1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳ õTê Nhà hỏằ? Phan - Sỏằ' 3 may mỏ??n .õT?õTƠ.õ?°õ?Â.

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi alanh9, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đấy là còn thiếu anh đới
    Chẳng nhẽ cũng lại làm thơ
    Chẳng nhẽ cũng lại học cô Thuý Hằng
  2. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Bác Khoai đừng có lằng nhằng
    Lằng nhằng một lúc Thuý hằng lơ mơ
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Lúc đầu cũng định thế cơ
    Nhưng mà trót viết thành thơ mất rồi
    Bắc - Nam cách trở núi đồi
    Xa tít mù tắp thì ngồi xì pem
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói lèm bèm
    Em chừ đã nhớn chả thèm chấp đâu
    Cơ mà cứ kích vài câu
    K trúng fải đầu thì cũng fải tai... đới
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đã ném phải xác định AI?
    Chứ đừng theo kiểu nhà đài thử loa
    Chủ nhà có thế bỏ qua
    Cơ mà khách khứa ko tha mem nào
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lâu nay nghe tiếng tài cao
    pờ rồ ném đá ôi dào khỏe tay
    em đây muốn thử tài này
    ném bao nhiêu khách một ngày thế nao


     
     

  7. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Hix !
    Đi đâu cũng thấy thơ !
    Hị hị !
    ta lại
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nhiều lắm, đếm được làm sao
    Lại còn muốn thử thế nào nữa chăng
    Nhẹ thì chỉ rụng cái răng
    Nặng thì ắt phải quấn băng khắp người
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nghe xong bất chợt ,mỉm cười
    răng nào đã rụng nào người quấn băng
    hay anh đôi phút nói hăng
    bụng sưng còn nghe được , bặng - răng dễ gì


     
     

  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ờ thì có lúc cũng phải phóng đại lên chứ
    Được cái là mình dẻo mỏ, nói đùa mà cứ như thật ý nhể
    Thơ lên đến cổ rồi, phải chuyển thành văn cho nó xuôi

Chia sẻ trang này