1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Bỏ??c - Nam sum hỏằ?p SG- V?âng Tàu thỏ??ng tiỏ??n... l?ên ?'

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vuhuong82, 07/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanlong68

    thanlong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1
    Đây đây cho đi zới. chiaki khao hả. CN đeeeeeê
  2. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    @ Giêm sờ vờ nờ: Tình hình là trong này chả có Cún nào Nam kỳ chính hiệu con nai vàng cả. Toàn là Cún Bắc kỳ hết, cho nên cá xấu đều
    @ Min gơn: Hờ. Cứ nói thế đấy. Trúng thì trúng, hổng trúng thì trật. Ờ!
    THÔNG BÁO
    Bắt đầu từ ngày 1/10/2007, Hội trưởng sẽ fải đi học cái chương trình khỉ gió của bọn Nhà nước trong thời gian 3 tháng. Vì thế sẽ vắng mặt trong giờ hành (là) chính tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến CN, chỉ online vào buổi tối đc thôi. Mặc dù tin này buồn hơn tất cả các tin buồn cộng lại nhưng mong cả nhà hãy biến đau thương thành hành động, spam in ít để tối về Hội trưởng còn hóng kịp.
    HẾT THÔNG BÁO!
    Một fút mặc niệm bắt đầu
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, mày giống tao rồi. Cung hỉ cung hỉ
    Dùng IE vào TTVN bị lỗi, chuyển sang FF thì không biết viết chữ tím thế nào. Ai biết lại chỉ tao với nhỉ
  4. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Tặng hội trưởng này:
    Hồn tử sỹ
    Nhạc: Lưu Hữu Phước
    Lời: Hồng Lực - Lưu Hữu Phước
    Chậm
    Đêm khuya âm u, ai khóc than trong sương mù?
    Gió rít qua lũy tre như nghiến răng vương mối thù
    Hồn ai kia đau xót chơi vơi?
    Hồn quân Nam căm uất chưa nguôi.
    Uất khí ngất đất, bao lớp mây che kín trời
    Sóng thét qua bãi lau như nhắc người xưa anh dũng
    Đã hy sinh giữ gìn nước non
    Lòng Bà Trưng vững bền sắt son
    Nhịp sóng vỗ
    Làn gió đưa sóng trào, nước p[ha máu hồng rừng gươm đao
    Cờ Bà Trưng lướt gió
    Nước sông Hát cuốn mau.
    Rền rĩ như có người, thoáng nghe gió gọi từ xa xôi
    Có tiếng loa rộn rã núi đồi
    Nhịp đi
    Nào ai yêu nước nhà, yêu giống nòi thề một lòng
    Vùng lên trong mưa gió trong gươm súng
    Đoàn quân anh dũng tiến lên gìn giữ lấy non sông
    Tường đồng là nhân dân
    Là ngàn người chung sức như một đứng lên,
    Ta cùng tiến!
    Quyết giết hết quân thù,
    Đón ánh sáng chiếu rạng nước nhà thắm tươi
    đến muôn đời
    Chậm
    Nhân dân đau thương ghi nhớ ơn của bao người
    Chiến đấu dâng tấm thân cho nước nhà, cho giống nòi
    Nhìn gương xưa liệt sỹ nêu cao
    Lòng sôi lên cương quyết noi theo
    Nước mắt rớt xuống, bao xót thương bên nấm mồ
    Khói bốc nghi ngút bay quyện lá cờ
    chưa nguôi máu những con yêu thác vì nước non
    Ngàn muôn năm Tổ Quốc ghi ơn
  5. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hic. Cái bài gì mà ảm đạm thấy sợ luôn Em đang bị yếu tim đấy nhá. Đừng hù em
    @ Min gơn: Tau có bao giờ dùng IE đâu, toàn dùng thằng FF.
    Muốn chỉnh font chữ thì mày cứ bấm chọn vào đấy, ví dụ chữ tím:
    Sau đó cut&paste cái này vào trước đoạn mài type, cut&paste tiếp cái này vào cuối cùng. Thế là ra chữ tím thôi. Kể cả muốn trang trí kiểu gì cũng đc tất. Tau làm thử cho mài coi nè:
    Ví dụ.
    Cơ mà mài đi học gì thế mà bẩu giống tau? Tau fải đi học lớp Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên Mợ khỉ! Hồi mới thi vào công chức thì nó bắt học tiền công vụ, giờ lại bắt học QLNN, mà 2 cái ý chả khác nhau là mấy. Tau ví mài cùng học 1 ngành ra, giờ fải nhai lại mấy thứ này đúng là chán hơn cơm nguội. Đã thế thầy cô toàn thuộc hàng Tiến sĩ gây mê thôi
  6. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Sắp có off ở SG à, vui nhỉ, ko biết tới lúc đó có tham gia được ko, nhưng thấy lịch trình gì tùm lum wá cuối cùng ko biết khi nào off vậy bà con SG???
  7. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Huhu, nghe hung tin của Hội trưởng mà tau không cầm lòng được,định bụng kiêng kem ít nữa cơ mà k chịu đc
    @Hội trưởng: thôi, tối về hóng ví bọn tau, nhà mình cũng onl đêm nhiều mà. Mài bít ko, tau ví Dương meo vừa đi mua quà cho mài nhé, gửi PD mang vào roài nhé, quà vật chất cũng không nhỏ, cơ mà tấm lòng của cả nhà mình, tình cảm của cả nhà gửi PD mang vào đới, PD nhớ đi đến nơi, gửi đến chốn, còn người có vìa không thì t6 mí bít được
    Mà nhé, từ hum qua í, AQ nài, Ishi nài, ai cũng dặn dò nhắc nhở tao phải mua những gì cho mài này, còn hum nay í, nắng chói nắng chang, Dmeo vượt bn đường xa đi mua đồ ví tao, ko nếm nhiều bằng tao. Đấy, iu mài không, lúc nhận quà nhờ PD hum Hội trưởng hộ tao cái nhá
    @All: iu chúng mài thía chứ lị, cuối tuần vui vẻ nhé
    @Chiaki: vào nhà thò cả 2 chân, cho cái profile đi, rùi hum nào đi ộp đi, khổ cơ, tuần này cả nhà bựn vụ SG ví VT hội ngộ, nên chưa check hàng ấy thoai nhé, tạm bố trị chú Rùa đi ăn hải sản cùng và check hàng nháCơ mà ăn hải san thoai, k đc làm như đang ở bỉm
  8. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hic. Cả nhà làm tau cảm động... đậy wá!
    Vì tấm lòng của chúng mài, tau hứa sẽ cố gắng ăn hết những gì chúng mài mua cho. Ai có lòng thì mình fải có bụng, k thể fụ lòng ng khác đc, fải dzị hông
    @ hoaian: Thằng PD nó ở SG mấy ngày cơ mà. Mài lưu số đt của nó zồi hẹn hò nhau 1 buổi tối nào đấy đi lẩu cá kèo là đc.
    @ PD: Mài cho cụ tỉ lịch hẹn các Cún SG đi. Cứ liệt kê ra thế bố ai biết mài rỗi lúc nào mà tụ tập
    Còn về fần tau thì vẫn nhắc lại: khuyến khích các Cún xuống VT từ chiều CN để đi chơi như sau:
    1. Lên núi tham quan ngọn hải đăng hoặc tượng Chúa giang tay to nhất thế giới (cái này tau nói k ngoa đâu, tượng chúa ở Rio de Janero, 1 trong 7 kỳ quan thế giới hiện đại, chỉ là cao nhất TG thôi chứ k to bằng tượng Chúa ở VT đâu ). Lên trên ý có thể ngắm toàn cảnh thành fố và bãi biển VT, có thể chui vào bụng tượng ra fía ngoài cánh tay Chúa. Cảm giác rất là Yomost
    2. Tối CN sẽ đi ăn lẩu cá đuối. Ngon cực luôn! Món này thì tau đảm bảo chưa đứa nào đc ăn
    3. Đi cafe trên sườn núi ngắm biển vào ban đêm.
    Nếu PD xuống VT thứ 2 thì fải đi-về trong ngày vì thứ 3 mài bận --> cập rập, chả đi chơi đc mấy vì thứ 2 tau fải đi học cả ngày
    Chương trình ăn chơi của tau là như rứa. Cún nào đang ở SG muốn tham gia thì bố trí thời gian xuống VT đập fá nhá!

    Chết cười với cái zàng zàng của caphe
    @ All: Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! Iu chúng mài nhìu nhắm
  9. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Chang dua nao o nha trong nha ca.
    Dong cua di ngu thoi
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tau mở cửa.
    Hôm nay chắc nắng to! [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này