1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯` õ~ẳ õTƠ GIÁP TÝ GIA TRANG 12 õ.?õ-? ỗ"?ồư?õ-"õ.Ê Welcome to Mice's world õTƠ Chào ?'ón m?ạa h?ă

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi netherland09, 13/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongkIanh

    muadongkIanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình đổi tên nhà như thế, không biết có ai lạc mất đường về nhà không nhỉ
    Mà sao chả thấy ai nhận xét cho tớ cái title với cái trang 1 thế nhỉ, ít ra cũng phải khen 1 câu động viên chứ, dù có là giả dối

  2. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc Hậu Bố già (chưa nghe nói luôn) Nhưng đã đọc Luật im lặng, trong đó có nhắc đến Micheal Corleone, đứng đầu nhà Corleone, bắn nhau với Astorre (nvật chính của Luật im lặng) chán thì quay ra bắt tay.
    Nếu Bố Già đem cho ng đọc những hình dung về mafia có thể làm những gì thì Luật im lặng mô tả mafia đã làm những điều đó ntn. Đọc đi nhé.
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tớ khen ở bài trước rùi mà, bên trang 4 ý, giở lại mà xem khíp quá, chưa rì đã xế rùi từ từ rùi mọi người khen mí lại jờ này là kờ...ngụ gật hị hị
  4. muadongkIanh

    muadongkIanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thấy tớ kêu ca nên nàng mới e***, xì
    Mà có truyện nào nhẹ nhàng lãng mạn tình cảm hơn không nhỉ, mấy cái truyện mafia đấy bạo lực quá

  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Trong cái đống gọi là truyện này thì Phải lấy người như Chuột (Ngọc) dở ẹc và kinh dị nhất. Có thể coi như là tiểu thuyết kể truyện ma cho bố trẻ con.
    Thỉnh thoảng vào ném đá, há há há
    Ném đá xong đi ra
  6. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Trong Hậu God Father thì Micheal cũng ra đi; Omertalà tác phẩm ăn theo thôi; chẳng qua chỉ là chứng minh dòng máu người Sicile chảy như thế nào, ko bh động đến gia đình, người thân hay tố giác tội lỗi của những ng` liên quan


  7. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Đọc Hậu bố già thì thấy mafia là nhưng người rất giỏi, rất dũng cảm.
    Hero
    he he
  8. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    @lốp: bao giờ viết xong thì bảo tớ nhé, tớ xin nghỉ ốm ở nhà đọc sách ấy viết.
    @gà: muốn đọc sách nhà GT viết thì đăng ký ngay đê.
    @bác ex: thế bác ko viết sách à? em thấy bác mà viết sách thì đắt khách lắm đấy.
    @soi: đọc hết mario rồi à? cái lão ấy viết mấy đoạn chém nhau sinh động phết nhỉ.
  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    ko những bố già mà "tứ đại dâm thư" đều đọc hết roài Cái đấy tả mới sinh động



  10. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    @ Thùng Rỗng nhớ mãi mới ra đấy : Ko cần đăng kí vì bản thân đã là câu truyện sinh động rùi hehee
    @ MĐ: Đọc truyện nhẹ nhàng thì đọc cái truyện tớ giới thiệu với Thùng rỗng ấy. Nhẹ nhàng, tình cảm có điều hơi bùn tẹo thôi nhưng xúc đông lắm
    G9 cả nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này