1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Bỏ??c - Nam sum hỏằ?p SG- V?âng Tàu thỏ??ng tiỏ??n... l?ên ?'

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vuhuong82, 07/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ biết là ở bên Trung Quốc thôi, nếu cần cụ thể chỗ nào thỉ phải hỏi pác Lỗ Tấn . Hoặc là ra Lý Thường Kiệt làm quyển SGK hì, chắc là có địa chỉ đấy
  2. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Có, rượu ngọt ngọt, ngon ngon, đẹp đẹp như hôm trước ( quên, hơn cũng được) thì tao uống, có rượu màu xanh dương long lanh ko nhỉ? hay màu xanh ngọc ? hay màu vàng lấp lánh mày mang hết đi để tao chọn tao uống
    AQ nó giơ cái khúc xương ra mí tao

    Được _bienyeu_ sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 08/10/2007
  3. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Bienyeu là sâu rượu ah?
    Ai mang rượu đẹp đẹp mà ngọt ngọt như hôm nọ đi, lần này tao cũng sẽ học uống tí.
    Được duongmeo sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 08/10/2007
  4. hausutuhadong

    hausutuhadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tao thấy tụi mày kém quá ở cả đời ngoái đó mà không bít quả Thanh trà hả, về học lại đi.
    Đi ăn nhậu nữa hả, tới nhà AQ phá nhà nó đi xây nhà mới ha r22)]
    Sợ vợ
    Có anh nọ xưa nay rất là sợ vợ. Vợ nó quát tháo thế nào, anh ta cũng ngậm miệng, không dám cãi một lời. Anh ta đi đánh bạc, mãi xẩm tối mới về. Thổi cơm ăn xong, chị vợ ngồi chờ chồng mỏi mắt. Chị ta tức lắm. Khi anh chồng vừa mới ló mặt vào ngõ, chị ta đã chạy ra túm ngực lôi vào nhà, gầm rít.
    Anh ta vừa gỡ tay vợ túm ngực, vừa kêu xin:
    - Bỏ tôi ra! Tôi xin bu nó!
    Chị vợ được thể càng làm già, túm luôn tóc ấn đầu anh ta xuống. Anh ta liền vung tay gạt ngã chị vợ, tát cho luôn chị vợ mấy cái, rồi trợn mắt, quát:
    - Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ!
  5. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, tình hình là BỈM hay PẸT xây nhà mới thế, không khéo mát tay 20.10 lên tận nhà 7
    Chán quá, tối mai ví cả tối t4 tao bận mất roài, thế là k đc phá nhà AQ roài
    Nóng quá, khóc cho mát mắt (chú thích là điều hòa cq tao xịn lắm, nhưng tau thích hóng ra ngoài cựa sộ, lạ lắm, nắng to mà vẫn có sương mù nhé, hay mắt tao hoa
    Rịu à, ôi thèm rịu, nhớ em iu Baileys, giờ tao chỉ còn mỗi thú vui í thôi mà chưa lùng đc em ở nơi mô
  6. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Được thaonguyen82 sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 08/10/2007
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    lại còn có cả rượu cơ à? nhưng tao là tao ứ thích cái rượu ngọt như xirô hôm trước. Không được như vodka thì chí ít cũng phải là rượu nếp nút lá chuối chứ. Còn nếu dùng rượu nhẹ thì vang như cái hôm mà bọn mình dùng chai không dùng chén í
  8. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    ...
    ak ak..
    tao cũng ko biet qua thanh trà nó ăn thế nào, nhìn nó giống quả bưởi í, lại cũng giống quả kỳ đà..
    gọi đến ăn cùng
    ishi bỏ học đi em iêu
  9. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có, rượu ngọt ngọt, ngon ngon, đẹp đẹp như hôm trước ( quên, hơn cũng được) thì tao uống, có rượu màu xanh dương long lanh ko nhỉ? hay màu xanh ngọc ? hay màu vàng lấp lánh mày mang hết đi để tao chọn tao uống
    [/quote]
    Sao mà xa thế?
    Sao nhà mình không ra MĐ đi. Không khí lãng mạng ngồi ngắm trăng ( không có trăng thì ngắm bóng đèn) nhâm nhi mực( mỏi răng) uống ruơu vang, thế mới thích
    Tao phải đi học ở trên đường HQV 8h30 phóng đến nhà mày gửi mùi mực xong lại phóng về luôn à? đ
    [/quote]
  10. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Cafe hay bận thế! Định bụng rủ đi ăn khuỷu mà toàn bận thế ah? (Đúng là mải mê chinh chiến và iu đương có khác),
    Nhưng mà vẫn ok nhỉ, híhí, chứ như Hương ý, mải mê quên hết nhà mình roài, huhuhu! Tất cả là tại cái hằng ý, nhờ!
    Tao thích bienyeu xây nhà, nó xây nhà cứ vèo vèo cái đã trật roài, thcíh lém!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này