1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê HỏằTi cún - 1982 - Nhà 3- nặĂi gỏ?ãp gỏằĂ cỏằĐa t?ơnh bỏ?Ăn, t?ơnh y?êu ! õTêõT?&

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _bienyeu_, 20/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tao cũng không viết thế
    Khi tao định chia tay
    Vì còn gì để viết
    Khi chúng ta chia tay.
    @ishi, deny, bienyeu, 1love, và những đứa nào về quê. hehe
    Hôm nay không mưa bay
    Mà nắng chang mới sợ
    Chúng mày nhớ mũ nón
    Trên đường về quê hương
    Chúc chúng mày về quê
    Lòng luôn vui không chán
    Khi lên Hà Nội nhớ
    Mang quà nhiều cho tao!
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cứ ghét đi, ghét đi. Ừ, bỏ thơ đi cho đời thêm vui
    Bài này gửi tặng các chàng Cún, chú ý nhá
    Tan vỡ
    Dư Thị Hoàn
    Mở ngăn kéo rồi anh bỏ ngỏ
    Bút viết xong không đậy nắp bao giờ
    Ôi anh yêu, lơ đãng đến là
    Con nai rừng của em ...
    Tất cả rồi dễ qua đi, qua đi
    Chúng mình sẽ thành vợ thành chồng
    Nếu không có một lần ...
    Một lần như đêm nay
    Sau phút giây
    Êm đềm trên ghế đá
    Anh không cài khuy áo ngực cho em .
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chúng mài lại thơ fú
    Làm tau nẫu cả mề
    Thơ văn tau vốn dốt
    Chả đú lại đc đâu
    Đứa nào về quê nhớ
    Quà cáp cho cả nhà
    Con Dương kia tham wá
    Dặn wà mỗi mình thôi
    Ăn nhiều ng béo nứt
    Ếch thằng nào nó dòm.
    Thơ thẩn thế này thì Haikư mí cả Hainơ cũng chỉ dám xách dép cho nhà mình thôi
  4. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình chuẩn bị nghỉ ngơi 2/9 sớm thế, hôm nay mới là 31 mà.
    @all: vụ trung thu của bên kia hơi rắc rối, tao thấy thế, nên nếu ko thống nhất được thì kéo về đây đi, cả nhà mình bàn bạc rồi tiến hành kêu gọi cũng được mà.
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không mưa bay
    Nắng chói chang cả ngày
    Chúng tao sẽ đội mũ
    Trên đường về quê hương
    Khi tao được ở quê
    Lòng chẳng bao giờ chán
    Ăn không bao giờ ngán
    Nào những gà và ngan
    Nào những ổi và cam
    Nào những ngô và sắn
    Nào những khoai và mít
    Nào những ổi và na
    Tao biết chúng mày nhớ
    Nên thứ hai sẽ lên
    Chúng mày hãy tiếp đón
    Bằng chầu kem Tràng Tiền
    Thơ với thẩn, đọc chả ra làm sao, hê hê
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chúng mài định bỏ hội
    Đi theo cái box kia
    Đấy
    Phỏng????
  7. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Huhu là huhu
    Mày mắng oan tao wwa!
    Tao định cầm tất cả
    Rùi chia cho cả nhà.
    Không chúng nó đánh nhau.
    Sứt đầu và mẻ chán
    Mày lại phải ra thăm
    Tốn tiền của mày đấy!
    @hien: uh, vụ trung thu bên kia lằng nhằng wwa. Thôi cố đợi đến thứ 5 xem sao. nhé!
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bớt giận, hội trưởng, xin hãy bớt giận.
    Chả là thế này, ở bên Box 82 HN có một hội Cún, rủ nhau làm từ thiện nhân dịp Tết trung thu cho các em thiếu nhi. Nhà mình rủ nhau đi làm cùng, chứ có bỏ nhà mình đi đâu.
    Mày hết giận chưa? bọn tao làm việc tốt mừ
    Với hội trưởng là cứ fải từ từ, thế may ra...hội trưởng nhỉ
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chả là định xin phép cô giáo ishi cho em bình thơ nhưng mà thôi.
    Em chỉ xin nhắn các anh con zai như thế này
    Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ rằng cứ phải về nhà ăn cơm
    Trải qua mấy cuộc lửa rơm
    Cũng đừng trông đợi bỏ cơm theo quà
    em đi ăn tiệc đêy
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Rứa răng em nỏ bình thơ nữa? Em mải đi ăn tiệc phỏng?
    Cô cũng rứa, cô cũng đi ăn tiệc đây
    Chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng, đọc mấy bài thơ con ếch của nhà mình buồn cười quá
    Hôm trước chứng kiến vụ các ông trung tuổi ngoại tình, đi với bồ trắng trợn, giả vờ ngủ để nghe trộm các phương thức lừa dối vợ. Thật kinh tởm. Chả biết tin ai bây giờ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này