1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Bỏ??c - Nam sum hỏằ?p SG- V?âng Tàu thỏ??ng tiỏ??n... l?ên ?'

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vuhuong82, 07/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Thơ nhà cún giẻ rách thật. Tao nói thật đấy. Đọc như kiểu chó cắn thôi , cho tao xin phút giây bình yên. Để cho văn học nó là văn học, văn chương là văn chương. Chữ nghĩa nó ra hồn 1 tí các anh các chị.
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tau mới khai quật đc tài thơ thẩn của thằng PD. Copy lên đây cho chúng mài xem tau mí nó chat bằng thơ nhá
    Nguyen Thang: văn thơ lai láng chảy ồ ồ
    Nguyen Thang: quay đi quay lại đã đầy ...ô
    lethi thuyhang: bắt thằng PD đưa đi đổ
    lethi thuyhang: mặt mày nhăn nhó "bố tiên sư!"
  3. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0

    Ối giời ơi, tau cứ mấy lần định vào bảo chúng mài đừng thơ thẩn nữa, k tau chết mất, đang mệt mà, gặp đoạn này, tỉnh cả ngườiHết mệt
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    À, chả ai bảo đấy là văn chương ạ. Cố mà phân biệt giữa những đoạn thơ vui trên và văn học, văn chương nhá. Muốn đọc những cái như thế sang box thi ca, văn học mà đọc. Đọc mà tưởng mình bị chó cắn thì đọc làm gì
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi fọt fẹt cóc ễnh ương
    Chữ nghĩa vô tri cũng thất thường
    Có kẻ ba ngơ đòi văn học
    Ngứa mồm cắn giẻ rách đòi thơ.
    Lơ tơ mơ
    Hờ hờ hờ
    RÁCH RUỘT!!!!
  6. akaiumi

    akaiumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày tha cho Bộ đội mới về làng đê, để tao làm bài thơ tặng hắn:
    Bộ đội nhà quê rất ngô nghê
    Đọc thơ các chị hay hết chê
    Bổ sung dưỡng chất mau chóng nhớn
    Lấy vợ khỏi lo ướt gậm giường!
  7. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ..ồ xong lại bắt "chồng" đi đổ
    Mắt vẫn đeo kính cười hô hô (ha ha)
    Mình ác với anh quá đấy, Hằng ạ.
  8. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Cái loại giẻ rách này thì 1p tao ị ra đc mấy bài.
    Gậm giường anh bình thường éo ướt
    Chỉ ướt khi mơ tưởng đến dáng em
    Nhớ dáng ngọc mỗi khi trau truốt
    Khi ụt quần và vuốt bờ mông.
    Đừng chửi tao ị bậy nhé!
  9. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    1. + 2. = ??? Chẳng logic tí nào cả.
  10. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Logic là cái gì thế với sự phản bác bao biện cho chúng mày tao đáp lễ ít thôi!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này