1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳ õTê Nhà Phan - Ph?ạng õTê õ~ẳ Li?ên doanh Phỏằ? fỏ?Ăc .õT?õTƠ.õ?°õ?Â.

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi HacDienXuNhan, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    ổi ôi, nói chiện riêng thì đã làm sao nào hay lại ganh tị miềng vừi Xa làm chiện riêng nên méc thèy thế như thế là ko tốt tẹo nào, thèy nhở
    Bạn ÔI giữ im lặng cho các bạn học hành nào

  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Dạ, em cũng hơi tây tây roài nhưng mà chuyện này cũng phải kể típ vì sợ chiều lại quên mất
    Theo cái suy nghĩ của bản thân em, của một củ khoai lăn lóc xó nhà thì ý, cái chuyện Giao Thông nó thật là rộng lớn, ngày ngày hàng ngàn con người cùng "sinh hoạt" trên những con đường, mỗi người đều có cách xử sự riêng của mình, người thích "bên" trái, kẻ thích "bên" phải, lúc thích "đi" thẳng, đôi khi vì toan tính nên phải cong cong nhưng cuối cùng là sao cho "Đi đến nơi, về đến chốn", chả phải nói gì xa chứ cứ giới thiệu là "lốp căng lắm" mà mới có "dạo" được một lúc lại "xịt" thì bố con Tây nào chịu được
    E hèm, bản thân em nghĩ gì ai cần quân tâm chứ,câu chuyện này xoay quanh chàng, nàng và "Bộ tứ siu đẳng" kia cơ mà, họ chốt cửa rồi đấy, hãy lắng nghe họ thì thào, hãy lắng nghe suy nghĩ của những vật "vô tri" nhé
    Ngôi nhà trở lại yên tĩnh, ko còn tiếng xe cộ ngoài đường (nhưng ko vì thế mà Giao Thông trong nè tắc nghẽn đâu nhá), chị chàng khẽ đẩy anh
    Giường (lẩm bẩm):
    - Lại sắp hành xác roài đơi
    Anh chàng:
    - Này, lâu ko đi lang thang, mệt thật đấy
    Chị chàng (lườm yêu):
    - Gớm, công viên gì mà đông ơi là đông, đã .....gì đâu mà kêu, cứ làm như em ăn thịt anh ý
    Chăn:
    - Á, nhấc cái mông lên hộ cái, anh ngồi đúng vào chỗ hôm trước bi rách
    Anh chàng (quàng tay âu yếm):
    - Thì cứ kêu đề phòng thế, ai biết đấy là đâu (tay xoa xoa, vuốt vuốt)
    Chị chàng quay người:
    - Ứ, em ứ..... oái, đừnglàm nó... buồn ...anh ...hi hi
    - Kệ em, ai bảo mặc bộ này, vén lên cũng dễ mà tuột xuống cũng nhanh..... ngoàm..... ngoàm
    Chị chàng:
    - Chết rồi, nước ra hết rồi, đã bảo là mới nên chưa quen mà
    Chiếu:
    - Thôi xong, mai lại phải rời anh em ra dây phơi rồi, đã thế lại còn tì đầu gối lên mình, đau chít đi được
    Anh chàng:
    - Sao lại thế được , anh đã đeo Bỉm cẩn thận rồi mà
    Chăn lầu bầu:
    - Cái ngữ ông thì làm cái đek gì được
    Chị chàng cuốn cuốn, dọn dọn:
    - Về sau tưng tửng về đừng có nựng con kiểu đấy nhá, lại khổ em
    Ợ, hoá ra là nghịch baby ạ
  3. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế là trò này cũng biết vào thư viện quần bò cơ đấy!
    Thế có lấy được cái này không?
    [​IMG]
  4. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    rút cuộc GT ở đâu anh Khoai làm nta chờ dài cổ mà có bi nhiu thoai Đang tây tây như thế mà post đc bi nhiu thui là đáng phạt cho muỗi chích mông đới
    Lại quảng cáo Chắc thèng cha nài đang hát bài ước rì ước rì ko phải đang đóng qcáo

    [​IMG]
  5. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói là tuyệt!
    mà chỉ có thể nói là rất tuyệt!
    Đấy, rịu bia vào bao giờ nó cũng sung mãn thía đấy
    Hề hề...
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại là muốn làm gì thì cũng phải dỗ cho con ngủ đã, em nói vậy phải ko các cụ nhể
    Nhẹ nhàng bế baby vào nôi, chị chàng quay lại nói:
    - Anh ơi, bút anh còn mực ko
    Anh chàng ậm ờ:
    - Cũng chả biết, hôm qua dùng hơi nhiều
    - Xì....ì....ì...., thế mà hồi đầu cứ khoe là hàng ngon lắm, em đang cần có mấy dòng cho con mà
    Anh chàng nhăn nhó:
    - Thôi thế để anh ra kiểm tra vậy
    .... một lát sau...đoạn này tớ ko theo dõi được...anh chị rất hỉ hả
    - Em banh ra để anh cho vào
    ..... xột xoạt....xột xoạt....
    - Anh đút sâu vào, nữa đi, sâu nữa đi anh
    - Em liếm đi, đấy, hai bên mép ý
    - Ko có nước là ko dính hả anh, em tưởng chỉ cần khép vào thôi
    Anh chàng thò tay lấy cái ví trong quần:
    - Thôi xong rồi, ko liếm thì cứ hở hoang hoác thế sao được, anh mang bao thư đi bỏ đây
    Hị hị, thôi em chuẩn bị về đơi, tưởng giè, hoá ra là giử thư cho thèng cả đang đi học
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 13/11/2007
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Công nhựn truyện của Thủ thư Khoai hay!
    2 chuyên gia quảng cáo xem cái poster này có cho lên quảng cáo đc k nhá! Trợ giảng mới lượm lặt đc 2 diễn viên cuần chúng này ở bến Hàn Cuốc hôm chiều CN
    [​IMG]
  8. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    cái í cho vào bài ở công viên hợp hơn đới trợ giảng ợ
    thử tìm cảm giác lạ khi vào lớp giờ này

  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cái tay ...cái tay ...cái tay, túm lấy cái ...mông bóp nhẹ xem nèo
    @ Trým: đêm hôm lọ mọ nhể, làm giè còn ai trong lớp đâu, đi tìm bạn Thẩm Du à
    Té thoai...
  10. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Xa tít mù leo cột
    Cho ông Cua này tung hoành. Vào thanh tra cái lớp này xem nó xế lào?????
    Bậy bạ
    Chết dở

Chia sẻ trang này