1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nh?Âm Tuỏ?Ơt gia trang - Bỏ??c Nam sum hỏằ?p mỏằTt m?ạa hoa - Mỏằông SN Matrix (0

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyhang182, 25/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    =)) Đọc bài cái hằng cười rách mép
    Nghe vụ training chồng nấu cơm giặt tã, tao lại nhớ có lão tết vừa rồi nghe mấy bà nội kể tội con dâu sinh đến 2 thằng Ku đúng lúc giá rét, các cụ phải giặt tã bằng tay, đi găng đấy mà vẫn hỏng mầy cái găng, lão ta phát minh ra việc cho con mặc tã màu vàng, hê hê, giặt bẩn k ai biết
    Mà sao chúng mài cứ phải lo chuyện cơm nước nhợn gà thế nhảy, khổ,sốt cà sốt ruột hết cả, tao cứ chủ trương k biết làm chỉ rửa bát ví cả phơi đồ thôi, k lấy thì thôiCơ mà tao sẵn sàng mổ gà, miễn k phải là để cúng ông bà
    Mà Hằng kia, bjo mài đi Sapa mà bảo tao chờ
    Được capheden82 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 19/02/2008
  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    thật là thiết thực =))
    1 con gà mình giết mãi thì nó cũng fải chết thôi, chứ còn chồng ko biết fải bao nhiu lần tã mới bít giặt sạch đây
  3. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Caphe đợi tau đi. Muộn nhất là đến Tết tây thôi
    Đùa chứ, để hôm nào công việc tau ổn định zồi mình đi. Đi chơi fải đông mới vui và dạt zẻ mài ạ.
    AQ cứ cố huấn luyện cho chồng đê. Cùng lắm mài đẻ vài lứa là chồng biết giặt tã sạch ngay ý mà
  4. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    @Hằng: OK con gà đen, tao cũng phải hết tháng 5 mí rảnh đc, cứ hóng để đó cho đỡ thèm
    @All: Mai ăn gì đấy
  5. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày bàn cứ như đi ngay ý, làm tao chả ăn sốt gì mà cứ sốt ruột
    @AQ, Biển, Ishi : Tình hình là mai tau ko đi được. Mẹ tao vừa thông báo rằm tháng giêng ko làm vào rằm mờ lại làm vào ngày mai . Chuyển sang chiều thứ 6 được hông ??? Chúng mài nhàn rỗi chiều đứa lắm chuyện ( là tau ) một tí nhá
    @all: 30.4 tau đã cưới đâu. Có lịch giề đi chơi gần gần trong 1 ngày thì book đê cho tau ké với
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ra hồ Tây đạp vịt nha kưng
    Chiều em nhứt nhà zồi đới
  7. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    sợ quá sợ quá
    nhưng kiến thức là vô giá
    ăn đòn để có thêm tý hiểu biết cũng kô sao
    một cách tính đơn giản
    30/4 1/5 là 2 ngày
    nếu nó vào cuối tuần thì đc thêm 2 ngày nữa
    ===>4 ngày là kịch kim
    deny nói rằng bùng thêm 2 ngày
    ===>tối đa là 6 ngày
    ko thể hơn đc nữa
    chẳng cần nhìn lịch đâu
    chỉ có thế hoặc kém thế thôi
  8. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    thường thôi
    mà cắt tiết có cần người giữ kô đấy
    em 1 mình làm cơ
    còn cắt tiết ở cánh để cho nó đẹp nữa
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thông báo lại là chiều thứ 6 tao bận nhá, không thể đi được. Thế mà mình đã vội khoe với người nhà là chiều tối nay tao "phải" đi ăn ốc

    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 20/02/2008
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN em Hằng nhé. Hôm nay mới để ý cái title
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này