phải giải thích tên đồng chí đâu nhá) để mọi người bít đường mà liên lạc
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới đọc cái private msn này, tự nhiên lại nhớ chuyện anh ku điêu onl thì anh (cứ tạm gọi thế đi) dương không thèm cương cũng onl.
    Hôm nay anh ku điêu đi ngụ sớm, anh dương vô cương cũng đi ngụ sớm
    Không lẽ.... phim này mới đấy
  3. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ confer hình như mệt quá hay sao mà cả nhà chẳng ai trông nhà đi ngụ hết thế nhở
    Chào buổi sáng, quái nhỉ, giờ này mà sao vẫn còn vắng tanh vắng ngắt, để nhà cứ tụt dần, tụt dần
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng cả nhà. Đúng là sau vụ tối qua mệt thật.
    Tối nay conf lần nữa cho biết kết quả cuối cùng. 21h nhá.
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Không thấy ai nói gì về vụ Confer tối qua nhỉ? Tình hình thế nào rồi? 28 vẫn phở cuốn + cafe chứ?
    @Điêu: Điêu làm ơn báo cho cả nhà cái kế hoạch hôm 29 đi. Rất nhiều mem mới muốn tham gia mà giờ này còn chưa có gì để báo cho mọi người cả. Không cần làm cụ thể, chỉ cần Điêu nói rõ sáng đi đâu, trưa nghỉ ở đâu để ăn, chiều sẽ đi những địa điểm gì. Thế thôi, bọn em tự thêm mắm muối cho đầy đủ. Điêu làm ơn dừng ở nhà lâu lâu 1 tí để còn hoàn thành nốt kế hoạch, Điêu nhá.
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy cái ảnh cá nhân, post nốt cho cả nhà cùng xem. Nhớ xem cảnh, đừng xem người mẫu nhé.
    Cái ảnh này là lúc trèo lên để hái đào ăn này. Bây giờ Dép mới có 1 kinh nghiệm ăn đào: quả đào í, không cần phải gọt vỏ đâu, cả nhà cứ mài nó vào quần bò (giống kiểu mài nhót ấy), lông nó tự bay hết. Cứ thế mà chén thôi. Cái cảm giác mồm nhồm nhoàm, tay vặt túi lụi, đút khắp nơi mà chả đủ nó thích thật. Hái & ăn ngay nó sướng là. Chẹp chẹp, lại thèm đào rồi
    [​IMG]
    Cái này là chụp khi đang ngồi thở ở cái chày giã gạo nhà bác trưởng thôn. Nói đến cái này mới đau đời, kể cho cả nhà nghe câu chuyện này. Có 1 giai thoại về người dân tộc với người Kinh như sau:
    Kinh đi về nhà Dân tộc chơi, đi mấy tiếng giời, mệt rũ người rồi mà chưa thấy nhà Dân tộc đâu. Kinh bèn hỏi:
    - Nhà mày còn gần không?
    - Gần mà. Cách 1 con dao quăng là tới à.
    - Thế 1 con dao quăng đi mất bao lâu?
    - Nhanh lắm. Mất nửa ngày là tới thôi.
    Vụ của Dép y hệt. Hỏi nhà bác trưởng thôn là nhà bác ở đâu, ông ấy chỉ 1 phát cái nhà ở phía bên kia (nhìn thấy rõ mồn một cái nhà ấy nhé) & nói, "nhà tao đấy". Okie, cả lũ thấy gần gần (vì nhìn thấy nó mà), quyết định đi. Mẹo nó, hơn 1h đồng hồ leo đường núi, mệt kinh khủng mới tới nơi. Mà có phải leo 1 địa hình đâu, thoai thoải cũng có, dốc cũng có, gập ghềnh cũng có, nói chung trên 1 con đường mà kiểu gì cũng có. Đau hết cả chân, tới nơi chỉ biết ngồi, không đứng nổi. Cái mặt nó không dám mếu vì tội ham chơi.
    [​IMG]
    Còn cái này, sau khi tỉnh tỏ thì chụp 1 phát với cái giã gạo. Dưng mẹo nó, nặng vãi, vừa chụp vừa cười, vừa dậm nó xuống nên cái mặt nó gân guốc thế kia kìa.
    [​IMG]
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Giai nhà mình đâu nhỉ? Vào đây phát quà này.
    Cái này là phát hiện ở trong bếp nhà bác trưởng thôn. Đố cả nhà nó là cái gì?
    [​IMG]
    Nhìn nó trông giống "..." nhờ? Kích cỡ đúng luôn ấy. Hỏi mấy anh ở đấy rồi ấy. Hề hề.
    Dưng mà, Dép nhìn cái "..." nhiều rồi, cái có vảy thì biết chứ chưa thấy "cái nào" lại còn bị cả hột. Không hiểu bệnh gì nữa.
    Biết cái gì không?
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Cảnh tượng ám ảnh không bao giờ quên. Con chị 4 tuổi trông 2 thằng em 3 và 2 tuổi. Dúm người khi thấy người lạ, ta và Tây, to và nhỏ. Cửa khoá, bố mẹ lên nương, không đồ ăn, không nước uống, nép mình trong cái máng ngựa. Nghĩ mà thương.
    [​IMG]
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Cái có vảy làcái gì hở Dép?
    Cái kia trông giống cái chày. Mà pà bảo kích cỡ nó đúng với cài rì nhỉ
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    là cái chày giã ớt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này