1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nh?Âm Tuỏ?Ơt gia trang - Bỏ??c Nam sum hỏằ?p mỏằTt m?ạa hoa - Mỏằông SN Matrix (0

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyhang182, 25/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Thế đây, tao khổ không cơ chứ, toàn chết vì ăn và không được ăn, fải cân nhắc mà
    Uh, tao cũng nghĩ đi DL phải đi tầm nào k hội hè ngày lễ í, đỡ chen chúc và đắt đỏ.ngày xưa đi học thì có nghỉ hè, giờ đi làm thì cứ lúc nào sắp đc lịch ví tiền thì đi, chứ cần gì đợi đến dịp lễ, cuối tuần này đi đê
  2. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    hóng hóng
    em chào mọi người ợ
    (khoanh tay đứng khúm núm)
    lạnh mọi người nhỉ
    cái số em nó cũng khổ về đg ăn uống lắm
    bao giờ có time rảnh
    ngồi đàm đạo
    em kể cho
  3. MRVToHo

    MRVToHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ớ. Mài sắp chống lầy à
    Còn vụ ĐN, để tối về nhà rảnh tau lục lại mấy tờ bùa chú của tau xem còn k
  4. MRVToHo

    MRVToHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    K cần time rảnh, chỉ cần kể sơ qua mấy lần chị ra HN thôi nhá.
    Hôm nọ ý, 1 nồi chép nấu măng, 4 ng ăn mà hết 3 ng gầy zồi nên hông ăn đc bao nhiu, 1 mình thằng em tôi xơi hết 5 đĩa bún. Đến nỗi bà chủ quán cứ tưởng con bé nhân viên nghe nhầm, rối rít xin lỗi định đem cất bớt bún đi.
    Còn lần trước nữa ý, đi Sơn Tây nó ăn những 4 bát fở bò to. Nhưng xem chừng nó vẫn còn thòm thèm lắm. Cơ mà đấy mới chỉ là lót dạ cho thằng pé thôi, 2 tiếng sau fải cho nó ăn trưa k nó đói tội nghiệp. Em tôi nó vất vả thế đấy.
  5. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Thấy vụ đi ĐN sôi nổi quá, hic, thèm
    Tình hình là trời sẽ lạnh đến hết tháng này mất.
    Thôi cứ giải quyết xong vụ ngày mai đã nhểy. Nắng ấm tính tiếp.
    @AQ: Tao chưa được đi Yên Tử bao giờ, chùa Hương thì đi từ hồi còn bé tí, giờ chả nhớ gì về chùa Hương sất
  6. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0

    13 thì Yên Tử đông lắm. Đêm qua lạnh nằm run mãi mới ngủ được. Hôm nay trời đẹp nhưng tao ngại dậy sớm nên ko đi..
    cuối tháng 3 cả nhà đi đi
    Hằng: mày hỏi như đúng rồi , súp cà là cái gì hả mày.. đang ngâm cứu món lẩu đuôi bò, nó bảo cho súp cà... chả hiểu gì hết.
    Hôm nọ đến nhà làm cơm mà chả món nào ngon hu hu thấy xấu hổ quá, fải học nấu ăn, nấu cả món mình ko đụng đũa vào nữa
    mai ốc đấy hử, 6h quán cũ nhá ... chèm chẹpppp
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ nắng ấm toát mồ hôi thì hiền vìa nhà chồng zồi còn j. 30/4 đã có tuần trăng mật chưa kưng
  8. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    ko phải về đi làm, mà là về nhà mí bố mẹ í Nếu chỉ 1 tr mà đi được đến Cà Mau thì tao xin nghỉ cả tháng luôn
  9. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Lúc ý bạn Hiền đang trong tuần trăng dập mật
    Súp cà là súp cà chua ý, tức là tương cà chua nó đóng hộp ý. Cơ mà sao lẩu đuôi bò lại cho súp cà vào nhỉ? Hay là để làm nước chấm?
    Tau thấy lẩu đuôi bò hông ngon bằng món đuôi bò hầm. Nấu với nấm hương, nấm đông cô, nước sền sệt, ăn với bánh mỳ. Ngon nhắm ý.
    Tau bẩu này. Mài hông cần fải nấu ngon hay biết làm nhiều thứ đâu. Hông biết làm thì hông fải làm (hỏng hết bánh kẹo). Biết làm thì việc gì cũng đến tay mình. Mệt nhắm!
  10. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tau đảm bảo với 1 tr mài có thể đi đến tận Cà Mau.
    Căn bản là đi bằng fương tiện gì và ăn nghỉ ở đâu thôi
    Mà đùa chứ, có lần Tết tau đi miền Trung tẹt ga gần 1 tuần mà hết có 3tr, trong đó có 1 chiều là đi bằng máy bay cơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này