1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê HỏằTi cún - 1982 - Nhà sỏằ' 2, nh?Ân niỏằ?m vui, nh?Ân t?ơnh y?êu thặ?ặĂng và chi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ishinohana, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

  2. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0

    bienyeu còn nhớ tớ ko, đụng hàng :P
    [/quote]
    ko ? hnay Deny ít nhời thế nhở? sáng mày ăn gì thế ?
    Được _bienyeu_ sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 26/07/2007
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    K biết bienyeu còn nhớ cậu không, nhưng tớ nhớ
    Hai tuần nữa tớ đi biển cùng cơ quan, nhưng tớ vẫn thích khoác ba lô lên vai đi bụi, ai hẹn hò với tớ thì nhớ chuẩn bị tiền, còn ai thích đi cùng thì đăng ký nhá. Tất nhiên, chuyến đi bụi sẽ diễn ra sau khi tớ đi cùng cơ quan về
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 26/07/2007
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mình đổ tầng mới vào đúng lúc mọi người mải mê làm giàu, nhà chậm quá. Nhưng thôi, chậm mà chắc, chậm mà bền vững, nhở
    Biển
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê ...
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    -- Thoai thoải hàng thông đứng --
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng...
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ, thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Ðã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Ðến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Ðể hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết,
    Ðể những khi bọt tung tráng xóa
    Và gió về bay tỏa nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!
    Xuân Diệu
    Giá như bây giờ được ở biển nhỉ, được nắm tay ai đó nhỉ, được ngồi nhìn trời sao với ai đó nhỉ. Thế nên tao thích đi bụi với bọn mày, tao sẽ ngồi giữa, nắm tay bọn mày, nhá
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đâu đâu? hát hò ở đâu? Ghét thì đi mí em A.Q, ko ôm ấp ishi nữa nhá..
    Tao thấy Hien buồn. nên buồn
  6. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Tai Deny đưa cái triết lí sống đơn giản nên tao đồng cảm đấy chứ, buồn đâu mà buồn
    Nhưng mà càng vào đọc bài của chúng mày viết tao lại càng tủi thân vì tao chẳng biết viết thế nào cho hay cả, thấy Ishi và Biển viết hay quá hay cơ ạ, híc trong lòng nhen nhúm tí ghen tức,
    Thoai, trời sắp mưa, đi về !
  7. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa đấy ! mấy đứa mày về nhanh ko lại gặp mưa.
    Dạo này tao chăm chỉ ở cq lắm nhá, hnào cũng phải 6h mí về, tranh thủ kiếm xiền ảo để đi bụi mí bọn mày
    Ko bít Cường có phải mới được chuyển lên ngồi phòng điều hoà thích quá hay ko mà quên cả vào nhà mình, các chị em nhắc thế mà chẳng thấy lên tiếng gì cả, Cường ơi về coi nhà nào... lang thang đi đâu thế
    Ui, Hiền khen tao á? hì... cuối ngày vẫn được nhận lời khen tối tao ngủ ngon đây Ishi dạo nì chăm đọc thơ thế, bài '' Biển '' của XD tao nhớ mỗi 2 câu '' hôn thật khẽ thật êm, hôn êm đềm mãi mãi'' mặc dù tao đọc đến mấy lần và cũng thích nó, ngày trước ở bên HB mọi người hay post thơ về biển lắm
    Deny chắc lại bị em AQ rủ sang hội hát hò chứ gì? Deny nó hát hay lắm, hnao nhà mình đi Kara ngồi nghe nó hát nhá
  8. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Giá như được làm ai đó
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tao mới về đến nhà tối nay. K fải mệt mà là quá mệt, mệt đến nỗi k ngủ đc
    Sozy cả nhà vụ hẹn hò tối thứ 4 vừa rồi, vì hôm đó là SN thằng chồng tao bên nhà họ Lê (tao wên béng mất, đến tối mới nhớ) nên k đi ăn caramen với nhà mình đc. Thông cảm cho tao nhá. Mấy hôm vừa rồi chạy show mệt bã cả ng, đi suốt từ sáng đến tối mịt mới đc về nhà để nghỉ Lần sau ra tao sẽ mời mọi ng 1 chầu caramen chuộc lỗi nhé
  10. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà tình hình là mấy hôm nay tiệc tùng nhiều quá về là ngủ khì luôn chẳng biết gì nữa hôm nay mới có tgian để post
    to biển yêu : Cường trở lại nè
    to Thuý Hằng : Mình công nhận là Hằng có sức khoẻ tốt thật,với cường ko biết có sức khoẻ thế ko,bởi cũng chưa đi thế bao giờ
    to ishi : gửi ảnh cho cường
    to deny : Hội trưởng thực phẩm của nhóm (mình phong cho denny )

Chia sẻ trang này