1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Bỏ??c - Nam sum hỏằ?p SG- V?âng Tàu thỏ??ng tiỏ??n... l?ên ?'

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vuhuong82, 07/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hic, vào điểm danh cái, còn không thì ngồi hóng, toàn bộ bài của tao chắc chắn bị xét vào danh mục sì pam.
  2. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mệt phờ râu, Anh vào điểm danh chào các anh iem, anh đi ngủ cái, lần đầu tiên thử ngủ trưa xem nó thế nào
  3. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng trưa nay cái ishi cưới. jật cả mìn
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nhà mình ko ai buôn ah, lại dành đất cho mình viết bài Tự dưng thèm yêu
    Mùa xuân năm 2007
    Cổng xuân thêm một lần mở, khép
    Đêm qua phảng phất vị oi nồng
    Và sáng nay, giữa mưa xuân rợp phố
    Một cánh hoa, ươm mới gót chân hồng.
    Hà Nội hôm nay có mưa. Trời đất thì khoác chiếc áo xám bạc. Người người ra đường sẽ sùm sụp trong những chiếc áo mưa đủ màu sắc, cây cỏ tươi tắn bừng lộc xanh.Với thời tiết này, con người sẽ bớt to giọng đi, bớt hùng hồn đi, nhìn nhau hiền hậu hơn, tình hơn. Tôi ngồi chỗ này nhìn ra ngoài vườn cỏ mướt dưới làn mưa xuân lúc mau lúc thưa, giăng mắc những tâm tình riêng.
    Tình yêu không nhất thiết phải màu mè.
    Nhưng trời sinh ra hai con người là để bổ sung cho nhau và cứ xa là nhớ. Nỗi nhớ trở thành nét vẽ của riêng mình. Những chiếc lá vàng trên cao vời vợi trong lòng thành phố cũng lao xao.
    "Lại bận nữa rồi, khi nào xong việc, anh sẽ ..".
    Hoa sưa sẽ rơi, sẽ tàn, trong mưa...
    Hoa ban sẽ nhạt sắc tím, trong mưa!
    Khi yêu nhau, người ta hay vẽ tranh tặng người yêu. Thường vẽ trong công viên, hay là ngồi trên ghế đá... Vẽ để khi nào có giận nhau, nhìn bức tranh sẽ hết giận ngay. Trong tranh vẽ, một tay đưa lên miệng, một tay cầm lê chiếc ô trong mưa, con bé im lặng chờ đợi.
    Nếu như lặng im là thu mình thì lặng im có thể là trốn vào nhau được không?
    "Giọt nước mắt nhiều khi em giấu đi
    Trời nhiều gió làm sao anh chống đỡ"
    ( Lê Thiếu Nhơn)

  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tau là tau rất phản đối cách spam qua instant msg của bọn mi nhé. Có gì tống lên TTVN này này, chúng mi làm thế tau đang làm + nghe nhạc lại giật mình... tau dạo này đang yếu tim.
    Mời mấy thằng
    Tặng mấy bạn nữ nhỉ ấy ấn nhầm quen tay nhé!
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá!!
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu.
    Hôm nào ra quán Trịnh ở đoạn Trần Duy Hưng đi bạn hiền!!
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tao đọc được cái này: Con người đơn độc dù là nam hay nữ cũng là sản phẩm dở dang của tạo hoá. Nó thiếu cái phần cấp cho nó tính toàn vẹn và cái phần ấy không ở ngay trong nó mà ở một người khác giới
    Định nhắn cho một ai đó, nhưng tao đoán lúc ấy chắc là chẳng còn ai thức nữa nên nằm nghĩ một mình. Trưa nay đi ăn cưới, chị của một người bạn. Đương nhiên chị của bạn mình nên cũng không trẻ nữa, tất nhiên cũng không quá già. Chợt nghĩ, tại sao đằng nào cũng sẽ lập gia đình, cũng sẽ lấy nhau. Sao không gặp nhau sớm hơn và làm đám cưới sớm hơn, có fải ngày cưới mình sẽ trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn không?
    Kể ra ông Trời nhiều lúc cũng tệ thật, đã gọi là cái duyên cái số, đã cùng sinh ra mọi người tại sao lại thiên vị người này người kia thế nhỉ?
    Fải chăng mình đang là một sản phẩm dở dang của tạo hoá
  8. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Giời bảo chưa tới số
  9. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sờ một cái rồi pam một cái
    Cũng đau đau nhưng khoái thí mồ
    Sờ một cái mà không pam một cái
    Thế chắc là sờ phải cô bồ
    Cùng nhà cún. góp vui cái
  10. akaiumi

    akaiumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

    Hix, mấy em Cún nhà này cũng Rồ Man tik gớm nhỉ,
    Em nào đang muốn Chống lầy, đến gặp tao, tao giới thiệu cho vài chú để hoàn thiện nốt cái "sản phẩm dở dang của tạo hoá"!
    Bao nhiêu Cún Girl thế nhỉ để tao còn book hàng trưóc!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này