1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê HỏằTi cún - 1982 - Nhà 3- nặĂi gỏ?ãp gỏằĂ cỏằĐa t?ơnh bỏ?Ăn, t?ơnh y?êu ! õTêõT?&

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _bienyeu_, 20/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    tởm
    calme down
    tặng cả nhà. Ritorno Di Ringo-Ennio Morricone-OST Film
    Tìm lyric bài này khó quá
    http://download.yousen***.com/F8F8B67D23A8F61A
  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    í tao là cool down :D
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    ôi, mày thích dầm mưa hả? lãng mạn quá. Tao không thích dầm mưa đâu, ướt nhèm, nước mưa làm cay hết cả mắt, và chỉ sợ bị cảm thôi. Tao thích ngồi bên cửa sổ nhìn trời mưa (nếu tao ở quê, vì từ cửa sổ nhà tao nhìn được ra không gian rộng), còn ở trên này tao thích nằm trong nhà, nghe tiếng mưa rơi, và đọc quyển sách mà mình thích.
    Nghe bài hát này không?
    Tạm biệt
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EB99/
    Ngày vui đã xa dần, đã xa rồi đó.
    Và giây phút tạm biệt với bạn hiền
    Kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau.
    Bao gian khó cuộc đời, vượt qua.
    Ngày vui đã xa dần đã xa rồi đó.
    Và giây phút tạm biệt với bạn hiền.
    Kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau.
    Ta mong ước một ngày lại gặp nhau.
    Một ngày bình yên, tay cầm tay nắm tay vượt qua.
    Nghìn trùng xa cách, giọt nước mắt dâng trào.
    Ta vẫn thấy cuộc đời vui, và niềm tin trong đôi mắt.
    Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau

  4. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Ý Bell là định chia sẻ với Dương vụ caramen ngày mai huh mày ????
    Muốn đập là cứ fải đập, vừa đọc xong bài nếu chịu đựng ức chế lâu là dễ bị tử vong đấy
  5. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    ơ, hehe, tao có nhìn nhầm không nhỉ? Đứa nào muốn chia sẻ cùng tao thía???
    @deny,ishi: Khủng hoảng chúng mày wwa, hơi tí là có một bài thơ. Theo tao bói thì chúng mày là người rất đa cảm.
    @bell: Choáng, lại cả mày nữa hả? Đi dưới mưa cơ ah?
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thơ đâu mà thơ, bài hát đấy chứ
    @Beo: không chia sẻ đâu nhá, Beo sẽ thực hiện nhiệm vụ khác, ngoài caramen và bún
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà này tự dưng hôm nay tâm trạng ghê nhề. Chúng mài định lập hội thi ca mí cả âm nhạc ở đây à? Làm tau sụt sịt zồi đây này (vì đang ốm, hắt xì sổ mũi liên tục )
    WC bạn Hương vào nhà Cún. Nhà này toàn xưng hô mày-tao thôi. Hơi giang hồ 1 tị. Ấy tập làm wen dần nhá
    @ Deny+Beo: Lizy là đứa nào thế? Nhà Cún hay nhà nào sao tau k biết? Mà tau đã k biết thì chúng mài chịu khó buôn bên YM nhá, bọn tau đỡ mất công hóng mỏi mắt
    @ All: Hôm nay tau bị ốm nặng hơn zồi. Nước mắt nước mũi tèm lem tùm lum. Hic Chúng mài gửi đường sữa vào thăm tau mau! (nhớ kèm fong bì )
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    èo ơi, tao thích khoác áo mưa, đi trong mưa, hoặc chui trong áo mưa ngồi sau xe thằng nào đó ôm eo vắt vẻo
    Hôm qua tao mồi chài mãi mà bienyeu ko chịu chui vào áo mưa của tao
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ốm hả mày? sao thế? tại thời tiết hay là tâm trạng
    Đường sữa làm gì, xa xôi thế này, mày cứ mua trong í đi, tao gửi cho mày cái ôm tinh thần, thế nào mày cũng nhanh khoẻ lại thôi. Còn vụ phong bì, cần mấy chục cái?, tao mua tao gửi cho
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hâm
    Thà ngồi nhà hay trong cái quán cafe nào đó cùng nhau ngắm mưa còn hơn. Mày ngồi sau thì thích rồi, khổ là khổ người lái xe ấy
    @Hương: sao cứ thập thò thế, vào buôn chuyện với mọi người đi. Đừng có e lệ thế chứ. Cứ vào nói là ra chuyện í mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này