1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Aquarius õ~ẳ Chỏ?Êy l?ênh l?Ăng õ~ẳ Hói trỏằƠi lỏằĐi õ~ẳ Mông diỏằ?n nh?Ân õT&#23

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Angel_Wings, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy danh sách tạm thời tại thời điểm này, thấy nhà mới đứng dưới nhà cũ. Hay hay!
    Thôi, đi ngủ trưa đây!
    Mod lock lại đi nhé!
    Chúc Mod khỏe! (Mod F rảnh, ghé qua nhà BB chơi, ha?)
  2. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    theo như cảm nhận
    thì đây là ngôi nhà hom hoạt động mạnh nhất
    và cũng chính từ đây
    hom hói ra đi không 1 lời từ biệt
  3. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    mệt cái êck giề
    phải cố gắng
    mình cố gắng cả cho những người vắng mặt
    ai chẳng mệt
    1 số người còn khủng hoảng cơ
    thôi thì 1 người vì tất cả
    cố lên chi a ki
  4. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    mẹo
    vớ va vớ vẩn(coppy right của dép)
    vừa hum kia confer xóng nhớ cái giề
    hum trước gọi cà phê thì không đi thèm cái giề
    hít liên tục có sao êck đâu lại giở chứng
    vớ va vớ vẩn
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhà 11 có nhiều niềm vui, đông đảo, vui vẻ, được xây trong lúc mình cảm thấy hạnh phúc, chẳng có áp lực gì, chẳng có nỗi buồn hay băn khoăn gì. Vào đây, được nhìn thấy mọi người là thấy vui rồi.
    Cuối nhà này Homme biến mất, tính đến giờ đã hơn nửa tháng rồi. Không liên lạc được, không thể biết tin tức, lo lắng nhiều. Cả nhà lo chứ đâu chỉ mình em. Em thấy thế là hơi vô trách nhiệm, là bác sĩ, Homme biết không bao giờ nên làm người khác lo lắng, phải không nào?
    Bây giờ, nhà mới được xây, mà mèo thì không vui vẻ, lo lắng, băn khoăn, sợ hãi, chới với. Có thể cả nhà thắc mắc nhiều tại sao mèo hok vào nhà như trước. Nhưng đôi khi, trốn tránh cũng là một cách relax. Chẳng nhẽ mình đã hèn nhát tới mức này ư? Mèo tự hỏi, nhưng chưa thể trả lời.
    Vào nhà cũ, lẩm bẩm mấy câu để mod chóng khóa nhà. Khóa luôn cả nick mèo cũng được.
    Cảm ơn mod!
  6. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    biết là sẽ vậy
    đến ngày hôm qua
    sau khi 1 số sự việc xảy ra
    em cũng cảm thấy mình thực sự hoang mang
    nhưng lấy tất cả mọi thứ em có ra
    em hứa là sẽ giữ cho ngọn lửa của nhà không bao giờ lụi tàn
    dù có thể sẽ chỉ le lói
    mọi người đi đi
    rồi hãy về và thổi bùng ngọn lửa lên
    lảm nhảm mẹo nó rồi
    nhưng mà thật đấy
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế này lại hay hay.
    Vội vội vàng vàng xây nhà mới, dành chút đất cho nhà cũ. Lúc nào chán thì lại về, lại vào táy máy vài câu cho đỡ ảnh hưởng nhà mới.
    @Holi: cái "lâu lâu ..." là chị nói cho tất cả mọi người. Cho những lúc "lâu lâu" chứ không phải bây giờ. Hiểu chứ?
    @Mèo: chả lẽ cứ mỗi lần chán, mỗi lần muốn trốn, lại phải nhờ Mod lock nick hay sao? Có khi cứ như Homme, thầm lặng bỏ đi, chả lời chào lại hay. Đi rồi mà vẫn được nhắc suốt. Quá hay còn gì? Vấn đề là: chả ai làm được như Homme.
    @Homme: Homme về sớm nhé. Cả nhà nhớ Homme nhiều.
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Đăng nhiều. Có câu này của chú, chị thấy nhẹ người. Đôi khi muốn nghỉ ngơi, muốn như Homme, như Mèo ngày hôm nay mà không đủ can đảm. Chả ai bảo gì, chả ai nhờ gì, nhưng thấy bỏ đi mà không có ai có lời như chú ngày hôm nay, chị lại không nỡ. Bây giờ có chú hứa rồi, chị tin là chú sẽ làm cho cái nhà này (ít ra) leo lắt mà sống. Rồi sẽ có ngày mem mới sẽ làm cho nó bùng lên như nó đã từng, rồi sẽ có ngày các mem cũ sẽ trở về, vui vẻ, dồn dập, và nhà mình cũng sẽ lại như xưa. Vui vẻ nhé!
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 11/04/2007
  9. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Mod chưa lock,xì pam fát chốt hạ nào.
  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết xấu hổ khi nói thật cơ đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này