1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nh?Âm Tuỏ?Ơt gia trang - Bỏ??c Nam sum hỏằ?p mỏằTt m?ạa hoa - Mỏằông SN Matrix (0

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyhang182, 25/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    à à.. thế thì nó cho được màu thôi. Công nhận món đuôi bò hầm thuốc bắc ngon thíe <lẩu thì cũng fải hầm nó rồi mới cho ra nồi lẩu>
    hĩ hĩ ... cũng fải tập cho biết những cái đơn giản, nhiệt tình + vụng về thì có mà fải kiếm tiền để ăn hàng suốt.. ở nhà mình hay cáu khi mẹ với bố cứ bắt ra khỏi bếp lém thế cũng đc, chứ bắt mình giết gà, mổ cá mí lị nấu miến thì .. <trong ba thứ ấy lưu ý mình ăn dc thịt gà nhiều thôi :D>

  2. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    AQ sốt ruột hay sốt cà chua đấyMáu lấy chồng nên đi học nấu ăn hử, èo, tao cũng nghĩ giống cái Hằng, biết ít, học ít thôi nếu để lấy chồng, biết nhiều làm nhiêu khổ nhắm.
    Còn nếu sống độc thân, thì ngc lại, biết nhiều làm tốt cho mình hưởng thụ
    Rốt cục thì hết khoảng bn K thì đi đc ĐN nhờ? Tao check opentour, đi Sapa t6 - t2 như Anh Mắn nói mà hết cỡ 1,2tr roài
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ ăn chúc cả nhà ngon miệng
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    30/4 là mình đưọc nghỉ từ t4. vậy mình xin nghỉ t2, t3 là có thể đi từ t6 tuần trc đến cn tuần sau nhỉ nghĩa là 28/4 là có thể lên đường và mùng 3/5 là về đến nhà... 9 ngày đấy
  5. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    cái bà già kia
    đã bảo đấy là thông tin nội bộ cơ mà
    đồn ra ngoài mất hình tượng quá
    lần ở Sơn Tây còn kể thiếu
    1 bát thịt bò gọi thêm nữa
  6. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    hồi em học lớp 1
    trường em bị cháy
    cô giáo em đi lấy chồng
    nên học hành dở dang
    em tính toán nó kô đc chính xác cho lắm
    28 29 30/4
    1 2 3/5
    mới đc có 6 ngày
    có gì A.Q chỉ bảo thêm nhá
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chưa xem lại lịch chú nhìn xem nó có ngày lễ tết ji trùng vào ngày thứ bậy chụ nhật hok thì đc nghỉ bù ý mà
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    ah thứ 6 tháng 4 là ngày 25 cơ, chị nhin` nhầm của tháng 3.. mà em là đứa nào cứ lèo nhèo ở đây thế , thích mời mọi người caramen fỏng
  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    ngáp vặt đuổi ruồi bên du lịch có topic hot nhỉ. Đọc hay phết.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/DAN-PHUOT-LA-NHUNG-KE-ICH-KY/896783.ttvn
    Tự dưng cứ nhớ lại đoạn phim (hay ca nhạc) nói về 1 ông cả đời rất nhìu lần đi trên chuyến tàu ấy. Mỗi lần đi qua bao giờ ông cũng bồi hồi để ý đến ngôi nhà nhỏ và người ở vùng đất vắng.. Vùng đất lúc đầu hoang sơ, con người nhỏ bé rồi dần dần con người lớn lên, đông đúc, nhà thành làng... nhưng ánh mắt nhìn của ông dành cho nơi đây vẫn luôn trìu mến và yêu thương.. nó là một phần cuộc sống của ông rồi còn j.
    lại nhớ cả cái truyện j của Nguyễn ngọc tư nữa. Viết về suy nghĩ của người trong làng nghèo làm du lịch nọ í.. hĩ.. thực ra dân du lịch cũng có ngừi nọ ngừi kia, nếu mà suy nghĩ tự ti, tách biệt thế thì làm sao ..
    holi béo kinh
  10. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Như tau đây hồi mới ra trường đã tự tay cắt tiết nhổ lông fanh thây 2 con gà cúng ông bà ăn Tết cơ đấy (sau lần ý tau cũng sợ mình lun )
    Em AQ chịu khó học mổ gà, làm cá đê. Chứ tau thấy bi giờ nhìu thằng đàn ông đàn ang mà cứ như đàn bà ý, trói gà hông chặt, chả biết làm giề. Nhìn mà ngứa mắt muốn đập cho fát chết tươi Hoặc mài training cho chồng món nữ công gia chánh đê. Chứ lúc vợ ốm đau sinh đẻ chả nhẽ cơm hàng cháo chợ suốt sao.
    Mai này tau sẽ training cho chồng tau 1 khoá giặt tã
    Em caphe từ từ hẵng đi Sapa nhá! Đợi tau ra zồi đi luôn thể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này