1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê HỏằTi cún - 1982 - Nhà sỏằ' 2, nh?Ân niỏằ?m vui, nh?Ân t?ơnh y?êu thặ?ặĂng và chi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ishinohana, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    có điều gì xót xa thế ishi. Ý bạn ishi bảo bạn cường vào để deny thấm nước mắt cho
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Eo, ngượng quá.Sao lại sai vớ vẩn thế nhỉ, lại còn quote lại của người ta, đồ dã man con ngan.
    Ờ, mà cũng đang xót xa cho cái thân gầy này đây
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
  4. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    ừa hôm nay tao cũng giống Ishi,chẳng biết hôm nay là ngày gì mà cứ bực suốt từ sáng, đến giờ vẫn bực, hết chuyện nọ đến chuyện kia, chẳng nhẽ hơi tí kêu chán, hơi tí kêu bực hic nhưng mà đến giờ vẫn thấy bực kinh nên được, đủ thứ chuyện, tự dưng giờ lại thích đi ăn ốc , he`
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhỉ, giá mà hôm nay rảnh tao rủ mày đi ăn ốc cho đỡ chán, giờ fải về đây.
    BB bọn mày, vui lên nhé
  6. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Chúgn mày bị phản ứng dây chuyền àh ? Để tao chuyển sấu chín dầm cho bọn mày ăn nhá hnay phòng tao có bao nhiu sấu chín dầm, tao ăn thế này chắc phải vài ngày sau vẫn còn ghê răng như cái hôm ăn ở nhà Ishi, bít thế cơ mà ngon quá ứ dừng lại được
    Ishi về sớm thế mày? cứ lúc tao được buôn thì bọn mày về hết
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    tối tao qua. Đang thèm chua tao mang truyện luôn cho mày
  8. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    "Những ngày đẹp trời - Bằng Kiều"
    "Nhớ lần đầu tiên em nói, rằng mình yêu nhau nhé, trọn đời mình mãi mãi bên nhau. Cho dù bao năm tháng với thời gian cuốn trôi, nhưng sẽ không thể lìa xa.
    Và A nhớ những phút giây ngày ấy, những chiếc hôn nồng cháy, nụ cười và ánh mắt em trao.
    Dù núi rộng, dù sông dài, tình A mãi mãi trao về em"
    hic, tao nghe cái bài này cả chiều hôm nay mà không thấy chán, chỉ thấy bùn quá!
    Nhà cún ai đã nghe và thích chia sẻ đi nào!
  9. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hơi thiệt thòi rồi , biết sao giờ , biết buôn bán gì vào lúc tối đây
  10. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Chào cả chuồng Choá, em bên chuồng Trâu có nhời sang chào ra mắt các bác Choá ợ

Chia sẻ trang này