1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê HỏằTi cún - 1982 - Nhà sỏằ' 2, nh?Ân niỏằ?m vui, nh?Ân t?ơnh y?êu thặ?ặĂng và chi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ishinohana, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có một người định mối lái cho mình, nhưng hôm hẹn được anh thì không có chị, hôm hẹn được chị thì không có anh. Tại chị ấy không nói trước với cả hai đứa, nếu không mình đã bỏ vụ đi Sầm Sơn ở nhà coi mặt. Nhưng tên này không được, vì ở xa, Ishi đang cần người ở gần để thực hiện kế hoạch tháng 10 sang năm, nên vệ tinh cũng xê ra luôn đi nhá.

  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    "Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài"
    dòng sông mùa thu đây

    [/quote]
    Ai nhớ mình thế Xương quá cơ Dòng sông chở đầy hương thơm đây
  3. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    ơi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt fù sa à a
    Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở
    Sông mấy ngàn năm tuổi, mà sao sông trẻ mãi ko (đã) jà ...
    <vào đoạn nhanh> chảy đi sông ơi, chảy đi sông ơi ới ời
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đú theo phong trào Free hugs mà lị Người đẹp bỏ vệ tinh đấy à Cả nhà chứng kiến kìa, người đẹp không chịu nổi xa xôi cô đơn bỏ vệ tinh nhá Hứ hứ
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chảy ào ạt thành lũ bây giờ
    Ai dám bảo sông già đấy hả, đập chết ăn thịt
    Bắt chước phát.
    Nhìn cái giề?
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ờ, không chịu được đấy, bỏ đấy, ai bảo đi xa làm gì
    Ôi, sao mà muốn khóc thế không biết. Chỉ muốn khóc thôi
    Trưa nay ăn mỗi một bán miến, giờ đói quá
    Khóc thì kệ người ta
    Nhìn cái giề

    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 16/08/2007
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ôm nhau để chuẩn bị cho đề tài cuối tuần í mà
    Nhà mình nên có chủ đề buôn tập trung vào chuyên môn. Tao đang ngồi nghĩ nếu cái ishi nó đi xem mặt thì nó sẽ thế nào? Ngồi cách 1 cái bàn, lại còn có bà mối chứng kiến . Rồi chúng nó sẽ làm gì? Chỉ nhìn mặt nhau thôi ah?
  8. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Tối nay họ nhà mình đi ... ôm nhau đi
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ dắt mối lần trước đông người, tao chả fải làm gì. Ngồi cách một cái bàn, tao chả nhìn người ta, chỉ cười. Thế mà hút hồn người ta mới chết, fải công nhận mình cười duyên
    Trời đang có sấm đấy, à quên kể cho nghe vụ này: hôm qua tao ăn bao nhiêu mực ở nhà bạn tao, có người nướng mực của nhà người ta cho ăn, thảo nào chả kiêng
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 16/08/2007
  10. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    ôm nhau cả nhà thì tau đi, chứ ôm nhau theo kiểu chọn lựa từng đôi thì tao ko đi, đi để chúng nó kêu xâu hổ ah?

Chia sẻ trang này