1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Bỏ??c - Nam sum hỏằ?p SG- V?âng Tàu thỏ??ng tiỏ??n... l?ên ?'

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vuhuong82, 07/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hêê, chào hằng! ở ĐL chắc đẹp lắm nhỉ! up ảnh đi!
    Tình hình là tối hôm wa tao mới được A.Q thông báo là nhà mình định tối 14 (là tối thứ 2) lên Mỹ Đình phá cỗ. Tao khoái lắm. Còn vụ tối 15 (thứ 3) tao cũng khoái luôn, hêê. Nhưng nếu đi thì phải đi sớm, vì nhà mấy đứa (hien, cafe, tao.. ko nhớ còn ai nữa) hơi xa.
    Hôm đó nhà mình lại mang cá ngựa đi chơi típ nhé. Tao trả thù!
    ah, tao thích ăn bánh trung thu thập cẩm!
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hế lu cả nhà! Tau đây. May wá vưỡn còn sống để vào chào chúng mài.
    Tình hình là hôm nay tau đã bị viêm họng (chắc do chuyển từ vùng k khí lạnh sang vùng k khí nóng nên k thích nghi kịp ---> viêm họng)
    Sáng nay vừa vào cơ wan, chưa kịp ra khỏi garage thì đc nghe báo hung tin: chiều wa tau bị GĐ "hỏi thăm" vì tau nghỉ làm mà k báo cho lão ý biết, và ng bị nghe mắng lại là Cụ Chánh của tau (khộ thưn cụ, đã già cả zồi mà còn bị nghe mắng thay cái đứa nhân viên như tau ) Từ sáng đến giờ tau vưỡn chưa thấy mặt mũi lão GĐ đâu mặc dù lên gặp ông ý 3 lần mà k đc. Túm lại là giờ tau vẫn đang nằm trên thớt, chưa biết lúc nào bị chặt đây
    @ AQ: Tau đi mát gần chứ k mát xa. Thế mới mệt chứ nị
    @ Ishi: Con ng ta sống chết có số cả mài ạ. Đây là lần thứ 3 tau fải nghe tin bất ngờ về những cái chết trẻ như thế. Tháng 7 vừa rồi tau ra HN cũng để lên Thái Nguyên viếng 1 ng anh chưa 1 lần gặp mặt cũng bị tử nạn như thế. Nói chung, trời kêu ai nấy dạ thôi. Âu cũng là số fận.
    @ All: Chúc cả nhà ngày mới cát tường!
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tao fải công nhận là được ôm ai đó ngủ thật là ngon. Ước gì ngày nào mình cũng có người để mà ôm ngủ. Mà Deny ơi, tao hỏi khí không fải, tao có làm gì hông?
    @Hằng: mấy đứa như AQ, Beo không làm gì được mày ạ. Không cho bọn nó spam bọn nó chả ghé qua nhà ấy chứ. Beo về nhà, chả thấy post bài, cũng chả thấy quà cáp đâu cả. Uổng công cả nhà mong nhớ
    Tính tao thế đấy, cứ có gì xúc động là lại buồn, lại bần thần cả người. Biết là số phận, mỗi lần như thế lại thấy mình fải quan tâm đến mọi người hơn, và fải cố gắng làm những gì mình muốn càng nhiều càng tốt.
  4. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giừ tau chả làm gì, tội lỗi, ngồi đợi đến trưa đi ăn cơm bụi giá cao, em nviên tau cưới, lại khổ cái tai tau roài
    @Hằng: tau sp lần này là vì mài đấy nhá, nghe vụ mít tố nữ ví sầu riêng thèm, chắc t12 tau vào phải đòi đi ăn mí đc. Mà mài xem bên Pacific đi, có Mbay giá rẻ đới, ra đây tận hưởng Noel lạnh của HN. Tết tây mí ra chán lắm, chả có gì vui
    @All: đừng nhắc thêm về vụ bên DL nhé.Để gió cuốn đi
    @All lần nữa: ai đi nghe chèo Cô Son ví tau k, định t4 này đi.
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Em capheden bạo lực thế? Bên kia thì bắt người ta leo cây, bên này thì chặt chém đòi ăn thịt. Trông bên ngoài hiền dịu như thía mà! [​IMG]
    Thật đúng là con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn... [​IMG]
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hềy zà, ko biết cả đêm tao ko ngủ sao kưng
    trung thu, Sáng ngày 23/09 là nhà mình ai đi được sang bên chùa Bồ đề chơi với các em thì 7h30 tụ trước nhà hát to nhá.
    Tối 24, 25 /9 (tức 14-15 / 8) ra Mỹ đình đê. Đi sớm nhận chỗ ko là đứng đường đó
    Tối 15 nghe đâu có thả đèn zời tập thể...

  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    @: Ờ, để gió cuốn đi
    @: Ối zời, tai tao đau nhiều rồi. Giờ chả đau nổi nữa. Cứ tập trung vào mà ăn, uống cho nó béo
    @: Chèo Cô Son ở đâu thế? nhà này chắc có mỗi tao thích dân ca thôi. Bám càng được không?
    @Hằng: nói đến sầu riêng với mít tố nữ, với bơ...tao lại thèm. Đố biết tên gọi khác của quả sầu riêng là gì? cấm tra trên mạng? hihi, mình nhớ sự tích quả sầu riêng thế
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Mài muốn spam lại lấy tau ra làm bình fong nà dư lào hử
    Mài k thấy bên Phuket vừa mới bị rơi cái máy bay hàng k giá rẻ hay sao mà còn xúi tau đi giá rẻ? Mài là thủ quỹ, cứ tiến hành kế hoạch như chủ trương hôm nọ tau với mài bàn bạc nhá Tết Tây đc nghỉ 3 ngày, đi chơi đc nhiều hơn. Mà lúc ý HN cũng lạnh đấy chứ, có nóng đâu mà lo.
    Nghe chèo giống các bà kụ wá! Món ý tau k nuốt nổi
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tết tây nhà mình có mấy mống đi leo Fan rồi, cái Cafe tao nghe phong phanh nó cũng hóng hớt đăng ký đấy. Ra Noel đi, không lại bảo bọn tao không đón tiếp chu đáo
    @Deny, all: Đi tối thứ 2 ví cả thứ 3 nữa. Ra Mỹ Đình rộng, dâu rể gì đưa hết đi. Tao chỉ hóng được thứ 2 thôi, thứ ba tao bận rồi
    @all: thông báo là nhà mình đang có một số nhân tuyển người hôn trên đỉnh Fan
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Sự tích sấu riêng thì tau k biết cơ mà tau chỉ biết Durian có nghĩa là sầu riêng (cuối năm ngoái nhà tau vừa bị bão Durian mà )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này