1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê HỏằTi cún - 1982 - Nhà sỏằ' 2, nh?Ân niỏằ?m vui, nh?Ân t?ơnh y?êu thặ?ặĂng và chi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ishinohana, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    lẻ loi tao ốm hắt xì liên tục mà chả đứa nào hỏi thăm đã thế đánh cho nát bát cái nhà nài
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời cái con đanh đá cá cầy
  3. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung thêm mấy tấm hình nữa là hoàn thiện chúng mày nhỉ
  4. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    TÌnh hình là lưu lạc tít tận phương nào, anh chị em chat chit tùm lum cả lên mà cũng có thấy mày vào nói 1 câu đâu, thế thì ai mà biết được ốm đau ra sao
    Mà thằng Chung đâu rồi nhỉ, hôm qua thấy nó có chụp mấy cái ảnh mà
    Ở nhà chán quá, tao lại lượn đi tìm các em teen đây (94 mà, cũng teen như ai), có thằng nào đi chơi với tao ko?
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa con gái trong nhà này vẫn ko biết nói gì ah? Chúng nó ko fải 1 lần đi không trở lại đâu. Chắc chúng nó còn e thẹn, tự thấy xấu hổ trước sắc đẹp của các bạn zai nên ngậm đắng nuốt cay không nói lên lời đấy hi.. Bây giờ tao mới rảnh rang, phải buôn chuyện lên tầng cho thoáng mát nhỉ. Tao ko thể tả được cái cảm giác khi thấy nhà mình đông đúc thế. Ngột ngạt bỏ xừ :D
    Tối qua tao có một số lý do nên khiến bienyeu chờ đợi tao mòn mỏi dưới những tàng cây trong câm lặng ( vì nó có điện thoại đâu mà kêu gào tao :P) 15 p đến chậm, ko kịp chau chuốt điệu đà nên tơi tả. Bienyeu hôm nay mặc áo lấp lánh kim tuyến nhớ :P tóc thơm, tao ngồi đàng sau mà say tí ngất hi.. Cái ishi gọi điện thoại. Lúc ấy đầu tao cũng chỉ nghĩ, có cái ishi đến sớm đứng 1 mình nên mới nhắng nhít hò la thế chứ. Ấy thế mà vừa đến nơi, oà.. một đống người :D Tao kịp nhìn thấy Benz vì nghe nó bảo thằng nào đầu trọc nên đoán thế, thấy bạn cao ráo, cười hiền hiền nhưng chưa kịp gì cả thì bị cái đứa mặc chiếc áo trắng cổ tròn điệu đà, cặp kính lấp loá nụ cười hút hồn :)). Đích thị cái ishi mà dường như ko phải :P Tao nhìn qua là có thể đoán được ai với ai ngay, boyfriend của Bell này (để ý thấy hai bạn này có vẻ ngượng ngùng với mấy đứa nên đỏ hết cả mặt :D) Dương này, Hiền này (mãi sau mới nhìn ra vì nó toàn đứng sau lưng tao hay sao í :D) Trừ pét (pd :D) và hỏi đến Chung thì tao giật cả mình. :D Tao axolo nhảy vào chào tíu tít, cứ thấy các bạn gái, các bạn trai xinh tươi đứng nói chuyện đông thế là tự nhiên tao cũng thấy vui phơi phới. Và tất nhiên sau khi tao đến thì oánh chén thôi. Hẹn ở cổng parabol cho nó dễ đi thì ko hẹn, hẹn cổng chính lại phải vòng lại 1 vòng. Trong lúc đi ấy, Cường nhắn tin bảo tối Cường phải đổ bê tông nên ko đi được hi hi.. khổ than bạn quá, đã ko được về phòng chat chit, spam với cả nhà thì chớ, tối còn phải làm việc mệt nhọc. Chúng mày có thấy thương bạn ko.
    Hiệp măm thì phải đợi tao măm trưa xong cái đã. Từ sáng tới giờ tí ngất :)) Tẹo vào conference lúc 12h30 nhá. Mời tao xixoncalem
    AQ kia, cả nhà có chí ít 5 đứa nhắc tên mày, nên hắt xì ấy gì. Chúng muốn nhăm nhe thanh toán mày, trốn cho kỹ
  6. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0

    nghe thấy tỉnh cả người, thịt đê
    tao chipchipkaka
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mày cười có vẻ sảng khoái nhỉ , tao chỉ sợ nổi tiếng toàn tập . Nhà mình biết tao là đủ rồi
    Tao hnay 10h 05 mới đến chỗ làm mặc dù tối qua có ăn ko nhậu
    Ưu tiên cho mấy bạn zai member mới nhé. Giới thiệu với cả nhà Bell + boyfriend đều rất cao ráo, tuy các bạn nữ có kêu mặt non choẹt như baby 94 thì khi tụ tập với nhau, chúng rủ rỉ vào tai nhau là đẹp trai và vote cho mỗi đứa 5 sao ( chia thành 5 lần )
    Bói nào .
    Trước hết là chân dung bạn Bell. Bạn này có nước da ngăm ngăm, nhìn có vẻ hơi công tử mặc dù bạn ấy mặc đồ bụi bặm. Ánh mắt ướt át hay có thể gọi là mắt cười. Bạn ấy cũng cười suốt nhưng lưu ý, đây là một chàng trai có tâm hồn đa cảm, mong manh dễ vỡ Ngoài ra bạn ấy rất tốt bụng, lúc ăn nhường tao 1 quả trứng chuym kút cuối cùng .. và nó đã bị hỏng
    Thứ 2 là boyfriend của Bell. Ntq1782. Bạn ấy là bạn thân của Bell từ hồi còn cởi truồng tắm mưa đấy. Bạn Bell cứ ngúng nguẩy bảo bạn ấy có mặc quần khiến bạn Ntq thẳng lưng lên "thì mày trấn quần của tao còn gì" Như vậy là thực tế bạn bell rất mạnh mẽ. Quay lại với bạn Ntq, bạn ấy cũng có một nụ cười rất đẹp, ánh mắt rất lanh lẹ toát lên vẻ thông minh. Nói chuyện như khướu. Bạn ấy đảo cái nem, trộn tương ớt lên xuống và ăn và ăn nhanh như chuym cắt, tao nhìn ko làm gì được..
    Thứ 3 là bạn Pét. Biẻu tượng giới tính của bạn ấy đan xen, chồng chéo nên rất khó xác định. Ký hiệu PD nhé. Nó là gì, bạn đọc lên sẽ biết. Bạn ấy cũng có mắt đẹp, cười duyên và đặc biệt nói rất nhỏ nhẹ dịu dàng . Bạn ấy lênh đênh trên biển 15 ngày, đến bến nào cũng chỉ dừng len ven. Vào bờ 15 ngày lần này có sự đổi khác là rủ Bell về ngủ cùng. Trong bạn ấy có nửa nọ nửa kia, cái quan trọng ko phải ở chỗ đó mà là chỗ bạn ấy đã rất dũng cảm bỏ qua mọi mặc cảm, vượt lên chính mình. Chúng tao rất cảm fục mày đấy, Pét ạ Có đứa 1 nửa như Bell, như tao cũng chưa dám thổ lộ
    Thứ 4 là bạn Chung. Trần Chung. Vầng. Bạn ấy giới thiệu đã có người yêu. Thế nên chúng ta chuyển nhỉ Nhưng tao muốn giới thiệu qua là bạn ấy có vẻ phốp pháp, ngoài sức tưởng tượng của tao . Và hôm qua ko mưa nhưng bạn ấy mặc áo mưa đi về sớm
  8. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, có tiếng mà chẳng có miếng. Hôm qua tao rủ thằng Bell về nhà ngủ mà nó có chịu đâu, nhất nhất đòi theo thằng ntq. Mà chúng nó vào karaoke 2 thằng với nhau thì có trời mới biết chuyện gì xảy ra.
    Đúng là thật thà thú nhận thì bị vạ miệng, chẳng được gì lại bị deny đại diện " cảm fục " mới chết chứ. Hic hic
    Cheer
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Giờ là đến các bạn gái .
    Duongmeo là mem mới. Hôm qua có vẻ là đi lần đầu nên bạn ấy có ít nói hơn một chút. Dáng cao, giọng nói gọn gàng, có gang có thép Một bạn gái cá tính và rất hoà đồng. Tao thích mày nhưng ko dám biểu lội, sợ cái ishi nó ghen
    Tao hay ngắm nghía mọi người . Hiền hôm qua điệu đà vậy, đeo vòng cổ nhé :P ishi thì khỏi phải nói, nó còn đeo bông tai lấp la lấp lánh nữa chứ
    Vào đến quán ốc hiền bảo hôm nay tao quen còn chào cả chủ hàng nữa cơ chứ. Yên vị tao gọi 3 bát ốc, hai đĩa nem, ba bát trứng chim cút Nhà mình giao lưu vui vẻ thế, cười nói suốt. Ấy vậy mà bên đầu bàn của ishi với hiền, bát ốc, bát trứng cứ chồng lên nhau ngất ngưởng Chung kêu đau dạ dày nhưng ăn nem chua nhiệt tình. Pét ngồi cười và ăn sung cho sướng. Ntq, bell, duongmeo và bienyeu nhẩn nha. Tao thương Bell nên ăn ít hơn mọi bận. Nhưng đêm về tao về vắt tay lên trán nghĩ thấy mình cũng có hai bát ốc, một đĩa nem, 1 bát trứng, sau còn gọi thêm 1 bát nữa. Tự thấy ân hận kinh khủng Tuy nhiên hôm qua tao ko được chén caramen .. ko được đi ngang qua hàng kem su ( lên giá 700đ /cái rồi) Bell lúc trả xiền bảo còn nhiều dịp gặp nhau chúng mày ạ
    Xong vụ ốc, cả bọn ra ngồi ven hồ buôn dưa một lúc. Đi đường bị chuyển nhượng sang cho ishi lai tao thấy ôm ko sướng bằng bienyeu cho lắm. Tuy nhiên nó hồn nhiên nên cũng tạm được :P Pét là người bị quay nhiều. Bản thân vấn đề của nó cũng đã khá là phức tạp rồi còn gì
    anyway hôm qua tao thấy vui. Còn chúng mày? Chúc mọi điều tốt lành nhá!
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, sau một hôm mà các nam thanh nữ tú nhà mình buôn bán ác liệt quá, chả mấy mà lên tầng 3, lên tầng 3 cho thoáng mát. Tao nhận một phòng trên í nhé. Mở cửa sổ ra cho gió vào, làm bay tứ tung các thứ lên càng thích.
    @Chung: Gửi ảnh cho từng đứa, cấm có post lên nhá, nếu post thì chừa mặt tao ra, mặt tao xinh, ứ muốn ai khủng bố đâu

Chia sẻ trang này