1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Aquarius õ~ẳ Chỏ?Êy l?ênh l?Ăng õ~ẳ Hói trỏằƠi lỏằĐi õ~ẳ Mông diỏằ?n nh?Ân õT&#23

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Angel_Wings, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Tầng 1: http://www8.ttvnol.com/forum/lamquen/585589.ttvn
    Tầng 2: http://www8.ttvnol.com/forum/lamquen/835839.ttvn Tập 2 - Bảo Bình (20/01 -21/02)- Cá tính, lãng mạn, ngọt ngào và kiêu hãnh!
    Tầng 3: http://www8.ttvnol.com/forum/lamquen/869395/trang-1.ttvn Tập 3 - Bảo Bình - Yêu thương - Cá tính quy tụ!
    Tầng 4: http://www8.ttvnol.com/forum/lamquen/871986.ttvn Bảo Bình Sơn Trang version 4 - Cá tính, bất thường và đầy mâu thuẫn
    Tầng 5: http://www9.ttvnol.com/forum/lamquen/874368/trang-1.ttvn Bảo Bình Version 5 - Dòng chảy của sự độc đáo
    Tầng 6: http://www9.ttvnol.com/forum/lamquen/877399.ttvn Aquarius -(20/1 - 18/2)- to the Birthday 0f us :D
    Tầng 7: http://www8.ttvnol.com/forum/lamquen/880917.ttvn Ba?o Bi?nh tâ?ng 7 - Rư?ng chuối nguyên sinh
    Tầng 8: http://www8.ttvnol.com/forum/lamquen/884808.ttvn Aquarius part 8 - Lang thang khắp chân trời - Mừng năm Đinh Hợi
    Tầng 9: http://www8.ttvnol.com/forum/lamquen/889047.ttvn Aquarius part 9 - One for "những chú chim cun cút đáng yêu"
    Tầng 10: http://www8.ttvnol.com/forum/lamquen/894517.ttvn TfAquariusTfT(¯`°?.T ^^"xì trum" ¤ X ¤ "xì trum"^^ T.?°´¯)TfTAquariusfT
    Tầng 11: http://www9.ttvnol.com/forum/lamquen/897062.ttvn (¯`°?.T TT Aquarius ~ Chảy lênh láng ~ Hói trụi lủi ~ Mông diện nhân TTT.?°´¯)
    Bảo Bình ?" Bước chuyển biến qua những cái tên
    Bước vào ttvnol.com từ rất lâu rồi, từ những ngày cuối năm 2002 ?" năm cuối cùng của Đại học. Ngày ấy lên mạng là một trong những việc mà mèo cho là nhảm nhí nhất, mất thời gian nhất và vô nghĩa nhất. Tuy nhiên, hồi đó ttvn là diễn đàn mèo thường hay vào vì những box học thuật của nó hồi ấy thực sự có chất lượng, vào chỉ để đọc và học chứ cũng không dám đăng ký tên thành viên hay làm gì khác. Rồi sau đó một vài tháng, khi đã về nhà và đi dạy thì nhu cầu lên mạng trở nên nhiều hơn, và mèo có một cái nick ở ttvn vào năm 2003. Cũng vẫn là chỉ để vào các box học thuật và cùng lắm thì sang Thi ca, Văn học, hay là tác phẩm Văn học mà thôi.
    Lần đầu tiên được gặp gỡ với nhà Bảo Bình là hè năm 2005, khi mèo bắt đầu lên Hà Nội để học. Xa nhà, phương tiện liên lạc chủ yếu lúc ấy là YM, và từ đó mèo bắt đầu gắn bó với mạng. Lúc ấy, lần đầu tiên mới bước chân vào ?oCuộc sống muôn màu? và bắt gặp tầng 1 của nhà mình, lúc ấy vẫn còn ở bên box Sở thích. Vào đọc, và tự thấy rằng, chẳng ở đâu mình được chấp nhận nhiều hơn là ở đây, khi quanh mình toàn những người cá tính, trái nết, thông minh, thất thường và kiêu ngạo y như mình vậy (nói thế này lại thấy mình đang ngoa ngôn). Và mèo tham gia vào nhà mình như thế. (Mèo rất tiếc rằng bây giờ chẳng thể nào tìm lại được tầng 1 của nhà mình, có lẽ trong đợt nâng cấp vừa qua, ttvn đã xóa một số topic cũ cho gọn diễn đàn, và tầng 1 nhà mình cũng nằm trong số đó. Tiếc nhất là không lấy được tên của nhà tầng 1 ấy, để mọi người còn biết mà so sánh, nhưng nếu mèo không nhầm thì cũng là cá tính hay gì đó ). Nhớ hồi đó có một đợt, nhà mình bị chuyển từ Box Sở thích sang Làm quen ?" Rút ngắn khoảng cách. Bao nhiêu mem trong nhà cuống lên đi tìm, cái cảm giác tìm thấy thật lạ. Chưa bao giờ mèo lại nghĩ một ngôi nhà ảo có thể cho mình những cảm giác như vậy (dẫu rằng hồi đó mới chỉ tham gia cho có thôi chứ chưa gắn bó như bây giờ).
    Rồi nhà mình cũng lên được tầng 2, vất vả lắm ý, hồi ý mèo nhớ chỉ có 5 trang thôi mà cả tuần mới hết, mới lên được tầng (chứ chẳng như bây giờ, 1 tuần chuyển một tầng ?" nghĩ cũng thấy hãi thật). Chủ nhà tầng 2 là girlcodien (dạo này chẳng thấy girl vào nhà mình mấy, chứ hồi ấy girl nhiệt tình lắm, một trong những người luôn đứng ra để tổ chức mọi hoạt động trong nhà), và tên tầng 2 của nhà cũng là do girl đặt, một cái tên nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không kém phần kiêu hãnh. Đúng những gì mà mèo đã từng biết qua những bài viết của girl. Tầng 2 của nhà mình cũng chậm chậm trôi đi, mèo nhớ hồi ấy phát chóng mặt với vụ chuyển nhà liên tiếp của nhà Kim Ngưu (giờ nhà mình cũng ngang cơ rồi, dù người thì ít hơn nhiều lắm). Chỉ đến những trang cuối cùng của tầng 2, cùng với sự tham gia góp mặt của những spammer cứng cựa như dép, như DH và dum (hồi đó) thì nhà cũng đã lên được tầng 3 trong một khoảng thời gian chóng mặt (cũng là so với hồi đó thôi).
    Tầng 3, chủ nhà là mèo, nhưng tên thì vẫn là do girl đặt, hồi đó mọi người cũng chưa quái tính đến như bây giờ nên tên đó cũng được chấp nhận nhanh chóng mà không có nhiều ý kiến (dẫu rằng mèo nhớ hồi ấy, cũng có người nói rằng, đặt tên gì chả đặt, suốt ngày chỉ có cá tính với chẳng cá tính, buồn đến chết). Tầng 3 trôi qua vùn vụt, mèo nhớ là chỉ khoảng chừng chục ngày sau mình đã phải đặt tên cho tầng 4, đây là tầng mà dép, dum, DH, thanh và mèo nói nhiều nhất, có những lúc phải đau cả đầu lên với vụ cãi cọ (dù chỉ qua 4rum thôi) của các thành viên trong nhà. Đây cũng là tầng nhà xuất hiện BB times số thứ nhất và thứ 2. Đây là tầng nhà mà các thành viên hiện thời đặt được một mối quan hệ ngoài mạng với nhau và bắt đầu gắn bó.
    Tầng 4, mèo là chủ nhà, tên nhà là do mèo chọn, nhưng đáng nhẽ từ ?oquái tính? được thay cho từ ?ocá tính? trong tên. Tuy nhiên, cũng theo ý của girl, mà mèo thì không muốn mọi người quá khó chịu, nên tên cuối cùng của tầng 4 chỉ có ?ocá tính? mà không phải là ?oquái tính?. Đây là tầng mà một số người trong nhà (trong đó có mèo) bắt đầu cảm thấy sự ràng buộc quá lớn của một mối quan hệ ảo, bắt đầu cảm thấy rằng hình như (chỉ là hình như thôi) mình không nên gắn bó quá với những người chỉ quen qua mạng thế này. Vì mối quan hệ ấy tới quá nhanh, mình quá quan tâm tới những người mà mình nghĩ là giống mình, có thể hiểu mình, và chông chênh với cảm giác ấy, và hoảng sợ ?
    Tầng 5, dum làm chủ nhà, đây là tầng mà cả nhà rủ nhau đến nhà mèo off lần đầu tiên, vui tưng bừng với confer chuẩn bị thực đơn, với kinh phí dự trù, với chốt danh sách người đi và người hóng. Đây cũng là tầng mà chúng ta biết mặt nhau đầy đủ nhất, từ dép, mèo, DH, sao băng, bó tay, freakie, thanh, holi đến những thành viên đi hụt như girl, đến cả những người hóng từ xa như dum hay homme hói. Lần đầu tiên mình cảm thấy đây có thể là một gia đình (một gia đình với đúng nghĩa của nó, y như cảm giác mà mèo vẫn cảm thấy với bạn học cùng lớp của mình). Và tầng 5 đã hoàn thành được nhiệm vụ mà cái tên đã đặt ra ?" dòng chảy của sự độc đáo.
    Tầng 6, thanh4us lanh chanh làm chủ nhà, chọn một cái tên chưa được mọi người thông qua, bỏ qua cả việc chưa đến sinh nhật của nhà mà đã mừng sinh nhật, bỏ qua luôn cả việc có thể (mà sau đó là chắc chắn) nhà đóng cửa trước khi sinh nhật nhà diễn ra. Đây là tầng mà nhà mình có vụ off hoành tráng nhất, mặc dù chuẩn bị từ tầng trước nhưng đến tầng này off mới xảy ra, và tường thuật, và ảnh và voice chat, và hóng. Và cả một số lời đe dọa rằng sau đây sẽ bỏ nhà đi chứ chẳng vào nhà nữa, tất cả đều diễn ra ở tầng này (chứng tỏ thanh4us làm chủ nhà chả mát tay gì cả). Nhưng tất cả cũng lại ổn, chẳng có nhiều biến chuyển lắm trong vụ bỏ nhà ra đi hay gì đó.
    Tầng 7, mèo yêu cái tầng này nhất, nó được xây vào đúng đêm sinh nhật mèo, vào 00.04 ngày 20/01/2007, sau một vụ confer hoành tráng và cái tên quái tính đầu tiên được chấp nhận ?" rừng chuối nguyên sinh, và bởi tay dum. Tầng này được xây đúng trong tháng sinh nhật cả nhà, dù nó chỉ có 13 ngày đã hoàn thành, và sinh nhật cả nhà còn rơi vào tầng sau đó. Đây cũng là nhà mà nhiều người bỏ đi tu nhất, từ mèo, dép, dum, đến DH và homme, ai cũng ít nhất 1 lần tuyên bố rằng mình sẽ đi tu, nhưng rồi ai cũng quay trở lại. Có người trước, người sau, có người nhanh, người chậm. Nhưng sau khi quay lại, hình như ai cũng tĩnh tâm, cũng đã bớt chông chênh, đã không còn sợ cảm giác quá gắn bó vì đều có thể cân bằng giữa thực và ảo trong các mối quan hệ trong nhà. Vậy là nhờ biết nhau, chúng mình trưởng thành lên, tốt quá phải không?
    Tầng 8, DH nhảy bổ vào làm chủ nhà khi chưa ai kịp mời. Một phần cũng do nhà xây vào cận tết quá, lúc ấy, con gái ai cũng bận. Phần khác, vẫn còn rơi rớt đâu đó tâm lý đi tu của một số người, và DH là người cố gắng vực lại tinh thần của nhiều người trong thời điểm đó ?" lang thang khắp chân trời, mừng năm mới Đinh Hợi ?" chính cái tên cũng thấy rõ. Mem trong cả nhà đang trong giai đoạn lang thang. Đây cũng là nhà xây lâu nhất trong thời điểm đó, những hơn 20 ngày, một phần để cả nhà tĩnh tâm, phần khác để thời gian đón tết, và sau rốt, qua cái tết Đinh Hợi, hình như mọi việc đều trở nên ổn thỏa. Không còn người đi tu, không còn người dọa bỏ nhà ra đi, không còn nhiều thứ. Điều còn lại là tình yêu thương.
    Tầng 9 ?" số đẹp và bó tay được phép thay mặt cả nhà xây nhà mới, cũng lại một cái tên quái tính được đề ra, nhưng do bó tay là một người khá hiền lành dịu dàng nên cái tên cũng đã được thay đổi cho thích hợp với tính cách của bé. Đây là nhà đầu tiên mà nhà mình có người công khai đong mod, là nhà đầu tiên mọi người hết sức đồng lòng khi trù dập nếu mod vào nhà, nhà xây trong vòng thời gian không ngắn lắm, do dư vị của tết (cái này mèo vẫn hay gặp khi đi dạy, sau tết học sinh nào cũng ỳ ra vì được nghỉ quen rồi).
    Tầng 10 ?" cũng số đẹp và lần này Holi, út cưng của nhà làm chủ - đây là tầng thu hút nhiều khách tham quan nhất, từ mod cho đến thường dân, đây cũng là tầng nhiều người giấu mặt vào thăm nhà mình nhất ?" xuất sứ của mông diện nhân đây ạ. Đây là tầng được xây nhanh nhất, thu hút nhiều thành viên mới nhất trong thời gian gần đây. Đây cũng là tầng mà xảy ra nhiều vụ cứu café và mất ngủ nhất. Đây là tầng homme thú nhận là chỉ còn 3 sợi tóc và được gắn với một hình ảnh khá quen thuộc trong ?oChú Thoòng?. Nói chung đây là một tầng đặc biệt. Phải thừa nhận ku Holi mát tay, lần sau cho làm chủ nhà lần nữa nhá!
    Và tầng 11, tầng mới được xây vào ngày hôm qua bởi 1 mem mới tinh. Khi vào confer đặt tên nhà, em nó đã phát sốt lên khi thấy các chị quá hùng hổ trong việc chọn tên nhà càng quái dị càng tốt. Nhưng mà như thế mới là BB em ạ, vào đây rồi thì phải quen với cái cách thế này đi. Dù cảm thấy thương em và một chút tội lỗi khi bôi đen một tờ giấy trắng tinh như thế, nhưng dù sao cũng cảm ơn em đã xây tầng mới cho nhà mình. Hi vọng đây sẽ lại là một tầng tưng bừng và vui vẻ như tầng 10.
    Viết xong thấy dài quá, nhưng cứ post lên, ai đọc được thì đọc, chả đọc được thì bỏ qua, nhể? Yêu cả nhà!

    Được meo_con_0181 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 21/03/2007
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi mấy người vào Làm quen rút gọn thì đổ vào nhà cũ với nhà mới của mình hết mọi người ạ, chẹp chẹp, sao nhiều mông diện nhân thế cơ chứ!
    Diễn đàn này
    [​IMG]
    Nhà cũ này:
    [​IMG]
    Nhà mới này:
    [​IMG]
    Được meo_con_0181 sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 21/03/2007
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em ............hoảng và đau mắt khi đọc 1 lèo gần 20 trang ...........em cũng bon chen được đến đây ..........chẳng hiểu sao lắm người vào nhà mình mà toàn chơi địa đạo ngầm thế nhỉ ..........chẳng biết bao giờ em được thả cỏ nét tối nhỉ ..............chứ cứ đà này mắt em là có vấn đề vì nhà mình spam lên trang nhanh ............
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà nhé,
    Chúc cả nhà 1 buổi sáng tốt lành!
    Vừa đọc bài dài kinh hoàng của Mèo, có lẽ bài đó p up lên trang 1 mới đúng. Rất chuẩn, chính xác và ý nghĩa. Cảm ơn Mèo nhiều nhé!
    Tình hình là thế này, Dép có nguy cơ bị đuổi việc, lương thì vừa lĩnh rồi, nếu cả nhà có thể thu xếp thời gian đi off ngay được thì tốt (vì còn lương, có thể chim sẻ với mọi người được) nếu không tháng sau Dép đứng đường rồi, khó lòng mà tham gia cái off nào nữa (vì tài chính hạn hẹp mà). Rất rất hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra nhưng cứ báo trước thế.
    Có lẽ CN này luôn đi, nếu không ...
    Có ai ý kiến gì, cứ nói.
    Nhanh lênnnn!
  5. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này em bận xừ rồi còn đâu . . . nhưng mà tối thì may ra
    Ừ . . . cũng muốn 0ff 1 **** .
  6. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em ko off tối được ạ ...........nói trước đấy nhé
  7. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Thì chiều muộn hôm chủ nhật cũng được , em ở nhà lên chắc cũng kịp
  8. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Vào chào hỏi phát rùi biến đi ăn trưa và ngủ kĩ đây. Chúc nhà ăn trưa ngon miệng. Nét cùi bắ hay TTVN củ chuối sáng giờ mới vào được bó chym roài.
  9. anhquanganh

    anhquanganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Off thì tất nhiên là hay rồi. Nhưng đông người mà mỗi người một việc, mà lại off gấp quá một số người khó thu xếp. Theo tớ thời gian off nên xa xa một chút để nhiều người có thể chuẩn bị và đi được nhiều nhất.
    Em dep bảo là sợ lâu quá thì hết tiền, không share được với mọi người. Tớ xung phong share hộ, coi như là ra mắt cả nhà. . Nhưng mà một mình em dep thôi đấy nhé.
  10. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    khà khà
    bác này hông bít roài
    nhà mìn hay nắm
    ọp nà điện cho nhau
    có khi làm buổi confer thế là có ọp
    1 tuần còn dư thời gian ấy chứ
    chỉ cần mọi người kô bận nà Ok
    nhưng lần này cố gắng càng đông đủ càng tốt nhá
    còn xiền thì ai có nhìu bỏ nhìu
    ai có ít bỏ ít
    em bé nhất nhà thất nghiệp nên toàn đc ưu tiên bỏ ít thôi
    bác vào nhà kô share cho em lại đi share cho cái loa phường Bảo Bình là thế nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này