1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳ õTê Phan-Ph?ạng-Phỏ?Ăm õ~ẳ õTê Lỏằ>p hỏằ?c Giao thông ?ạ'?â?z?â?ạ' Phỏằ? Phỏ?Ăc lỏ?Đn 4 ?'?Ây :o

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi _anh_yeu, 16/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Có luôn
    Trên thiên đàng ngày mồng 1 tháng 6
    Hôm nay quả là đông vui, các Lòng lọc tiểu vương (sau đây gọi tắt là L2) ko đc đầu thai thành người đang trò chuyện ồn ào náo nhiệt
    Một chú L2 cất tiếng hỏi:
    - Này các cậu, mỗi người chúng ta đều lên đây đây với nhiều cách khác nhau, mọi người hãy kể lại chuyện của mình đi
    Cả hội im lặng, một L2 nghẹn ngào cất tiếng:
    - Lúc anh em tớ ào ạt xông ra thì gặp một bức tường gần như trong suốt cản lại, qua bức tường tớ ko nhìn rõ lắm nhưng tớ đoán đó làm một vườn dâu tây tuyệt đẹp
    Cả hội nhao nhao: -Sao biết ...... sao biết
    - Vì tớ ngửi thấy có mùi dâu tây, có lẽ nếu đc ra ngoài anh em tớ sẽ là thợ làm vườn Sau này tớ mới biết bức tường đó là SP của TH
    Đúng rồi, bây giờ an toàn cho từng nhịp yêu là trên hết - Một L2 khác chen ngang
    - Còn tớ thì ko gặp phải cái ...của nợ đó, bọn tớ cứ thẳng tiến, đến khi gặp một vật hình tròn, chúng tớ đoán là đã đến nơi nên đồng thanh hô Vừng ơi, mở cửa ra
    Cả hội lại nhao nhao: - Đến nơi rồi còn gì, sao lại lên đây
    Chúng mày biết ko - L2 này thủng thẳng đáp - Bọn tao hô xong chả thấy động tĩnh gì liền đổi món Lạc ơi, open the môn đề phòng nó là ...người nước ngoài
    Thế là nó liền mở mắt ra nói: - Nhầm hàng rồi ku ạ, chị mài là amiđan nhá
    Rồi nó lại nhắm mắt lầu bầu: - Từ tối qua đến giờ ko ngủ yêu với tụi này, chốc chốc lại có đứa vào hỏi nhầm
    Thế rồi ...ỰC... một cái, xung quanh tụi tao tối om, chúng tao bị nhồi nhét trong một mớ hỗn độn có mùi thức ăn
    Một L2 từ nãy đến giờ ngồi băng băng bó bó đột nhiên lên tiếng:
    - Chúng mày ngỏm là phải rồi, có đứa nào ló mặt ra ngoài đâu, tao thì tí nữa là thành ...chính quả đấy, tiếc là ...ko nông
    Nó lại ngừng lời, băng thêm mấy vòng ở trán rồi tiếp tục:
    - Cái số tao nó đen, thèng cha này ...rút ra nhanh quá, tụi tao nhào ra ngoài như nhào qua cửa sổ vậy, lần trước cũng có một hội bị thế dưng mà xung quanh xum xuê nên chúng nó có chỗ mà bấu, leo một lúc thì ...cũng vào đc trong đấy, đằng này bọn tao
    Thế là cả hội chả khác gì đập đầu vào tường
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 17/06/2008
  2. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    nta có vài tháng là đột ấy dồi, anh thâm niên cũng khơ khớ nên chắc hem sao đâu ko cừn đi chụp mà hãy dùng số tiền í tránh những cái chít bất ngờ choa những pà vợ
    chưn hông nông chứ đâu chắc tàn thưn trơn tru
  3. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    phục TD quá
    cả bài tuyệt, chỉ có cái từ trên là
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi là giời ơi!
    Trời ơi là dời ơi!
    Tuyệt xờ là vời cho cái trí tưởng tượng!
    Quá hay luôn í!
    PS:
    Mới đọc mình lại cứ tưởng L2 là Ếch mới sợ chứ, hóa ra ứ phải.
    Còn cái bọn đập đầu vào tường chắc là... chắc là...
    ừ, rồi.....
    Đời rất khổ
    Gặp ngay phải tổ chân không
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cái từ đấy mới có giá trị, ai hiểu thế nào thì hiểu vì ở đời sướng cũng ...nuốt mà xèm cũng nuốt
    Vầng, ở đời mà trên ...người chạ có chỗ nào để bấu vào cũng mệt lắm ợ
  6. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    lủi thủi về cuối lớp, thỏ thẻ cùng thầy xin ở lại lớp luyện thêm công phu
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ko phải khóc nhìu thế, mèo chỉ nói về cái từ "ỰC" thôi
    Chứ có nói nuốt gì đâu
    Xem này ...... ỰC ...thế nà tăm fừn tăm
  8. O2Xdalls

    O2Xdalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hix, cứ nhìn thấy từ ỰC là iêm lại nghĩ ngay tới cái Cờ_líp "ngân hàng sữa chua"
  9. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    chính xác là điều Đồ nói nè
    cứ liên tưởng liên tưởng
    có bẹn nào kèm mình để cùng tiến hem
  10. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ê sao con gái nhà họ Nguyễn sang đây nhiều thế nhỉ? Định kiếm chồng bên này à???
    Như thế cháu chắt của ta lại ko mang họ Nguyễn à ?//

Chia sẻ trang này