1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Bỏ??c - Nam sum hỏằ?p SG- V?âng Tàu thỏ??ng tiỏ??n... l?ên ?'

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vuhuong82, 07/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà, từ giờ k dám thích mưa nữa đâu. Chúng mài đừng bùn thế nhé, vui lên mà, mai ăn chơi rồi mà
  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    tao vẫn thích mưa, nhưng nhè nhẹ thôi ngồi sau ai đó, ôm eo ai đó, làm gì đó
  3. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    hihi.. chắc lại tại tao rùi, tụi mày cứ thích mưa đi nhưng đúng là chỉ mưa nhè nhẹ thôi, hoặc chỉ mưa ào cái như mưa mùa hè í rùi qua ngay chứ ko phải mưa bão như thế này. Mưa này thì chẳng ai thích nổi đâu, tụi mày đi làm đứa nào cũng ướt nhèm, rùi lại cảm lạnh thôi. Và còn bao con người phải oằn mình trong mưa bão ...
    Đúng là cái gì cũng có 2 mặt nhỉ? mưa lãng mạn, cho người ta cái cảm giác sảng khoái trút hết đi những buồn phiền, nhưng mưa cũng mang lại những nỗi buồn ko phải qua được trong ngày một ngày hai...
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    @cafe: anh cũng vui em ạ, vì người ta đã tìm được hạnh phúc của mình
    @bienyeu: cho mượn vai này, cho mượn khăn này. Bố mẹ bao giờ cũng vất vả vì mình, nhưng mình được đi học và học tốt là bố mẹ vui rồi. Thương bố mẹ thì fải yêu đời, và yêu người, nhanh nhanh lấy chồng cho bố mẹ có cháu. Với lại bố mẹ chẳng bao giờ nghỉ ngơi cả, có khi vận động sẽ khoẻ hơn. Quan trọng nhất là tinh thần ấy, đừng lo lắng nhé.
    @AQ: Thế là đi ngủ muộn à? hết đau đầu chưa vậy? Hôm nay có bài viết chả giống AQ tẹo nào nhỉ? nhưng mà mình thấy iu AQ rùi đây
  5. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    híhí. Nghe nói là khi trời mưa nhè nhẹ ý, mà hai ng iu nhau, di trong mưa sẽ có một mối tình rất lãng mạn, iu nhau thắm thiết.
    Nhưng mà tao vẫn ko thích mưa, mưa làm tao bị đau họng, hic, lần não cũng thế.
    @A.Q: tâm trang ghê! Thường thì những khi ng ta buồn, hoặc rất tâm trạng sẽ viết được những dòng như thế!
    @ishi: Hôm qua A.Q lại đến làm phiền mày ah? hihi chắc đếm ấm lắm nhỉ?
  6. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tao thích trời mưa, đó là lúc tao muốn 1 mình. Hôm trước đi làm về, trời mưa to, tao có áo mưa nhưng ko mặc, thích dầm mưa cho ướt hết người. Thấy lạnh và cô đơn nhưng cũng dễ chịu
    Cũng có những lúc tao ko thích trời mưa, ví dụ như lúc này. Mưa làm bạn tao buồn. Nghe Bienyeu nói về bố mẹ khiến tao cũng thấy buồn lây. Đúng là nhiều khi mình vô tâm vô tư thật, chẳng để ý đến những điều xung quanh. Quan tâm đến người khác cũng là điều chúng ta nên học
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    mày làm tao xúc động quá Beo ơi
    Nhưng mày nhớ nhá, lần sau đi mưa thì đừng có dầm mưa mà không mặc áo mưa. Nhỡ ốm thì sao? ốm sẽ làm bố mẹ và mọi người lo lắng lắm đấy.

  8. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hi chúng mày!
    Tao tường nhà mình xây tầng mới roài chứ!! vẫn nhà cũ àg!!!! Đứa nào rảnh rỗi kể lể tao nghe tý
  9. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Thường thì tao ít khi mặc áo mưa, trừ khi trời mưa to, từ giờ sẽ nghe lời mày, chịu khó mặc áo mưa hơn
  10. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0

    Trời mưa, làm nhà mình iu thương nhau nhìu hơn, quan tâm đến nhau nhìu hơn.
    Mưa làm A.Q và Bell tình cảm hơn mọi ngày.
    Mưa làm ntq sp yahoo.
    Mưa làm 1love vào post bài.
    Mưa cũng tốt đấy chứ chúng mày, nhưng mưa, bão it it thôi. tao vẫn ko thích trời mưa, ko thích mùa này, mùa thu, buồn lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này