1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê HỏằTi cún - 1982 - Nhà sỏằ' 2, nh?Ân niỏằ?m vui, nh?Ân t?ơnh y?êu thặ?ặĂng và chi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ishinohana, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hiền ơi, mày chẳng hỉu cái giề cả. Cái Hằng nó cái net nhưng nó có cái khác đền bù (mới chống lầy mà ). Như thế thì ko khéo suốt ngày nó cai mất, chúng mày tranh thủ chat với nó đi ko đến lúc nó cai ... sữa thì chẳng có cơ hội nào gặp nữa đâu
    Mà tao thấy thời tiết mát mẻ nhưng chả thấy dễ chịu tẹo nào, việc ngập đầu ngập cổ, chẳng có thời gian mà buôn với chả bán
  2. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mày thế , chả bù cho tao, từ sáng đến giờ chưa có việc gì nên toàn buôn bán thoai.
    Ừa, bao giờ mình có thú vui khác to nhớn hơn để cai net nhẩy
  3. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Sao cái Hằng nó ko gửi ảnh nhỉ
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hilu Èo ơi sáng nay tao đi làm mà thấy gió mơn man như ve vuốt lấy mặt, lấy tay mình <bịt kín như ninza>. Gió gợi cho tao về khu tập thể xưa cũ, có cái ao to đầy cá, có cái vườn điền thanh xen lẫn những cây dâu rộng mát. Khóm điền thanh cao, lá xanh li ti như lá me, lá phượng, hoa từng chùm vàng mát đong đưa lao xao trong gió. Vào đầu mùa thu những chiếc lá ấy còn xanh thẫm, đến cuối mùa, khi có thể bóc tước được những lớp vỏ từ thân cây làm dây buộc đồ thì lá chuyển sang màu vàng. Tự nó sẽ bay khi có những đợt gió hanh hao se sắt thổi.. Tao con bé tóc ngắn, mặc bộ quần áo hoa tím tha thẩn hái hoa kết thành bó, vặt những chiếc lá, tuốt chúng khỏi cuống và thả bay Cái mùi hăng hắc của lá, mùi hương dìu dịu của hoa phảng phất trong tiết trời thu. ÔI!
    Mùa thu trong sáng
    Mùa thu yên ả
    Mùa thu vàng lá
    Mùa thu ngọt ngào
    Em có là mùa thu nào?
    Hay em là tất cả?
    Anh có là chiếc lá?
    Rớt vào mùa thu em ?
    to Bell: Có người nằm bên, tao sợ chưa kịp nghịch linh tinh thì bị cắt nghe đọc truyện
  5. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    <giương cung bắn> rơi cái bẹt Sáng nay gặp lắm CA cắm chốt ko tốc độ được nên mơ màng kinh
    Mùa thu nay khác rồi
    Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
    Gió thổi rừng tre phấp phới
    Trời thu thay áo mới
    Trong biếc nói cười thiết tha!
    Trời xanh đây là của chúng ta
    Chiếu giường đây là của chúng ta
    Những căn phòng thơm mát
    Những nẻo đường bát ngát
    Thuyhang mày làm tắc cái nhà vệ sinh, tao chờ mãi
    Mày có cách gì giúp tao cai cái thú vui khác to nhơn nhớn ấy ko hả hiền
    IShi về nhà ngay, lang thang công viên trẻ con nó trêu cho mất mạng cơ mà mày dùng sai từ roài. Thằng Bell nó ko thập thò, nó rình mò :D
    Chung về đây tao oánh cho bật thêm cái móng chân nữa
    Được A.Q sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 17/08/2007
  6. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, đúng là hôm nay mát trời có khác, lãng mạn thế . Mà chúng mày nói cái gì thì nói nó rõ ràng 1 chút, cứ mập mập mờ mờ, tao ko hiểu sao tự nhiên lại bị cắt đọc truyện, giải thích tao nghe cái xem nào
    Mà tình hình anh chị em ko định xây nhà mới nữa hay sao mà chẳng thấy ai vào post bài thế này hả, biết đến bao giờ mới lên nhà mới được đây
  7. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Mày lo gì bell!
    Gì chứ buôn thì nhanh như tên lửa ý mà, chắc buổi sáng nay mọi người bận, nên ko post. Khi nào mọi người rảnh mà xem, quay đi quay lai đã sang nhà mới lúc nào không hay.
    Mà cái bienyeu thích xây nhà mới thì mau mau vào nhà mà buôn đi, kẻo mọi ng buôn hết đến trang 99 bi chừ.
  8. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Tao cũng bận bỏ xừ đi ý chứ, nhưng mà cứ khi nào hơi mệt mỏi thì lại vào spam 1 cái coi như thư giãn luôn . Lên tầng nào ... lên tầng nào ... ở tầng 2 nóng bức quá đi
  9. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mấy hnay tao cứ nghĩ xem sẽ xây cái nhà mới như thế nào? Tao định, ối giời, bó tay mí mình, hqua tao nghĩ ra một cái chủ đề hay ho chút đang định hỏi tụi bay thì bi h quên béng mất nó là cái gì? nghĩ mãi ko ra
    Àh, thế này nhá: hội cún - 1982- nhà 3- cùng đón mùa thu tình bạn. Trang trí hoa lá cành như cái Hằng nữa là ổn tụi mày nghĩ sao ?
  10. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tao công nhận là đi spam thư giãn thật, cơ mà mày từ từ thôi nhá, xây nhà vào thứ 2 mí đông vui, chứ thứ 7, chủ nhật vắng tanh

Chia sẻ trang này