1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nh?Âm Tuỏ?Ơt gia trang - Bỏ??c Nam sum hỏằ?p mỏằTt m?ạa hoa - Mỏằông SN Matrix (0

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyhang182, 25/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    ặ, bao giỏằ biỏt thơ bỏÊo tỏằ> vỏằ>i nhâ.

  2. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề nhớ và kiếm tiền àh? tao thích kiếm tiền hơn gộp 2 chủ đề này thành '' nhớ kiếm tiền''
    Hiền&Dương:
    Tao hình như dạo nì bị hạn chế ngôn ngữ í, đấy, cứ tưởng sẽ viết ra được nhiều lắm thế rồi lại chưng hửng chả bít phải viết gì nữa
  3. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Để xem nào!
    Việc 1: May vá, đan, thêu... Cái này sao nhỉ?
    Việc 2: Đi tìm công việc bán time (chắc là chỉ có việc bán hàng nhỉ)
    Việc 3 : Tự sáng chế một cái gì đó, rao bán trên mạng, cần những người khéo tay, kiên nhẫn.
    tao mới nghĩ được đến thế, mà chưa thấy cài nào khả thi cả, có ai có ý kiến gì không, giúp với!
  4. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Dương meo lấy chồng xong đảm đang thế. Đã lo nghĩ đến chuyện làm thêm rùi á. Tau thì mún lấy chồng xong fải nhàn hơn ngày ở với bố mẹ cơ. Nhưng có thể đó là điều không tưởng. Cơ mà kệ, đêm ko ngủ mờ thì mơ ngày vậy
    @Biển: Hội chứng giề mà lại tịt ngôn ngữ? Cứ vào nhà ban đầu nói ít rồi cái Hằng nó sẽ kéo từ từ cho cái hứng của mày lên
    @Hằng : Mua thùng rác mới chưa kưng ??? Đoảng đến thế là cùng
  5. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hic, đảm đang gì.
    Vì cảm thấy mình vô công dồi nghề quá thôi! Bien nhỉ !
    Cả nhà đâu rùi, vào đây cãi nhau cái coi! Nhà cửa vắng tanh vắng ngắt thế này ah?
  6. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Post lời bài hát tí:
    Thời gian đã qua đi không thể trở lại
    Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
    Náo nức khơi xa không thể vắng những cánh buồm
    Áng mây trên đầu không thể ngừng trôi
    Còn đâu miền dương gian khi úa tàn mặt trời
    Bình minh sẽ lên ngôi khi không còn đêm tối
    Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
    Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu
    Người đã ra đi có thể trở lại
    Vết thương ngày nào có thể liền da
    Nước mắt sẽ thôi rơi đôi môi lại chín đỏ
    Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ
    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
    Bóng mây muộn sầu có thể dần ta
    Và điều này thật rộn ràng êm ái
    Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi
    Phó Đức Phương!
    AQ: đâu rùi! Kêu gọi rùi lặn mất tăm!
  7. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tao vào post bài tý không cái Hiền với cái Meo bị khoá nick vì tội spam.
    Sao đứa nào cũg đòi đi kiềm tiền thế này, tao chỉ muốn ngủ thôi, ứ thích đi làm, chán đi làm lắm roài (Zời nắng hanh tao khóc tí cho mát mẻ nhà cửa)
    Sắp 8/3 nhể, cơ mà nhà này âm thịnh dương suy, chúng mình tự vùng lên đi chờ bọn Zai hư nhà này có mà rụng răng
  8. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hum này SN Matrix ah!
    Chúc mừng SN nhé Matrix!
    Chúc Matrix luôn vui vẻ, và làm được cho "người ý" cũng luôn vui vẻ!
    @cafe: Tại nghèo wwa đấy mà, huhu
  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng sn matịt nhá. ăn no chóng nhớn nghe kưng
    duongmeo yêu quý, anh đây bận quá hic hic.. bận mà ko ra tiền hu hu. định vác sách đi học mà tốn kém quá, nhưng khiếp, bảo làm mấy thứ đó ngất mất duongmeo ạ. .. chắc đồng chí đang chuẩn bị khâu may cho baby í gì. <cái bài ko thể và có thể nghe hay nhỉ, mình mình fải nghe bài này mí dc, fải bắt người ta hát bài này thoai >
    Có thể một ngày mai chúng ta se sẽẽẽ .. ặc ặc.. cao quá
  10. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, khâu may gì đâu! Đấy là túng quẫn quá đâm ra nghĩ lung tung ý mà! hic
    Bài "Không thể và có thể" hay nhỉ! hihi, càng nghe càng hay, he he! Nhưng hát kara thì khó lắm ý!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này