1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê HỏằTi cún - 1982 - Nhà sỏằ' 2, nh?Ân niỏằ?m vui, nh?Ân t?ơnh y?êu thặ?ặĂng và chi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ishinohana, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hằng đã về đến nhà, mấy hnay cả hội cứ nhắc ko bít mày đang ở đâu, mày về rùi thì cùng bọn tao xây nhà mí giữ sức để chuẩn bị chuyến đi mới, lần sau ra Hn bọn tao sẽ chiếm mày nhìu hơn chứ ko phải mấy tiếng như lần trước nữa đâu nhá ! Mày khi nào hết mệt thì send ảnh cho bọn tao nhé, cái gì share được thì share
    @ Cường: thiêng thế nhở ? saunày... thì ... phải bít làm gì mà tiệc tùng suốt thế
    @ anh Chutmayman: hơ, làm một ai đó mà cũng phải giá á? anh bít đủ để đi roài còn gì, sao ko tiến lên em đẩy cho nhá
    @ All: Hnay trời đẹp nhỉ ? giá mà đi chơi thì thích hơn

  2. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhà Cún cuối tuần vui vẻ nhớ!!
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    mày PR hay thế, đây, 2 xu đây, cầm lấy đi đừng ngại :D Cơ mà tao cũng thích đoạn thơ ấy bienyeu ạ (liếm mép )
    @cường: phong cho deny hội trưởng hội thực phẩm á :)) Tụi bay túm chị 81 cho tao ... lại thấy thèm thịt gà
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy cứ ngỡ mình đang nằm giữa mùa thu, trong tiết giao mùa...Chỉ muốn cuộn tròn mình trong chăn và nghe một bản nhạc nhè nhẹ...nhưng cuối cùng vẫn fải dậy để đối mặt với thực tại: một chậu quần áo đang chờ đợi dưới nhà. Chiếc sân nhỏ khô cong, chỉ còn thiếu tiếng lá khô bay xào xạc nữa thôi là giống hệt như cảm giác của mình gần 10 năm về trước, ngày còn ở khu nội trú cũ (hồi học cấp III í). Sao mà mình yêu mùa thu thế hông bít
    @Cường: dạo này tớ mải chơi quá (giống cậu nhỉ, cậu thì mải nhậu nhẹt) toàn quên copy ảnh, hứa là sáng thứ hai tuần sau nhá.
    @Hằng: Mày mệt mà còn thức khuya thế? hôm thứ 4 muốn gọi hỏi xem mày thế nào nhưng máy chỉ còn có 134 VNĐ, mình nghèo nhất nhà
    @Biển: dạo này điệu ghê, đổi màu liên tục, lại còn viết chữ nghiêng nghiêng nữa chứ
    @hiền: Tao viết dở ẹc, cứ viết lung tung đấy. Kỳ 1 năm học lớp 10 không được 6.5 môn văn, cô giáo fải cho làm lại một bài kiểm tra khác để được học lực giỏi, sao cô giáo ưu tiên mình thế hông biết. Còn hồi lớp 12 nhá, không biết tại sao lại được 8.5 điểm bài kiểm tra một tiết (viết về truyện "Mảnh trăng cuối rừng"), được cô giáo khen trước lớp, sau đó các bài kiểm tra lần lượt là 8.5 -> 8 -> 7.5. Bài thi thử tốt nghiệp là 7, mình bảo kiểu này thi thật chắc được 6.5, và cuối cùng điều đó thành sự thật. Ngậm ngùi đứng nhìn mọi người dắt nhau vào thẳng ĐH, còn mình cặm cụi đi thi, ôi chao, văn với vẻ, ghét quá
    Tưởng được về nhà từ sáng mai, cuối cùng họp với chả hành, chiều mới được về, mình ghét họp nhất trên đời (cho nên chắc sẽ không bao giờ làm sếp được).
    @all: Ngày mới vui vẻ
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thế tao post một sơ ri thơ về biển nhá . Biển không cầm tiền, đưa đây tao cầm cho, tao đang thiếu tiền.
    @deny: mày đừng có để chị 81 chị í sợ chạy mất dép nhá. chị đừng sợ, em với biển sẽ giữ thật chặt, không giẫy được sẽ không đau mấy.
    Thơ tình người lính biển
    (thơ Trần Đăng Khoa)
    Biển một bên và em một bên/Biển ồn ào, em lại dịu êm
    Anh ra khơi
    Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng
    Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng
    Biển một bên và em một bên
    Biển ồn ào, em lại dịu êm
    Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
    Anh như con tàu, lắng sóng từ hai phía
    Biển một bên và em một bên
    Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn
    Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
    Thăm thẳm nước trôi, nhưng anh không cô độc
    Biển một bên và em một bên
    Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
    Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
    Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
    Biển một bên và em một bên
    Vòm trời kia có thể sẽ không em
    Không hiểu nữa
    Chỉ còn anh với cỏ
    Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
    Biển một bên và em một bên...

    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 27/07/2007
  6. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Chị nhl81 chu đáo nhỉ, tặng hoa cho nhà cún ne`, chúc nhà cún vui nè, hôm nay thứ 6 tặng hoa cho chị nhé, chúc chị tối nay đi chơi nhận được nhìu hoa nhé
    hôm nay thứ 6, chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác chông chênh, cảm giác chẳng có gì là của mình cả, híc, sao càng ngày mình lại càng fức tạp thế nhỉ, chả hiểu nổi bản thân nữa, chán
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nào nào...
    hienuvn ơi, có phải là sau cơn mưa là có hội chứng ishi ko nhỉ Mày pot thơ biển thì qua bên nhà biển mà pot, pot ở đây tao kêu bienyeu và hien giữ chặt
    đêm qua tao nằm đọc sách lại ngủ tít và ko tắt điện .. Cuối tháng lại cong (huyền) người mà trả tiền điện rồi
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đêm thành phố
    ( Cho một mùa thu )
    Đi trong đêm thành phố khẽ cười
    Phố se lạnh, hàng cây êm ả
    Lòng dịu lắng trước mùa thu kỳ lạ
    Mãi vẹn nguyên hương sắc thủa ban đầu
    Êm đềm như nguyện ước bền lâu
    Thu hiện hữu hanh hao ngọn gió
    Em âm thầm hát câu ca một thuở
    Có một thời thiếu nữ bâng khuâng
    Cột đèn cong mái phố cổ nghiêng nghiêng
    Mặt hồ Gươm sương ảo mờ như khói
    Em bé nhỏ dưới trời thu vời vợi
    Giữa nồng nàn hoa sữa ngàn xưa
    Mai em về phía ấy biển mưa
    Cánh hải âu, những con tàu thân trắng
    Bên em ngọt ngào nơi xa vắng
    Hà Nội thu đêm ngan ngát hương mùa .
    Thơ của người mà ai cũng biết là ai đấy
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    sặc.. xin mày .... tao xin
    đừng .. nữa mà

  10. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    ăc..ặc..dã man như con ngan.
    Chạy về nhà thôi............. Cún cậy gần nhà, Gà cậy gần chuồng..mình rõ là dại..dột

Chia sẻ trang này