1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯` õ~ẳ õTƠ GIÁP TÝ GIA TRANG 12 õ.?õ-? ỗ"?ồư?õ-"õ.Ê Welcome to Mice's world õTƠ Chào ?'ón m?ạa h?ă

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi netherland09, 13/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    ĐỏƠy là mơnh nói hỏằT bỏĂn ẵ, nhÂn tiỏằ?n nhỏc khâo bỏĂn là tò mò chuyỏằ?n riêng quĂ
    Mà sao bỏĂn cỏằâ suy diỏằ.n linh tinh thỏ nhỏằf, mơnh sao bỏng bỏĂn dien 'c cặĂ chỏằâ, rĂch ruỏằTt quĂ
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Một nửa đàn ông là đàn bà, và một nửa đàn bà là đàn ông. chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Đã bao đời nay, đàn ông sinh ra, ví dụ gần gụi nhất là Ông của chúng mình, bố của chúng mình... sinh ra đã mang gen XY thì cũng giống như bất kỳ một người mang danh là đàn ông nào trên đời, cũng có một nửa là đàn bà, nhiều khi "đàn bà hơn cả đàn bà" (Nguồn: Lời của Cindy Thái Tài - không phải lời của tớ nhá)
    Khi tranh luận về bất cứ một cái gì, cần tỉnh táo bám sát chủ đề, không nên chụp mũ đối phương là thế nọ thế chai vì chắc gì bố của người chụp mũ cũng như ông của người chụp mũ đã hơn người ta Do đó, có thể người ta kém cái này nhưng người ta hơn cái khác. Không chê hay trách bất cứ điều gì ấy là biết trân trọng mình và trân trọng bố mình, ông mình về cái tính đàn bà của đàn ông.
    Nhân tiện nói về đàn ông và đàn bà, đàn bà cũng có nhiều loại người, chả dám chê loại nào. từ loại gái cô đầu ở phố Khâm Thiên ngày xưa cho đến loại gái đứng đường ở phố Giải phòng ngày nay. Bán trôn nuôi miệng nhưng quan trọng là những cô gái đó có tự trọng. Còn nếu gái không có tự trọng thì cũng chẳng bằng gái đứng đường.
    Cũng như đàn ông, giống nhau cả thôi. Khi tranh luận thì như nhau hết. Vì vậy cần bám sát vào chủ đề. Tránh làm loãng Topic.
    Được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 19/05/2008
  3. muadongkIanh

    muadongkIanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, nàng nói thế lại có kẻ tưởng nhầm mà mừng thầm, tớ có nóng đâu.
    Ngồi máy lạnh, đọc bài, post bài, và thích thú khi thấy có 1 số kẻ phải cay cú vì mình
    Mà nghe nàng với Ngốc nói chuyện thì có vẻ như là nàng định cho món thịt ếch vào Menu tiệc cưới của nàng à

  4. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    có vẻ hơi quá đà rồi đấy +_+
    Không khí ngày càng nóng lên như lãi suất từng ngày, ko biết bên VIB và Đại Dương thế nào? bên này đang hot



  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Ngồi máy lạnh chắc gì đầu đã không nóng, liên quan j đến nhau nhỉ
    Dạo này mình thắc mắc nhiều quá, chết dở
  6. muadongkIanh

    muadongkIanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ui, thắc mắc là tốt chứ sao, không hiểu là phải thắc mắc ngay
    Vấn đề tớ nói ở đây không nhắc đến đầu nóng hay là đầu không nóng, cứ nói chung chung thế thôi, còn nếu ấy thắc mắc thì tớ xin trả lời là mát mẻ thế này, lại thích thú khi làm cho 1 số kẻ cay cú thì sao lại nóng được cơ chứ
    Có kẻ đang nóng chết đi được thì ấy chẳng hỏi, đàn ông mà có tính đàn bà là cũng dễ dỗi lắm đấy

  7. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Nói trước là tôi và các bạn tôi ko thích dính vào những chuyện thị phi như thế này. Nhà Chuột cũng ko thích có những chuyện thị phi như thế này. Những người pót bài trong nhà Chuột phải tuân thủ theo một số rule nhất định mà người đó tự phải nhận ra
    Hãy đọc lại bài của mình vừa post đi, các Chuột ko cần phải bóc mẽ, nhặt sạn trong đó nữa.
    Nhà Chuột ko bàn chuyện lọ, chai, ****, nghiện. Ko bàn chuyện hơn thua được kém, ko bàn chuyện ông bà già nhà mày, ông bà già nhà tao.
    Shut up and stop here!
    Được dien_bk sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 19/05/2008
  8. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0

    Người ta không gọi là quá đà, mà người ta gọi là mất đà
    Mà ai bảo không khí nóng nào, hơi bị mát giời đấy
    Lãi suất giảm rồi nhớ, không hót mấy nữa đâu nhớ
    @ táo: nàng rách ruột ý, tự nhiên vơ về mình thì chả rách à

  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Tìu ạ, tớ xin tự thú nhận là mấy hnay tớ ăn rất nhìu (hơi tham ăn một tẹo) nhưng ruột vẫn khoẻ, tiêu hoá tốt
  10. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    @ All: Những lúc mệt mỏi vào đây thấy mọi ng nc, đùa nhau vui vẻ thoải mái thấy tâm trạng của mình thay đổi rất nhiều . Nhưng giờ vào thì thấy căng thẳng nhỉ, MĐ có thấy thế ko???
    Tất cả chỉ là sân chơi thôi, đúng ko mọi ng
    Spam là 1 nghệ thuật và khi spam có nghệ thuật tức là bài viết ko bị đánh giá là spam. Mà đã ko bị đánh giá là spam thì ko thể gọi đấy là bài viết spam đc. Cách nhận biết là spam hay ko thì thể hiện bằng việc lock nick hay ko đấy thôi.
    Thế nên tớ nghĩ MĐ cũng ko cần fải bức xúc như thế nhỉ [;). Good luck
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này