1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯` õ~ẳ õTƠ GIÁP TÝ GIA TRANG 12 õ.?õ-? ỗ"?ồư?õ-"õ.Ê Welcome to Mice's world õTƠ Chào ?'ón m?ạa h?ă

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi netherland09, 13/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    ném đá - HOAN NGHÊNH
    Mùa đông là ômô còn anh là upa





  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Có những từ mà khi phát ra 1 phát, mọi người đổ xô vào nâng niu như báu vật. Vì ai cũng HOAN NGHÊNH =)) =))
    Có những từ phọt ra 1 cái, thiên hạ bịt mũi , nhắm mắt ngoảnh đi, cũng có người cầm xẻng xúc bỏ đi, trước khi xúc và đổ bỏ thì người ta cũng nêu lên và nhắc khéo rằng cái từ này, dùng ở đây buồn cười lắm, dốt lắm. Có lẽ là NGHIÊM CẤM
    Có những người tuy ít tuổi nhưng ai cũng phải trân trọng, từ cụ già cho đến .... thanh niên vì họ là THIÊN TÀI.
    Còn cũng có những người tuy tuổi không ít nhưng mà chả ai thèm chấp từ lão nông cho đến đứa trẻ trâu ngoài ruộng, vì nó là ... THIÊN TAI.
    @ các em THIÊN TÀI (hoặc THIÊN TAI) yêu mến (chắc không trùng với ai chứ): Mình là người ham học nhiều lúc nhìn em Ngốc học này học nọ mà thèm thuồng, nên thấy cái gì hay hay là mình ghi ngay vào sổ tay, kẻo mai này nó bay, thì không kịp trở tay. Có khi đem dùng ngay mà không ghi vào sổ tay ... nên nhiều khi khối kẻ akay .
    Tuy nhiên thì không phải tất cả đều hay, mình là mình nhắc nhở ngay, kẻo gió lại thổi bay, ai đó lại cãi thì mất hay.
    Còn ai đó nghĩ rằng điều đó là hay thì ... thôi kệ. Cứ để họ làm TD tinh thần thôi, mình là mình mặc kệ đấy nhá
    Thôi, nói thế thôi, cô em ngồi bên cạnh do dạo này làm ăn kém quá, chả kiếm được khách nào (vì bị ngưng cho vay mà..) cộng với đến kỳ khó ở của em nó nên nó cáu nhặng lên. Mình biết ý nên mình chỉ nói nốt câu này rồi mình đi ngủ đây.
    Chào các THIÊN TÀI nhé.
    Ai lớp viu
  3. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Ô ...
    Đu ziu lớp mi
    Hê lu cả nhà, ngủ trưa ngon nhớ, tớ đi ngủ đây
    Mà lần sau anh viết ngắn thôi nhớ, chốt lại một câu cuối là được roài
    Viết dài quá, ngại đọc lắm

  4. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nhớ cái nic này. Hôm nọ dám play mình. Không biết con chuột này male hay female mà to gan nhỉ.
    Đề nghị Chuột Ngốc dạy dỗ lại đàn chuột này nhé.
    Được dien_bk sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 19/05/2008
  5. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Ôi sồi ôi, thế bít rồi thì hôm nay làm gì
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Ơ, làm gì là việc của mình chứ liên quan gì đến bạn, tò mò thế
  7. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    ặ, viỏằ?c cỏằĐa bỏĂn Ă
    Thỏ là tĂo = dien <=> female = male <=>

  8. muadongkIanh

    muadongkIanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Khi post bài mình đã cười khểnh vì cái sự ngốc nghếch của cái kẻ mà mình muốn nhắc đến (chẳng nhẽ lại dùng từ ngu dốt - nghe rất thật nhưng lại bất lịch sự quá).
    Giá mà khôn ngoan hơn 1 chút thôi thì đã chẳng tự đội lên đầu cái bài viết mà mình nói về hắn.
    Có những người đọc và post bài ngắn thôi, như upa của tớ đấy.
    Nhưng lại có những kẻ đọc rồi phũ phàng nhận ra rằng bài viết đó dành cho mình, rồi cay cú và bực tức, cố moi móc trong cái vốn từ hạn hẹp của hắn ra những từ ngữ có nghĩa còn sót lại để ra vẻ ta đây cũng ghê gớm như ai, để khẳng định lại rằng hắn là ai.
    Ôi thương thay cho những kẻ mang danh là 1 thằng đàn ông mà lại lắm chuyện như đàn bà. Bài viết của mình dài, uh thì bài viết của hắn cũng phải dài như thế Mình nói tới hắn dăm ba câu, uh thì chẳng nhẽ hắn lại không nói điều gì hết, hắn có mù, có điếc, có câm đâu
    Âu cũng là lẽ thường, đời cũng có lắm thằng đàn ông như thế. Nói ra đây cũng chẳng tự hào gì cho lắm khi mà mình đã gặp nhiều kẻ như thế và trị cũng không ít những kẻ như thế

  9. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Khiếp mới từ tối qua mà các bạn lôi chuyện 4 tháng 5 hôm của tớ ra làm lẩu với chuyện đùi ếch của Ngọc , dã man sợ!
    Đùi ếch nhà tớ là của tớ thôi, đừng bàn bạc nhá
  10. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ôi nàng ơi để tâm làm j, nóng làm j cho mệt đầu chứ! Nguôi jận nào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này