1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Cỏ?Ê nhà ?'oàn kỏ??t, gỏ??n bó, y?êu thặ?ặĂng ! ... õTêõT?õTƠ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _bienyeu_, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    chắc ko xem nhưng anh nghi ngờ chú lắm, blog thì hay đọc mà =))

    anh vẫn muốn đi ăn caramen cơ
    trời lạnh giữ giọng anh ăn ít đi rồi
    Được A.Q sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 12/10/2007
  2. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Phim gì đấy. phim mà à
    Mưa to thế chứ, mưa trắng xóa lối về (dù vẫn chưa đến giờ về), tao thích mưa này cơ mà không dám nói to
    @AQ: thì cứ đi caramen, em Sa em í vưỡn mời còn gì.
    @Beo: chia ra như thế, chứ 4 đứa 4 bữa caramen thì chết với.......AQ
    Ối tao no quá, ăn gà tần ví xôi rán no quá, lại thấy thèm lẩu gà quá, tau nấu lẩu gà là ngon quên chết, cho chúng mài ăn tất, tao chỉ ăn da gà ví ngải cứu thoai
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Anh không fải nghi ngờ, có mời em em cũng không xem đâu ạ,
    Đang mưa thu kìa anh AQ ơi
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    hi, ko xem thì thôi chứ làm gì mà cũng phừng phừng cái mặt lên thế
    có mà bão í về nhà làm gì khi mây đen khắp chốn =))
    (có chú hỏi statut là bài gì thế )
  5. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông.
    Ta còn em, góc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông
    Mùa đông năm ấy, tiếng dương cầm trong căn nhà nhỏ, tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân.
    Ta còn em, một màu xanh .......
    Người nghệ sỹ, lang thang hoài trên phố, bống thấy mình, chẳng nhớ nổi một con đường.
    Tao đi lang thang đây! Chao cả nhà
    Được duongmeo sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 12/10/2007
  6. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hnào đến nhà Caphe làm lẩu gà đi quên, bọn mình ăn còn Caphe làm .
    Mày thích mưa to thì cứ thích có sao đâu, tao cũng thích mưa nếu nó ko ảnh hưởng gì đến ai mưa bão mí ghét mày ạh !
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    duong đi rồi ah? đi chưa? đi với
  8. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Nhà này cũng nhiều người lãng mạn nhỉ
  9. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Chỗ tao mưa to rã sờ man con ngan chúng mày ạ.
    Ờ, mưa cho nhẹ đầu. Từ sáng đến giờ vụ VA, tao nặng đầu quá. Cứ nhức đầu, chóng mẹt
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Kể cho mà nghe, hôm qua lúc đi làm về dừng lại mua thức ăn. Tao nhìn thấy chị bán hàng ăn bánh khoai mà thèm ơi là thèm.
    Mưa gió thế này hâm hay sao mà đi lang thang. Tao thích đi lang thang lúc trời hơi lạnh hoặc lạnh nhưng không mưa. Mưa thế này chỉ muốn hoặc ngồi bên cửa sổ, hoặc nằm nghe nhạc, đọc sách và ăn bỏng ngô
    Đi mưa về ốm thì chỉ khổ người khác, cứ tránh là hơn
    Chuẩn bị lên kế hoạch lẩu gà đê, tự làm hay ăn quán?
    @sa: tao cũng đi HL mà đi thứ 4 thứ 5 về
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 12/10/2007

Chia sẻ trang này