1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Bỏ??c - Nam sum hỏằ?p SG- V?âng Tàu thỏ??ng tiỏ??n... l?ên ?'

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vuhuong82, 07/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Nghe mean rủ đi ăn cái là tao phải check cái quán "ối giời ơi" của mày ngay. Đắt kinh, ko ngon nữa (nhiu ng kêu lắm)
    Còn buffet thì tao chưa thử lần nào vì cũng thấy mọi người kêu ko like lắm.
    Tóm lại, tao thấy đi ăn vịt nướng và hát kara trong Hà Đông là ok nhất. Vừa rẻ vừa ngon.
  2. vuhuong82

    vuhuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Oài vừa sáng ra vào nhà mình thấy toàn ăn với nhậu.
    Trời mát thế này ăn thịt chó là nhất chúng mày nhở...
  3. JamesVN

    JamesVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Text
    >>Hê hê có người cũng giống mình k nhậu thit chó
    >>Iu nhất em A.Q k giành món mực khoái khẩu của anh. Hum tới đi măm "phần ngon nhất của ỉn" a sẽ bù cho em.
    >> Bỉm iu : đá bóng thì ngoài chân và đầu thì cũng phài dùng đùi và ngực để khống chế đó.... lăn nào ........cảm giác ... êm và mát
  4. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Mực hằng nó gửi ra là cho nhà cún, anh kô nằm trong hội nhà cún. he he (Chưa caramen đúng ko chúng mày)
    Thứ hai: Với những đứa bít đá bóng thì họ chơi cả bằng đùi và ngực, còn với hai bản cô nương đây thì chỉ bít đá bằng chân và chọc thủng bóng thôi. bien nhỉ!
    @thứ ba: may wa, có thêm người nữa ko ăn thịt chó.
  5. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    tao vừa nhận được cái này:
    "yêu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa ... Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác ... Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng tình yêu của mình chấm dứt để cho người ấy không phải bận tâm suy nghĩ .. Và yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đớn đau bao nhiêu .... "
    Tao thì không thế, ko chấp nhận, ko buông tay... Phải giữ lại để còn thanh toán, he he.
    Vừa buôn với em A.Q về món tiết canh, mời em đi ăn mà ko chịu đi.
    Tiết canh ngon thế còn gì. Để tao tả cho cả nhà nghe nhé:
    Bắt đầu vào quán gọi bát tiết canh ngan (tiết canh ngan mới ngon).
    Chờ một chút, ng ta bê ra, 1 bát tiết canh + 1 lát chanh + một đĩa rau húng chó.
    Vắt chanh vào bát tiết canh, ngắt rau húng chuẩn bị ăn (tao ko ăn rau sống ngoài hàng mấy, nhưng thấy người ta làm thế)
    Lấy cái thìa múc thìa đầu tiên, ối zời ơi, sao mà ngon thế ko bít, ăn kèm thêm miếng ngan nữa, béo ngậy. tuyệt.
    Cứ thế thưởng thức đến hết. Mồm choe choét máu, liếm..... 1 cái, ngon, được!
    Gọi thêm đĩa đầu cổ cánh, 1 bát bún, 1 bát nước xáo măng...
    Thưởng thức hương vị của cuộc sống, ăn xong phát hiện ra vừa sát sinh gián típ, hic hic.
    Thôi cố lần sau ăn ít hơn.
    Được duongmeo sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 03/10/2007
  6. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày đứa nào cũng kêu là thèm rịu xịt choá hay vịt nướng mà chẳng thấy lên kế hoạch cho cả nhà đi thưởng thức gì cả, tao đành phải lên tiếng vậy. Kế hoạch dự kiến là cuối tuần này, chính xác là T7, cả nhà sẽ đi liên hoan xịt chóa hoặc vịt nướng ở Hà Đông (tuỳ chúng mày chọn) bởi những lí do sau:
    - đón chào các mem mới (đồng chí nào chưa caramen ra mắt thì chúng mình tạo điều kiện luôn )
    - củng cố thêm tình đoàn kết trong nhà Cún
    - đón chào bạn Pete bình an trở về đồng thời tập trung giải quyết triệt để cái vụ quà cáp từ miền Nam ra
    Vậy nên nhà mình cứ chuẩn bị tinh thần chiến đấu ngay từ bây giờ đi nhé. Ai có việc gì thì thu xếp hoàn thành trước đi, cố gắng sao cho hôm đó có mặt đầy đủ các thành viên của hội Cún nhá.
    Thông báo này thay cho giấy mời. Chúng mày thông báo cho những đứa ko hay lên diễn đàn nhé!
    @ Hằng: mày lại chịu khó ngồi hóng vụ này nhé, bọn tao sẽ tường thuật chi tiết cho
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0

    duongmeo tự dưng hảo tâm thế trời bão
    ko tiét canh, ko thịt chó nhà mình đi ăn vịt nhe, caramen nhé, muc nhé
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Dương ơi càng ngày tao càng phát hiện ra tao với mày có nhiều món ăn ưa thích giống nhau . Tao cũng thik tiết canh cực ý
    @ Thứ 7 đi ban ngày hay ban tối vậy? Thứ 7 thì tao phải làm đến 5h chiều
  9. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn vịt nướng đi
    ở chỗ hồ Linh Đàm ý, vừa rẻ vừa ngon . Tao đã ăn và thấy rất okie
    @Mean : Chắc là buổi tối vì tao cũng phải đi làm cả ngày
  10. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 đi từ trưa đến tối.
    Trưa tao rủ A.Q, ishi, bien, cafe (ý quên, mean trốn làm) đi ăn tiết canh, rồi về nhà cafe ngủ, nghỉ tập thể.
    Đến 2h-3h chiều đi chơi với bọn mày. chơi đến tối. (đứa nào tham gia được thì tham gia time này).
    Đến tối đứa nào đi làm thì về lại đi cùng bọn tao típ, híhí.
    Trên đây là kế hoạch tao tự nghĩ ra, chưa có sự đồng ý của ai cả, ai vào phản đối ko? he he
    Thêm phát nữa: Ko ăn Vit Linh Đàm, vào Hà Đông ăn, rùi đi hát trong đó. Quyết định rồi. Ko cãi.
    @mean: Khi nào đi ăn thịt chó rùi tiết canh cả thể cho máu ok ko mày?
    Được duongmeo sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 03/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này