1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Bỏ??c - Nam sum hỏằ?p SG- V?âng Tàu thỏ??ng tiỏ??n... l?ên ?'

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vuhuong82, 07/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tao fải công nhận là oan thị Màu cho thằng Ntq quá. Chúng mày cứ nhắc đến nó mà không nhắc tới cái người ngồi ăn cùng nó từ đầu chí cuối, cho tới khi còn hai người, và cho tới khi Ntq đứng dậy trước.
    Mà hôm qua bạn Ntq còn là zai duy nhất nhúng thịt bò vào nồi lẩu, và cho vào bát từng người, từng người một...để cho nó hết chỗ cay (mà Beo đã đổ gần hết lọ satế vào nồi), vì Ntq không ăn được cay mà lị
    Tao công nhận Beo hiền nhất nhà. AQ với Ntq nó cướp trên giàn mướp các thứ ngon từ bát của mình mà chỉ biết kêu than và ngậm ngùi nhìn chúng nó ăn
    Ai chụp ảnh thì post ảnh cái bánh lên đi, post ảnh Beo cùng với Hương thổi nến sinh nhật đi. Cái ảnh đấy chắc là đẹp
  2. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Hihi...jờ mới bít Ms Quỳnh ăn tham thế...
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ăn uống hoành tráng quá nhỉ? Lần sau cho xin 1 chân tham gia với! [​IMG]
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Lúc bọn con gái bên nồi lẩu kia sì sụp ăn uống, bọn tao gồm thằng bell, pete, cao cường, reflection phải ngồi uống rượu cầm hơi. Bell thì ngồi lườm, pete ngửa mặt hút thuốc, cường chỉ ngồi nhăm nhe cuộn giấy chùi ... mồ hôi Cái nồi lẩu bên tao trúng giữa quạt trần, tao không ăn được gì hết , tức quá ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái [r39)
    Q mày kêu oan cái giề. Mày ăn hết fần anh em. Oánh hội đồng đê may` ra day tao tam quat'' cho :D ]
  5. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    buôn típ
    Cái đống hoa hồng leo tặng hương, tinker bà bà và ishi rây máu ăn phần kia kỷ niệm trong thịt da tao 1 cái gai rồi nè, đang sưng tay lên nè, ngứa nữa nè
    Tao cũng ko biết bọn con gái chuẩn bị đồ ăn thế nào nữa, chỉ biết là khi tất cả mọi thứ được dọn ra tao chuẩn bị ngồi vào chiến thì bộ ba con zai lề mề kia mới vác cái mặt đến. Lần sau đến sớm vào giúp các bạn nhá. Rửa rau, lau chùi bát đũa nhá. Chúng mày hư vừa thôi nhá.
    Hình như lởn vởn thế lào, tao cũng ko phải rửa bát
    Chả là lúc ấy bọn con gái đã thanh toán nhanh gọn nồi lẩu của chúng, đứng lên đi dọn, tiện tay rửa bát lun. Tao thì lúc í mới ngồi ăn.. nghĩa là nhảy từ nồi lẩu bên nì qua bên kia, mang vác đồ ăn nhậu lỉnh kỉnh nữa. Tuy nhiên ko ngon tí nào vì cái mean cứ nhăm nhe lôi cái lau nhà ra lau Đựoc thể lại còn thằng Q ngồi giáp lá cà, ăn uống ngồm ngoàm.. thật là ức
    đã thế, bọn con gái 1 số đứa còn quây quanh cái bánh gatô ngay sau lưng nên tao càng sốt ruột. Bụng chưa no đã lại phải đứng lên xếp bát cho cái dưongmeo..
    Chán thế
    Được A.Q sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 10/09/2007
  6. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Úi giời,. mình không đi với các bạn quả là tiếc nửa con người, Bien ơi, lại lỗi hẹn rồi, xin lỗi tinh yêu!
    @All: post ảnh lên xem có thèm không nào, xem nửa con người còn lại có cần tiếc nuối kô nào
    Phù.Hôm nay tắc đường quá, giờ mới về đến nhà!
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng kia giọng quen quen
  8. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    úi xời, đấy là còn ko biết lúc anh chở em cafeden đi về nhà, em í ôm anh chặt nửa con người đấy :x (anh đi nhanh, em í ngồi vắt vẻo sợ rơi mất lúc nào ko bít )
  9. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    úi giời, thế thì tiếc thật rồi, tiếc hết cả con người.
    Biển ơi: hẹn lòng lần sau vậy nhé, mình cũng đi nhanh.....
    @Ishi: Quen rồi à, đã quen chưa, thế lần sau mình làm dê của Biển thì có cho joint không
  10. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Bọn này buôn bán kinh
    Tao đã báo với chúng mày từ trước rồi còn gì là hôm qua sáng tao đi đá bóng nên đến muộn chứ có phải trốn việc đâu. Đá bóng xong mệt vãi lúa, chỉ thèm uống nước, ngồi ăn lẩu tao ko thể nào chịu được vì nóng, chỉ háo nước thoai, thế nên hôm qua mới để thằng NTQ và AQ làm mưa làm gió trên bàn lẩu như vậy. Mà cũng ko phải tao trốn rửa bát đâu nhá, vì tự nhiên có sự cố phải chạy lên công ty, về đến nơi thì chúng mày rửa hết rồi, may mà còn vào làm vài đường cơ bản lau nhà chứ ko chúng nó lại kêu mình ko làm gì thì chết. Khổ thân tao, ăn thì ko được ăn, mệt thì vẫn hoàn mệt, đề nghị trích quỹ nhóm cho tao đi bồi dưỡng
    Mà hum qua khi ăn lẩu, ngồi cạnh cái Caphe sao tao thấy trách nhiệm cũng như vị thế của mình sao mà to lớn đến thế, và cũng thật là nặng nề. Ko nặng nề sao được khi có đứa con gái ngồi bên cạnh mà ko biết làm thế nào để gắp được thức ăn cho nó, nhìn con bé gầy mòn, héo úa mà tao ko cầm lòng được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này