1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Cỏ?Ê nhà ?'oàn kỏ??t, gỏ??n bó, y?êu thặ?ặĂng ! ... õTêõT?õTƠ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _bienyeu_, 09/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Tao không hiểu mấy, cũng không biết ai với ai.
    Hóng
    Vụ 20/10 có kế hoạch rì không vậy cả nhà ?
  2. hausutuhadong

    hausutuhadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận nhà mình xây hơi bị nhanh, sáng bienyeu còn giận vì chưa có ai vào xây thế mà bi zờ tao vào đã được mấy tầng nữa zùi. Kiểu này cho tụi bay đi làm thợ hồ thì kiếm tiền phải bít.
    Vụ caramen sao suốt ngày thấy tụi bay ăn vậy hả, cho tao tham gia với chứ.
    Minh_Tien: tụi chưa thấy pa Hằng thông páo với pà con nhá, cái đó còn phải xem tụi nó xử phạt đã.
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Phù, mất nguyên 1 buổi trưa để vào hóng từ đầu. Hic, tự dưng thấy mem mới add mà hẻm bít ai ví ai , hic, dạo này lạc hậu quá rồi.
    Hóng rồi mà vỡn chưa hiểu kỹ nắm, thía là bao giờ đi ra mắt carâmen í nhẩy ???
    Hôm qua tao hỏi vụ mưc chả đứa nào trả lời, tự dưng tối Biển lại bảo đi ăn mực, thế là thế nào ??? Chúng mày oánh lẻ giỏi nhớ
    @Hằng : Cuối cùng tao vẫn chưa được ăn bánh pía nên chưa biết cái bánh pía nó như thế nào
    @cafe : Ngã đau ko ? Nếu đau thì bôi thuốc vào ná, thương mài quá cơ
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    này, có phim ma ngoài rạp đó,hôm qua đi lang thang thấy áp phích.. chiếc răng của quỷ, huyền thoại về một ban nhạc rock & roll.
    đi xem đê
  5. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    @ Hiền: số mày đúng là số ko được ăn. Mực thì vưỡn còn cơ mà bánh Pía thì hết roài ( Ishi đừng đọc đoạn này nhá !) hqua tao dỗ mãi chả đứa nào đi ăn mực nên tao lại gói lại cẩn thận roài, chờ đến chủ nhật đi ăn caramen rùi nướng luôn, chỉ khổ cái bọn kiến nhà tao bi h thì phải đứng ở dưới ngước lên mà thèm ( tao để trên 2 cái phích nước, đố con kiến nào dám lên )
    @ Caphe: đứa nào mà ác mí mày thế, nó còn lừa mày nữa mày bảo cả nhà đi ăn cho nó chít
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    @cafe: sao lại xoá bài hả em?
    @Hiền:mày bảo mày mất cả buổi trưa để hóng, thế mà cái bài Sa mời đi ăn caramen thì lại bỏ qua, tối chủ nhật mày ạ
    @cafe một lần nữa: tặng em bài hát
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=144
    Tìm một con đường
    tìm một lối đi
    ngày qua ngày
    đời nhiều vấn nghi
    lạc loài niềm tin
    sống không ngày mai
    sống quen không ai cần ai
    cứ vui cho trọn hôm nay
    Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
    một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
    chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại
    tình yêu đến cho tôi ngày mai
    tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
    tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
    và con tim đã vui trở lại
    và niềm tin đã dâng về người
    trọn tâm hồn
    nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
    Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
    tôi vẫn không sợ hãi gì
    vì người gần bên tôi mãi
    Và bây giờ, ngày buồn đã qua
    mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
    tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại...

  7. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0

    Thấy em đã vui chưa nào, hé hé, thanks all nhá: anh Ishi, Bỉm, AQ, Meo, Beo, Hien...ui zùi ui, nói túm lại là cả nhàEm đau đầu lắm í, chả biết sao nữa, k được nghỉ, nhiều việc kinh, tức mình sp, hoá ra cảm hứng sp là những lúc như thía nài nè
    Thật sự là rất vui, thật sự là rất mệt, mệt cơ mà vui, hihi!
    @Meo: có chuyện gì thế, cái gì chuối thế, đem nấu chuối ốc đê
    Ban nãy xoá bài vì thấy nó chuối í mà
  8. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối là tao muốn nói cái mạng chỗ tao rất củ chuối.
    Chuối cả nải.
    Chuối cả buồng.
    Chuối cả cây.
    mk chuối thế ko bít, muốn vào blog cũng không đc.
    Putin cũng ko vào đc TTVn kìa,he he, (cười trên sự đau khổ của người khác tí)
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuối, tao cực kỳ thích món chuối nấu ốc, tao tự thấy mình nấu món này cũng khá là ngon (bạn tao bảo thế). Hôm nào mình làm món này ăn đê
    Trưa nay cơ quan tao lại ăn tráng miệng bằng chuối, nghe nói dạo này chuối toàn được dấm bằng thứ thuốc gì đó cho nó chín đều. Ăn đã không ngon lại còn không tốt, lần sau mình ứ thèm ăn nữa. Lại nhớ cái hồi ở nhà, thỉnh thoảng mẹ cứ chặt cả buồng về dựng góc bếp, để nó chín dần thích ăn quả nào vặt quả ấy
    @cafe: thanks em đã vui trở lại
  10. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới có tin ăn chuối mà bị ... như cái vụ bưởi thì sao nhỉ
    TTVN vào đc rồi nhưng cái laptop bị fín Fn ko sửa đc, chả làm đc gì, cứ gõ ì ạch

Chia sẻ trang này