1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`° (¯`°õ?Â.õ~ẳõT?ỏfƯ Góc nhỏằ? tr?Ăi tim xxx Con trai - Con g?Ăi muỏằ'n nói g?ơ? ChỏằĐ ?'ỏằ? tuỏ?Đ

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi beyeu_hg, 10/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    hận đời cạo trọc đi tu
    tụng kinh 4 chử "yêu em trọn đời"
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    iem sẽ chuyển tư thế ngay đây
    Bạn nghĩ thể nào về những giây phút ngoài vợ (ngoài chồng ) hay nói cách khác là (ngoại tình) ?
    Mod ơi đổi Tít đê
    (¯`° (¯`°?.~Tf Góc nhỏ trái tim xxx Con trai - Con gái muốn nói gì? Chủ đề tuần thứ 2 ( trang 4 ) (¯`° (¯`°?.~Tf
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hihihi
    Chắc chi tô phở giành riêng cho mình. Nhưng cơm thì mình chắc đây
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng có những giây phút ngoài vợ ( ngoài chồng ) đó là những giây phút dành cho bạn bè, đồng nghiệp.............cái này mới là chết đây
  5. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Cơm mình nhưng phở người ta, coi chừng đấy
  6. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    tu thân cả đời nên lỡ có chán cơm thèm phở bữa chắc cũng được đại xá hì
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cơm hộp cũng là cơm
    Cơm chiên cũng là cơm
    Cơm gà cũng là cơm
    Cơm sườn cũng là cơm
    Đời sao chua xót
    Ăn phở để làm chi?
    Ăn rồi để vợ ghen!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Giá mà ấy có thể cho tớ thuê bờ vai để dựa vào trong chốc lát, để thấy bình yên
  9. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Thoáng đang cố tìm giây phút ngùa chồng zợ hoả ?
    Theo mình là ai cũng có cơ số s, phút ngoài chồng vợ ... trong tâm tưởng ... và mong là tất cả chỉ có thế, chỉ dừng lại đó, nếu ko ... loạn
  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng.
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Ðừng có trách chi những phút xao lòng
    (Thuận Hữu)
    Đầy đủ và rõ ràng

Chia sẻ trang này