1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê HỏằTi cún - 1982 - Nhà 3- nặĂi gỏ?ãp gỏằĂ cỏằĐa t?ơnh bỏ?Ăn, t?ơnh y?êu ! õTêõT?&

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _bienyeu_, 20/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    thì làm một nồi lẩu đê, ăn một mình buồn thì rủ thêm mấy đứa bạn đến ăn. Lẩu là món làm dễ nhất trong tất cả các món còn gì nữa
    Về đi ăn lẩu đây.
    Bb cả nhà
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    vần inh đi với vần inh
    Tự dưng lại nhét thình lình vần au
    Hai đứa tao muốn trầu cau
    đứa nào cũng muốn iu nhau thì vào? :D
    Cái thú văn chương đến là tao nhã Nhưng nghĩ đến cảnh chúng mày ngồi ôm chai rịu xong phun châu nhả ngọc đã fát hãi..
    Nhắc đến Hồ Xuân Hương, bạn vừa gửi cho cái này buồn cười quá.
    Bước tới đèo Ngang té cái rầm.
    Cỏ cây châm đít lá châm mông .
    Lom khom xuống núi tìm chiếc dép.
    Một chiếc đây rồi, chiếc nữa đâu???
    Hồ Xuân Hương ... tên thật là Hồ Thị Xuân Hương (^^) ... sinh ra ở Hồ Than Thở, là ranh giới giữa Hồ Gươm và Hồ Hòan Kiếm ... Hồ Xuân Hương sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm hồ dán ... Bố là Hồ Quý Ly, Mẹ là Hồ Ly [^^] ... Bà có một người chị là Hồ Quỳnh Hương, em gái bà tên là Hồ Ngọc Hà ... Người anh họ của bà là Hồ Hoài Anh
    ishi rất hay đánh đố nhau, mày chưa say Anh, tao say nọ say kia nhưng đến toán thì tịt ngóm
    Mày làm ở đâu mà căng thẳng thế hả reflection82, tao còn có nguy cơ thay sếp điều hành mấy tháng nữa cơ. Luyện tay nghề chỉ đạo fát , nhưng chắc gì, lại ngồi chát chít hết buổi mất (ishi mày ko biết rồi, truyền thống nếu buồn chán hay muốn nói chuyện nhà mình là vào conference cơ, chứ ở trên diễn đàn này thì .. mod ơi treo ngược cái ishi lên đi
    Hôm nay thấy đói nhanh quá, nghe đến lẩu bụng cồn cào ... Giờ tao về măm măm và ngủ
    anyway, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ

  3. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nhà này spam ghê quá, mình chả biết theo từ đoạn nào.
    Giới thiệu cái nhỉ:
    Nick TTVN: vodka2000
    Nick YH: khong co, co nick skype thoi!
    Mod: sắp mua, đang chờ 2/9 giảm giá!
    DOB: 19/08
    Bây giờ mình mới đi làm, khổ không
  4. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Nấu ăn tao ko biết nấu đâu đấy nhé, tao chỉ biết mấy món luộc thôi đấy, luộc gạo, luộc trứng, luộc rau, luộc thịt ..nếu đứa nào luộc gà roài, thì để tao chặt, mới được truyền nghề ..đảm bảo..ngon
  5. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi ngủ hết rồi nhỉ, ngủ ngon, mai lại tung hoành nốt hôm cuối trc đợt nghỉ cho sập cả nhà
    Tự nhiên thấy buồn quá, buồn kinh khủng, buồn ghê ghớm, vào spam cái xem có đỡ hơn không
    Hôm nay lắm thơ với thẩn, càng buồn
    G9 cả nhà, chắc chả ngủ đc sớm!!
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm lẩu đấy thì được uống rượu hay bia nhỉ? Tao thích nước trắng trắng như hôm rồi ấy ishi ạ
    Với cả ăn xong có hát không nhợ hí hí. Tao đi kara ít được hát lắm
  7. ntq1782

    ntq1782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ thơ với thẩn thế này thì làm sao mà mình theo được cơ chứ . Văn thì dốt đọc chẳng hiểu cái j cả thế có chết tôi kô cơ chứ . Kô biết mai bạn Pete của mình đã được thả chưa nhỉ. Chúc cả nhà ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cái hôm lẩu ấy thì là cái thứ nước trắng trắng đấy cả nhà nhá (rất hợp ý cafe, cafe nhỉ), bia thì không ổn vì nhà tao chỉ có mỗi cái WC thôi
    Ô, thế nhà mình ứ thích đọc thơ à? hôm qua thế nào mà từ hát lại chuyển sang thơ thế? Ntq chịu khó tí chút đi, không viết được thì đọc cũng fải hiểu chớ
    @pete: hôm qua tao thấy rõ là nó được thả rồi, nó tha thẩn vào nhà, dưng sao ứ thấy post bài. Chắc mải cái gì mà vì em anh làm thơ, vì em anh gom mây...hê hê
    @Beo, 1love: mày đi đâu ấy nhỉ
    @Hằng: mày khỏi ốm chưa?
    Còn ai tao chưa hỏi không nhỉ? lên tiếng nhá
  9. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    @ Ishi: mày rõ là... còn một lũ gái ngoan chúng tao mày đã hỏi thăm ai đâu ( trừ cái Hằng được iu tiên vì đang ốm ) ko bít nó khỏi chưa mà ko thấy đâu cả ?
    Hôm qua là mấy đứa nó trổ tài hát đối đấy chứ ? Nhà mình đa tài ghê cơ, mấy hôm nữa cạnh chiếu bạc chúng mày tổ chức thêm hát đối cho nhà Ishi trở thành sân đình luôn thể
    Hnay nắng thật đấy, còn mấy tiếng nữa là lướt rồi, cai net được 3 hôm cơ đấy, mấy đứa kia ở HN chịu khó coi nhà nhá !
    àh, tao cũng thich uống cái thứ trắng trắng đục đục í hơn bia, vì chỉ phải vài uống cái chén bé xíu
  10. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    HOA CHO NGÀY MỚI! CẢ NHÀ CÁT TƯỜNG
    @Tờ Hờ: giữ gìn long thể, đợi ngày bọn tau vào quậy phá!
    @Ishi & Deny: tại chúng mài hôm qua thơ với thẩn, đêm về tau k ngủ được, cứ lảm nhảm "Em say trầu, em say Anh", rồi thành "Em say rịu, em say bia". Say hai cái sau sướng hơn, còn ngủ được vì mệt, say trầu miệng hôi, say anh ứ ngủ được
    @Bien, Meo, Hien...: chúng mài nghĩ cẩn thận lại nhá, nhất là Meo với Hiền, đình công vụ 1/9 bên kia, nhưng mà giờ nhà mình đầu quân bên đó đông, tuần sau 9/9 lại nhậu nhẹt, hủy hôm 1/9 nhỡ ra chuyển sang 8/9 chúng mài đi đc k? Mà muộn nữa thì TT mất.Nghĩ nhé
    @Ishi: mài chả hỏi thăm tau, hôm qua tau buồn, tau đi lang thang, sáng nay mới thấy hết thiệt hại: 1 bình xăng 50K + 3 quyển truyện (160K), lần sau k dám bùn nữa
    Phù, dài thía!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này