1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê HỏằTi cún - 1982 - Nhà 3- nặĂi gỏ?ãp gỏằĂ cỏằĐa t?ơnh bỏ?Ăn, t?ơnh y?êu ! õTêõT?&

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _bienyeu_, 20/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Mài biết đêm wa tau mơ gì k? Chả là mạng ở nhà bị hỏng, chiều wa tau gọi cho bọn kỹ thuật đến sửa nhưng k đc. Thế là tối nằm mơ alô hẹn thằng thợ cắt tóc chiều nay tau đến cắt (chả là tau đang định cắt tóc ngắn mà ), zồi mơ thấy cả nhà đi du lịch, ở nhà bị trộm đến viếng khoắng sạch sẽ, mình tau ở nhà cố thủ, biến nhà thành cái lô cốt zồi oánh nhau với bọn trộm loạn cả lên (chả là 2/9 cả nhà đi chơi, mỗi mình tau ở nhà trôn nhà ). Dạo này tau đọc truyện mí xem film rất chi là nhẹ nhàng tình cảm mà k hiểu sao toàn mơ đánh đấm bạo lực
  2. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bọn này hay ghê, sáng ra đã than!!!
    HELLO NGÀY MỚI, NGÀY MỚI THẮNG LỢI MỚI!
    To All: THÔI ĐỪNG CHIÊM BAO! DẬY ĐÊ!
    To Tờ Hờ: Hoa đẹp quá, nhìn càng yêu đời
    To Ishi: ừm, chúng nó hay thật, bàn bạc chả xin ý kiến chủ nhà, nhưng mài đừng lo, hôm đó tau sợ k sang ăn được, tau sang sau rán bánh rồi dọn dẹp cho, tau rửa bát là...chúa vỡ tất
  3. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Ishi đã về, Ishi đã về Hqua chúng nó loạn cả lên vì ko bít ăn ở nhà ai, lăn tăn mãi cuối cùng quyết định ăn ở nhà mày, mày về roài thì đồng ý đi nhé ! Mày ko đồng ý bọn tao cũng cứ đến nhà mày, đứng ở ngoài... biểu tình
    Bọn kia đâu roài, vào lịnh( thuyết phục) Ishi đi, nhất là cái Hương í, ko là cả lũ ra ngoài đường đấy
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Con bé vừa ở rú về, đang ngơ ngác chưa hoàn hồn thì bị chúng mài dí cho cái quyết định tổ chức nấu nướng ăn uống nhà nó. Lại khổ thân con bé. Hôm nọ đón tiếp tau Ishi nó đã nhọc lắm zồi, nào nấu nướng, dọn dẹp. Trông con bé đến là thương. Cái lũ nhà này đúng là loại bạn xã hội.
  5. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Lần này cả nhà quyết định cho ishi ngồi mát ăn bát vàng. Yên tâm nhé ishi!
    @hang: Mày xem phim tình cảm mà mơ thấy bạo lực là phải thôi. Mày phải làm ngược lại, mới mơ thấy tình củm! he he
  6. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm sang chào nhà Cún
    nghe nói em Thuý Hằng sắp ra HN tổ chức đập phá cho anh em thì phải. Hôm nào tổ chức cho anh ké với nhá
  7. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Anh nhầm roài ạ, lần này bọn em vào VT nhà Hằng đập phá, anh cứ liên hệ mí Hằng rùi đi thẳng vào trong đó nấu nướng cho bọn em ăn
    @ Hằng: lần này bọn tao phân công rõ ràng rồi, Ishi ko phải làm gì hêt. 1 Love mí Chung nấu, bộ 3 siêu đẳng nhặt rau, rửa bát, các gái ngoan ngồi xem các bạn í làm đấy, mày thấy bọn tao thương Ishi thế mà Àh, còn quên bạn Cường nữa, cho Cường phụ bếp mí 1 Love và Chung
  8. vuhuong82

    vuhuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    @ hằng: ờ đúng roài lần này bọn tao đã phân công rõ ràng roài nhá.
    @ ishi: ishi ơi mấy hôm mày đi công tác bọn nó cứ sôi sùng sục lên vì...chả biết tổ chức ăn uống ở đâu. Nhưng mờ bọn tao yêu mày lắm cơ nhé. Thế nên bọn tao quyết định tổ chức ở nhà mày. Mày yên tâm đi. Lần này tao quán triệt rõ ràng rồi nhé. Mày chỉ việc ngồi nhìn 1love & Chung nấu nướng thôi. Ăn xong đã có caphe dọn dẹp rồi.
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tao có 2 giấc mơ: lủi thủi khoác áo mưa đi 1 mình, mọi người vui cười chẳng ai nhìn thấy mình. Phải chăng gặp gỡ rồi để lại cho nhau hai chữ "vô tình" ghê người? Mơ đang loay hoay leo lên núi đá cao ơi là cao, bám vào vách đá bằng tay. Ở phía trên đỉnh ấy có một khoảng rộng để ngồi nhìn ra xa... Mình như khói thuốc lững lờ rồi tan biến. Có buồn rồi cũng chỉ có đến thế mà thôi. Những giấc mơ đến rồi đi không việc gì phải thất vọng phải không mày.
    Sáng nay tao đi đường lại nhìn và cảm nhận được hương thơm của hoa hồng leo, cái màu phơn phớt ấy (như ảnh của hằng), thân cành mảnh mai ấy (ko giống ảnh của hằng) yêu nhỉ.. Ngoài hồng trắng, tao chỉ yêu thêm được loại hoa hồng này nữa thôi
    Ishi mày về như "mùa thu toả nắng". Mày có biết là đi vắng mấy nhà mà mọi người nhớ mày lắm ko, nói chuyện toàn nhắc đến mày.. nào là: sinh nhật vũ hương vào chủ nhật thì đến nhà ishi ấy, nhà nó vừa rộng, vừa sạch, nói chuyện có nhỡ chửi bậy cũng không lo <có mà cái ishi nó đánh cho tụt quần >
    Nghe biênyeu phân công công việc, tao hoàn toàn ủng hộ. Số tao sướng và được chiều lắm
  10. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    @ Huong: mài lại nhầm roài, nấu xong Bộ 3 Hâm hâm dọn dẹp (cứ nói đến tau lại nhớ bạn PD đang đứng cửa), chúng nó rửa bát xong tau đến....đập
    @Ishi: xương mài lém cơ, chúng nó k biểu tình đâu, mà là đạp cửa xông vào, bạn Beo bảo thế, mày về chặn cửa lại đê
    @Tờ Hờ: Mài bảo Anh gì muốn ăn thì lăn vào bếp, ké là ké cái giề!!!
    @All: Tau hiền lành ngoan ngoãn thế này, mà lúc thì bị mắng là sp, lúc cái Meo nhà mình còn bêu tau đanh đá tận...box Cún HN TAU ĐƠN CA ĐÒI CÔNG LÝ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này