1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Bỏ??c - Nam sum hỏằ?p SG- V?âng Tàu thỏ??ng tiỏ??n... l?ên ?'

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vuhuong82, 07/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đúng là dở hơi, sau này tao thành U40 nhất định tao sẽ kêu mấy đứa 20 bằng cháu, mình phải tự hào vì mình đã qua chừng ấy năm làm sao mà ngang vai phải lứa với mấy cái bọn nhít nhít được chứ Ko bít 15 năm nữa mình có lại dở chứng thích làm nghé ko nhỉ ?
  2. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    đã mang đến chỗ làm rồi . làm cách nào để đưa cho mày nhỉ ?hóng thấy bảo off mà chả thấy gì ? thế đứa nào bảo muốn đọc ? nếu gần tao tao chạy ra đưa luôn cho
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tao mượn truyện với, trong tuần này có vẻ dễ thở..
    pete hẹn hò với bạn su tu ha dong nữa di.

  4. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu hội trưởng về nhà post bài nhanh nhanh lên, vắng mày tao bùn wa, vào nhà cứ như ... híc.
    Ghét!
  5. hausutuhadong

    hausutuhadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    E denny khong phai hen ho ma gap mat hieu khong ha, may thi luc nao cung he ho riet roi bi cho leo cay hoai dung khong ha
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    xinh xinh, tao cũng đang cố gắng ko bị leo cây :)) nhưng cũng sợ vượt rào phết.. :(
    tao vẫn lắng nghe bọn mày đập thở mà
  7. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Pete ơi, xin lỗi bạn vụ hôm qua nhé, còn hôm nay thì bất kháng rồi.
    Hẹn bạn buổi tối hôm tới nhé, Rồi gọi luôn bạn sutu đi cùng nữa cho vui nhé.
    Buổi tối dưới Vũng Tàu vui vẻ nha.
  8. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế giừ mí vào đc nhà, hum nay tau bận kinh lên đc í, nhớ chúng mài kinh lên đc, thế thôi, chả bít nói gì nữa cả
    Thôi tau vào xem blog cái Hằng nào
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay k gặp cả nhà nhớ chúng mài wá cơ. Ví cả mỏi tay vì k đc spam nữa. Keke...
    Thông báo với cả nhà là tối nay tau đã gặp petey, trùng fùng hội ngộ sau bao nhiêu nhớ nhung
    Mọi chi tiết cuộc gặp gỡ Nam-Bắc tau đã post trong blog Cún zồi. Cơ mà nghĩ đến cái bienyeu nó k vào blog đc nên tau paste vào đây cho cả nhà theo dõi nhá.
    Bá cấu với cả nhà là tau vừa mới đi gặp bạn petey iu quấy về. Tình hình là rất vui, ăn nhậu bét nhè và cười nở phổi.
    Cảm ơn cả nhà đã mua quá trời quà cho tau, cảm ơn bạn petey iu đã mua cốm tươi ngon ơi là ngon, nhiều ơi là nhiều đến nỗi tau không biết phải dùng vào món gì để cho nó chóng hết trước khi bị hỏng, mà đem đi phân phát cho mọi người thì lại thấy tiếc công bạn iu của mình (chứ không phải tau tham ăn đâu nhá)
    Hôm nay 4h chiều petey mới xuống đến VT. Nó đi xe ôtô của 1 đứa bạn chở với 3 thằng nữa, đứa nào cũng cao to pô giai, từ đó tau rút ra kết luận --> petey đẹp giai nhứt nhà Cún mình.
    Sau đó cả đám đi ăn hải sản, nhậu nhẹt bét nhè, rồi đi cafe. Gọi điện huyên thuyên với Beo pà pà, AQ, Nờ Tờ Quờ và bác Giêm sờ vờ nờ. Mấy anh em ý đang đi bia bọt ới nhau (tau mách chúng mài đi ăn mảnh với nhau để cho ấy đứa kia biết, keke ) Trong lúc ngồi cafe điện đóm VT do xúc động... vật trước sự có mặt của bạn petey nên đã bị téo mất mấy lần. Trong bóng tối thì nhà ngói cũng như nhà tranh, tay ới chân cứ nhầm lẫn lung tung cả, túm lại là do sợ hãi bóng đêm nên tau cứ vớ được cái gì là nắm cái ý
    Sau đó là màn trao quà cáp rất chi là hoành tráng và tràn đầy cảm xúc giữa 2 miền Nam-Bắc ngay trước cổng quán, đèn flash chớp lia lịa ghi dấu màn ôm hôn thắm thiết và kết thúc là hát bài "Tiễn bạn lên đường" Tau mời nó ở lại nhà tau bố trí... nghỉ mà nó không chịu chúng mài ạ. Chắc sợ
    Hôm nay rất tiếc là Hạnh và các Cún ở SG không xuống VT chơi được. Thôi đành hẹn dịp khác vậy, ừ SG xuống VT có hơn 2 tiếng đồng hồ thôi mà.
    Và bây giờ là ảnh. Sorry cả nhà vì chúng tớ hơi... tình củm quá Ảnh thì chúng mài vào blog mà xem nhá. Post lên đây sợ pà con chết thèm
  10. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    hí hí, chẹp chẹp, vào blog nhìn cái ảnh hai đứa nó mà thèm... ảnh đẹp ghê!
    Mà sao có mỗi hai cái thui ah? Chúng mày tiết kiệm hả?
    @Pet: Vẫn chưa gửi hằng mấy cái hun của bọn tao ah (mới chỉ có ôm thui ah?)? mày biển thủ hả?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này