1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Cỏ?Ê nhà ?'oàn kỏ??t, gỏ??n bó, y?êu thặ?ặĂng ! ... õTêõT?õTƠ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _bienyeu_, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nó "được" mọi người nhắc nhở ăn nói cụt lủn nhiều quá, giờ sửa rồi
    capu vào nhà rồi, thế em mecghi nữa đâu nhỉ
    ôm ishi, ôm cafe, duongmeo và cả nhà nhé Trời lạnh giữ gìn sức khoẻ cho tao
  2. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    nó "được" mọi người nhắc nhở ăn nói cụt lủn nhiều quá, giờ sửa rồi
    capu vào nhà rồi, thế em mecghi nữa đâu nhỉ
    ôm ishi, ôm cafe, duongmeo và cả nhà nhé Trời lạnh giữ gìn sức khoẻ cho tao [/green]
    [/sign]

    Ôm nhiều quá, không biết mình có được ôm như vậy không nhỉ [nick]
    Được vugia2010 sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 15/10/2007
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Trời trở rét
    -Xuân Quỳnh-

    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
    Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
    Bụi mù ngoài đường phố ít người qua
    Em từ nhà ra tới ngã tư
    Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
    Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
    Em lại quay về, thành phố mùa đông
    Em đi qua hiệu sách ngoại văn
    Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ
    Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
    Nào ai hay bão táp ở từng trang
    Đến hay là mặt nước hồ Gươm
    Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
    Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu
    Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư
    Chỉ vui là những gánh hàng hoa
    Rét nóng mặc thế nào hoa cũng nở
    Hoa mỉm cười giễu người qua phố
    Đang giấu trong áo ấm niềm lo
    Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
    Lại đi thương cây bàng trước cửa
    Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
    Hết mùa này cây lại lên xanh
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét...
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    bảo anh nào thế em
  5. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Nhà này nhiều con gái nên có vẻ thích thơ, văn nhỉ
  6. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại nhắc con đường tình yêu
    Để tôi nhớ một thời lửa cháy
    Con đường ta đi ngàn năm vẫn vậy
    Mà sao tôi chẳng thấy như xưa...
    Tôi và em một buổi chiều mưa
    Ta bên nhau, thời gian không trôi nữa
    Sao hôm nay vầng trăng chia hai nửa
    Nửa còn đây, một nửa đã xa xôi....
    Chỉ còn tôi, còn lại một mình tôi
    Cuối con đường, mênh mông ngàn lá đổ...
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    thơ văn thế này tao ko vào đâu
    cafeden ra đây anh ôm cái cho ấm
  8. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0

  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Sao mà khóc thế? điện thoại không có thì làm sao hỏi thăm được?
    Tao đang mệt, đau đầu đây.
    Kể cho nghe, hôm qua xót xa cái xe máy của tao ghê cơ. Có một bạn chở tao mà ứ biết vào số xe, cứ chạy ở số 3, ghét thế không biết. Sau tao fải tìm cách lấy lại cái xe và tự đi. Bạn í bảo xe tao khó tính, kén người
  10. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    lớn thế rùi mà còn khóc nhè..thui để hum nào anh bù cadamen.

Chia sẻ trang này