1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Cỏ?Ê nhà ?'oàn kỏ??t, gỏ??n bó, y?êu thặ?ặĂng ! ... õTêõT?õTƠ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _bienyeu_, 09/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Lang thang thế nào lạc vào nhà Cún, xem lại danh sách quen em sa với cả thuyhang182
    Cho tớ gửi lời chào cả nhà nhé, à quên đặc biệt là vợ iu của tớ thuyhang , nhân tiện cho hỏi thăm thêm là vợ tớ có hay đong đưa zai không hẩy mà dạo này ít thấy spam
  2. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mày định tự tử à? Suy nghĩ kỹ chưa vì súng của tao mà bắn là tan xương nát thịt đấy.
  3. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nếu điều này là đúng thì trân trọng thông báo: ông đã bị cắm sừng.
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã báo tin mừng . Sừng không thành vấn đề, vấn đề là sừng có to không vì từ ngày chơi với thằng Đại Ca Sừng To, đang đọ với nó xem thằng nào SỪng to hơn ý mà , nó nhiều sừng to quá mà mình cứ phải bé tiếng
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    1 đứa là thèng chồng, 1 đứa là thèng bạn. 2 thèng xúm lại nói xấu 1 ng xinh xắn và hiền lành như mình. Cầu trời cho sáng mai ngủ dậy mồm 2 ông méo xẹo
    Tình hình là tối wa bọn gái gian ác kia nhậu rịu mực dám nhắn tin chọc tức tau. Rất tiếc là tau dân xứ biển nên k hảo hải sản khô, chứ k thì chúng mài chít với tau
    @ Alanh: Rịu mật rắn tức là mổ bụng con rắn ra lấy mật fa với rịu đấy ông anh ợ. Trong này mê nu quán rắn nào cũng có món ý
    @ satthu + Sa: Ông anh và pà bạn vứt đây cái lịch cho cả nhà xơi caramen đê. Nói nhìu mà làm giề. Rách ruột!
    @ All: Chúng mài xây nhà từ từ thôi để tối tau về còn hóng. Cơ mà cả ngày nay chả đứa nào đả động gì đến tau. Dỗi
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng : VỢ với con thế này đơi, lúc đong nhau sau mà duyên thế giờ lấy òy , thì thấy đoan trang ghê
    Cả nhà cứ Spam đê, tớ mà hok đi lạc rồi chat nói chuyện bảo lại thì chắc cũng hok mò về nhà đâu cả nhà ạ
  7. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tao up nhà mình lên, chả đứa nào chịu trông nom nhà cửa. Còn chưa thấy vụ ra mắt của thằng chồng Hằng nhỉ? cưới xong là lặn tăm luôn ko thấy í ới gì cả ?
    @all: ngày mới tốt lành hnay còn đứa nào giận dỗi ko vào nhà điểm danh là tao nghỉ chơi mí đứa đó luôn bực mình mí bọn mày rồi
  8. hausutuhadong

    hausutuhadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà sáng sớm bienyeu đã giận rùi.
    Tao vào đểm danh đây hehehehe.
    Phạt thằng "trồng" cái Hằng đi, cưới gì mà không thông báo pà con 1 tiếng, thế nên cái Hằng mới cắm sừng cho (hihihihi)
    Chúc cả nhà ngày làm việc zui zẻ
  9. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hic, bây giờ tao mới vào được TTVN. Máng chán đời wa!
    Cũng điểm danh phát: Ech có mặt!
    @ishi: Hay wa, mày bình thơ từ thơ buồn thành vui, rất hay, giải toả tầm trạng phết, hí hí!
    @A.Q: Sáng nào cũng mất tích đâu ý nhỉ?
    Đứa nào hôm qua kêu trồng cây quất với cây roi cho tao ý nhỉ? Tao........ like lắm, he he
    @sutu: Ai bảo là mình tao xây nhà nào: có bien, mày, tao sáng nay xây nhà này (3 câyc hụm lại lên hòn núi cao). Đợi tẹo nữa cả nhà mình vào thì thành một hành tinh luôn)
  10. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    hi hi ...
    sáng nay vừa làm việc vừa có 3 đièu suy nghĩ:
    điều 1: trời bắt đầu se lạnh. Mấy đứa con gái có thích khăn len không, hôm nào rủ nhau đi mua màu len rồi anh đan cho mỗi đứa 1 cái, đêm rỗi việc chả bít làm gì Cứ nghĩ đến đoạn cả một hội có khăn len giống nhau nhưng khác màu lại thấy hay hay
    điều 2: thắc mắc là tại sao ở ngoài HN có cả một đống con gái với nhau mà chúng nó hết giận dỗi lại kêu cô đơn, trogn khi đó cái Hằng 1 mình 1 fương trời mà nó vẫn tí toét. Hoá za là đã có chồng. Sáng nay vào nhà tự dưng có thằng bị cắm sừng, thấy những điều mình nghĩ có chút tiên đoán Mà chồng cái hằng teen nhỉ, hok chơi với teen đâu =))
    điều 3: tối qua anh lượn phố phường, thấy hoa sữa thơm ngát. Giá như dc đi với ngưì yêu và ôm hôn nhỉ
    (mình điều nọ điều kia y như ma ma viết thư hồi còn đi học trên nì )
    pete iu quý> tao mựon súng để bắn bọn con gái kia chứ. Nó cứ lằng nhà lằng nhằng, chíu chíu
    bell jà ko vào an ủi các em nưũa ah
    em sakura: anh thì việc gì chú phải chếch hàng =))
    sutuhadong: yêu mày thế
    Được A.Q sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 11/10/2007

Chia sẻ trang này