1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê HỏằTi cún - 1982 - Nhà 3- nặĂi gỏ?ãp gỏằĂ cỏằĐa t?ơnh bỏ?Ăn, t?ơnh y?êu ! õTêõT?&

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _bienyeu_, 20/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tau phải hỏi lại 1love: MÀY NẤU NƯỚNG THEO TINH THẦN CHO CẢ NHÀ CHẠY HAY KHÔNG CHẠY ĐƯỢC
    P/án 1: Chạy -->berberin, viên vàng vàng ấy
    P/án 2: Không chạy: thuốc .......xổ
    P/án 3: Đứa nào đau tim hoặc hay bị ngất, cứ tập chạy thật lực cho tau, chúng mài lười vận động quá đới mà
    Thôi ăn uống no say giờ tau ngủ
    To All: Tau vừa đọc lại từ nhà 1, mệt
  2. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Eo, kế hoạch ko thành, tao chả dại nhường mày lắm thứ thế kia 1 Love đúng là dại gái đánh đổi mọi thứ thế kia Hương mày vip thật đấy, tao mí Deny chơi mí 1 Love lâu thế mà có thấy nó nhường ai cái gì đâu
    @ Vampire: bác thả lại virut cúm cho Hằng nhà em àh? nhốt lại đê, ko thì đem về hang rắn mà thả, cấm ném sang nhà cún

    Được _bienyeu_ sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 30/08/2007
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài này đi bọn mày ơi, sao mà hay thế không biết
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1602
    NHỚ ĐÊM GIÃ BẠN
    Nhạc và lời: Nguyễn Tiến
    Hội đã tan rồi, chia tay bên dòng sông
    Chiếc nón quai thao xôn xao câu Quan Họ
    ?oĐến hẹn lại lên? người ơi đừng quên nhé
    Con đò bồng bềnh nhớ nhau em gọi câu: Mình ơi!
    Người ơi trăng rằm hội quê tôi
    Trăng về nơi đầu thuyền lung linh mặt nước
    Bồng bềnh trăng soi, hội đã tan rồi
    Ngồi tựa mạn thuyền
    Để nước mắt ai ướt đẫm vạt áo
    Người ơi, câu hát trao duyên rồi Quan họ về
    Em trao yếm đào anh nhận để làm tin
    Em trao nón ba tầm mặc trời mưa ướt áo
    Là người ơi, câu hát thương nhau
    Người ơi xin đừng về
    Trúc xinh em chờ xin hẹn đến hội sau
    Em xinh em đứng bên đình mà em càng xinh!

    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 30/08/2007
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    uh, đến hẹn lại lên thì hay quá ...
    tao nhớ đòn hôm love cho tao leo cây rồi, bi giờ phải chuẩn bị tinh thần sẵn, ko chờ ai, ko đợi ai, ko hò hẹn với ai
    Nói thế chứ chúng mày đón nhau đi, tao còn sức thì sẽ tự đi theo tiếng gọi của dạ dày
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Buông áo em ra hỡi người ơi là buông áo em ra hỡi người ơi
    Để em là em đi chợ, kẻo mà chợ trưa
    Chợ trưa, người thưa hàng em ế đi
    Chứ mần răng em nuôi mẹ thầy
    Cực thân em lắm người ơi
    Là người ơi
    buông áo em ra ơi người ơi
    Nếu ông tơ se chỉ hồng
    nên đôi duyên mới
    Thì áo đây em trao người
    Thì áo đây em tặng người...

    Ai thích nghe thì tìm bài "Buông áo em ra" mà nghe nhé, tao ứ thích nhạc trẻ, kết Thu Hiền và dân ca kinh khủng
    @deny: đã nói không có chỗ để xe mà, đưa đón nhau nhé

    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 30/08/2007
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    chàng buông vạt áo em ra,
    Để em đi chợ kẻo đà quá trưa
    thích nhỉ, nghe đong đưa nhỉ, hội xuân chúng mình đi trẩy hội Lim đi. Hát giao duyên nhé..
    này, tiện thể vất lên 1 bài tao viết cho chúng mày đọc lúc ko buôn chuyện (hẹn hò ăn uống, tao bảo tao đi xe bus mà lị)
    (ảnh văn phòng tao làm đó)
    [​IMG]
    "Yêu nhau cau sáu bổ ba"
    Hà Nội lại mưa rồi này! Ngày hôm nay tiết trời u ám nên tiếng lòng em nức nở ta nghe rõ! Vậy hãy ngồi bên đây để đôi vai này nâng mái đầu em nhẹ nhàng, đôi tay này nắm chặt lấy tay ngoan!
    Trầu này trầu tính trầu tình
    Ăn vào cho đỏ môi mình môi ta
    Ta sẽ kể cho em trong chốn ít chút hồn nhiên về một sự tích trầu cau, về cái mảnh sân nơi thôn quê ở bên chum nước, cái vại sành men cũ, gốc cau cao vút và giàn trầu chùm lá mướt xanh... Hôm qua nắng về rực rỡ, xiên qua hàng cau ngoài vườn len vào trong phòng khiến ta phải cuốn chiếc rèm màu gạch lên để rồi phải mất một lúc đứng đó bồi hồi xao xuyến! Có tiếng động nào khẽ khàng khiến ta giật mình như bắt gặp tiếng mo cau rơi, giật mình giữa chốn ồn ào này khiến ta muốn về bên thềm quê hương, thấy Nội thắm môi trầu và ôm chặt để hít hà hương trầu ẩn trong áo, khăn đội đầu! Bên mình còn bao miền thương nhớ, lòng sẽ thấy nhẹ bớt ưu phiền phải không em?
    Xứ Kinh Bắc kia, liền anh liền chị áo tứ thân hoa lý hoa đào, mắt dao cau, cơi trầu trên tay họ hát rằng:
    "Tình cờ gặp gỡ nhau đây, anh ăn với em một miếng trầu này. Trầu em têm còn vụng lắm.
    Nhưng dù mặt nhạt, dù cay dù nồng, dù chẳng nên vợ nên chồng cũng ăn dăm ba miếng để sau này có lúc nhớ đến nhau..."
    Nhận trầu xin nhớ đến cau
    Đừng như vôi bạc mà rầu lòng em
    Miếng cau mang hình mỏ chim phượng, lá trầu được rọc làm 3 gài vào nhau như đôi cánh, miếng vỏ đỏ già làm đuôi. Cơi trầu lả lơi trên tay, đầy ắp trong tâm tưởng trọn vẹn cái nghĩa, cái ân tình có từ thủa nào mà không nỡ dứt áo tàn canh!... Đôn hậu ngay cả trong câu hát nên quan họ giao duyên vẫn đa tình.
    Ngước lên cao đi, em có thấy cây cau xanh đang vẫy những cánh tay chào yêu thương!
    Yêu thương là khó, để rời bỏ hay đi thật xa yêu thương lại không phải thật dễ.
    Khi nào lòng ta còn ân nghĩa, thì còn lời nguyện ước với trầu cau!
    Em say trầu! Em say Anh!

    note: cau chỗ tao chỉ ra hoa, chưa đậu quả bao giờ. Hay trồng thêm giàn trầu cho đỡ ế chổng chơ nhểy :D
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 30/08/2007
  7. ntq1782

    ntq1782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Theo nguồn tin mới nhất mới cập nhật về bộ ba ... thì hôm nay Bell phải đi tranning 1 ngày , ntq cuối tháng công việc hơi bận còn Pete thì dù rất muốn cất tiếng nói nhưng mà cũng chỉ biết ngồi trên cây mà hóng vào trong nhà . Tình hình chắc sẽ được cải thiện trong 1 - 2 ngày tới . Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chịu, không theo nổi nhà này đang buôn bán cái gì và tới đâu rồi Bó tay
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    ăn một miếng trầu tiện đây ăn một miếng trầu
    Không ăn cầm lấy cho nhau vừa lòng
    trầu này trầu tính trầu tình ăn vào cho thắm môi mình môi ta
    @Deny: Iu những gì mày viết, và iu mày quá cơ
    " Yêu nhau cau sáu bổ ba" làm tao nhớ đến bài toán đố hồi cấp I của tao (bài này làm phương pháp đại số thì dễ ơi là dễ, nhưng ngày bé xíu làm cái phương pháp gọi là giả thiết tạm, chưa biết phương pháp đại số mà, thấy hay đáo để)
    Yêu nhau cau sáu bổ ba
    Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười
    Mỗi người một miếng trăm người
    Cau mười bảy quả hỏi người ghét yêu​
    Tao đã một lần say trầu, nhưng chưa bao giờ được say anh
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 30/08/2007
  10. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình
    ishi - 8 vía cau trầu cùng nhau
    Tức mình tao cũng làm thơ
    Vãi mồ hôi hột với hai đứa mày​
    hehe!
    Đến lượt tao này:
    Quả cau nho nhỏ, miếng trầu hôi
    Này của Thuỳ Dương đã quệt roài.
    Có phải duyên nhau thì thắm lại (thắm lại đê)
    Đừng xanh như lá bạc như vôi.​

    hơ hơ, thay được mỗi một từ của Hồ Xuân Hương!
    Tiếp đê!
    @vetinh: lâu lắm mới gặp, hơi nhơ nhớ ấy. ishi đừng ghen nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này